Coi bảy năm như chỉ vài ngày

Ahn Sang Wook từ Janghowon, Hàn Quốc

4,882 lượt xem

Trong khi thực tiễn mục tiêu đọc toàn bộ Kinh Thánh đã đặt ra cho năm nay, câu chuyện về Giacốp và Rachên đã thu hút sự chú ý của tôi.

“Vậy, Giacốp vì Rachên, phải giúp việc trong bảy năm: Nhưng bởi yêu nàng, nên coi bảy năm bằng chừng đôi ba bữa.” Sáng 29:20

Trong “Bản Dịch 2011” đã được chép rằng “Vậy Giacốp làm việc bảy năm để được Rachên, nhưng vì yêu nàng nên chàng coi bảy năm như chỉ vài ngày”.

Đọc câu này, tôi nhớ đến một câu đố vui. Đối với câu hỏi đâu là cách nhanh nhất để đi từ London, Anh đến Paris, Pháp, câu trả lời hay nhất chính là “đi cùng với người yêu mến”.

Dường như Đức Chúa Trời đang ban cho chúng ta câu trả lời về việc phải bước đi trên con đường đức tin trở về quê hương trên trời bằng tấm lòng như thế nào. Nếu chỉ nhìn trông Đức Chúa Trời yêu mến mà tiến bước, chẳng phải sau này chúng ta cũng có thể nói như thế này hay sao?

“Vì yêu mến Đức Chúa Trời, nên đối với chúng con, quãng thời gian đi đến Nước Thiên Đàng chỉ như thể vài ngày.”