Người làm việc vì đất nước

5,862 lượt xem

Tại công trường xây dựng trường học, một cuộc họp buổi sáng đã được tổ chức trước khi việc xây dựng bắt đầu. Giám đốc thi công hỏi những công nhân đang có mặt ở đó: “Các anh làm việc vì điều gì?” Khi đó, một công nhân đã trả lời “Tôi không có lý do gì khác ngoài việc kiếm ăn và sinh sống”. Một người khác thở dài và nói: “Công việc kinh doanh của tôi bị phá sản và tôi phải làm để có tiền trả nợ. Mỗi ngày tôi đều như chết đi sống lại vậy.” Những người khác cũng có các câu trả lời tương tự. Chính lúc đó, một công nhân đã nói rằng “Tôi làm việc vì đất nước của tôi.” Mọi con mắt đều hướng về phía anh và anh nói tiếp với niềm tự hào:

“Trẻ em, thế hệ tương lai của chúng ta sẽ ca hát, tập thể dục và học tập tại ngôi trường mà tôi đang xây dựng. Vì vậy, tôi không chỉ đang lao động, mà còn đang nuôi dưỡng tài năng và đóng góp cho sự phát triển của đất nước.”

Giám đốc đã đề bạt với cấp trên để giao cho anh một nhiệm vụ lớn hơn.

Bạn có thể tham gia vào các công việc của quốc gia dù bạn không trực tiếp làm trong ban điều hành chính phủ. Dù bạn là nhân viên văn phòng, là nông dân, giáo viên hay lái xe, thì người làm việc trung thành chính là người yêu nước, vì đất nước có thể phát triển được khi mỗi thành phần trong xã hội hoạt động một cách hiệu quả.

“Mỗi công dân có thể phục vụ tốt nhất cho Tổ quốc bằng cách cố gắng hết sức trong công việc của mình!” Mehmet Murat Ildan (Nhà văn Thổ Nhĩ Kỳ)