
Một người mang vác hành lý và bước đi trên con đường. Người ấy phàn nàn trước mặt Đức Chúa Trời.
“Tại sao Đức Chúa Trời ban cho người khác hành lý nhỏ và nhẹ, mà sao lại ban cho tôi hành lý lớn và nặng như thế này?”
Đức Chúa Trời dẫn người đó đến nơi nào đó. Tại nơi đó có nhiều loại hành lý.
“Nếu hành lý của con là nặng nề thì Ta sẽ đổi cho. Con hãy lựa chọn bất cứ thứ gì con thích trong đây.”
Người đó vui mừng không biết phải làm thế nào, và đi tìm hành lý trông có vẻ nhỏ và nhẹ nhàng. Tuy nhiên đã khó tìm thấy hành lý mình mong muốn.
Một hồi lâu, người đó lựa chọn được một hành lý hài lòng.
“Con muốn mang hành lý này.”
Đức Chúa Trời nhìn thấy người đó khá hài lòng, và phán rằng:
“Hãy nhìn kỹ xem. Ấy là hành lý mà con đã mang vác từ lúc đầu.”