Phương pháp trở thành chị em thật sự
Bae Yu Seon từ Seongnam, Hàn Quốc

Tôi muốn chia sẻ câu chuyện cảm động không thể diễn tả bằng lời về một bạn người Pháp thân thiết với tôi như chị em ruột trong suốt thời gian dài, người giờ đây đã thật sự trở thành chị em trên trời.
Lần đầu tiên tôi gặp người bạn này là 20 năm trước, khi tôi sang Pháp truyền giáo. Trong lúc truyền đạo, tôi đã mở lời chào hỏi một phụ nữ trẻ đang bước lên cầu thang, tôi nói rằng “Tôi muốn làm quen với bạn”. Bạn rất vui vẻ đón nhận lời chào của tôi. Hành động của tôi có thể hơi kỳ lạ đối với người Pháp, những người nghĩ rằng bạn bè là mối quan hệ được thiết lập khi dành cho nhau nhiều tình cảm. Thế nhưng bạn nói cách tiếp cận của tôi rất mới mẻ và đáng mến.
Kể cả sau khi chuyến truyền giáo kết thúc và tôi trở về Hàn Quốc, chúng tôi vẫn liên lạc với nhau qua email và tin nhắn. Dù không gặp mặt suốt thời gian dài, nhưng tình bạn giữa chúng tôi đã nảy nở và phát triển thành mối quan hệ thân thiết đến mức gọi nhau là “chị em”.
Thế rồi, khi tôi báo tin rằng tôi sẽ đến Pháp với tư cách là thành viên đoàn truyền giáo ngắn hạn, bạn đã lái xe 5 tiếng đến Paris để gặp tôi. Sau khi tham gia sự kiện trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc và hội thảo Kinh Thánh, tôi ngồi đối diện với bạn. Bạn không tin vào sự tồn tại của thần, nên bấy lâu nay, mỗi khi nói chuyện liên quan đến Hội Thánh hoặc Kinh Thánh thì cuộc trò chuyện thường bị ngắt quãng. Tuy nhiên, khó khăn lắm mới gặp lại nhau sau 20 năm, tôi không thể không mở Kinh Thánh. Tôi phó thác mọi sự cho Đức Chúa Trời và mở lời để bày tỏ tấm lòng mình.
“Bấy lâu nay, chúng ta đã luôn coi nhau như chị em. Sẽ thật tốt nếu giờ đây chúng ta trở thành chị em thật sự.”
Khi bạn nói mình đã hiểu, tôi giải thích về Lễ Vượt Qua, là phương pháp nhận thịt và huyết của Đức Chúa Trời để có thể trở thành chị em phần linh hồn. Bạn nhanh chóng bày tỏ ý định sẽ giữ Lễ Vượt Qua. Khi tôi nói nếu muốn giữ Lễ Vượt Qua thì phải chịu Phép Báptêm trước, bạn cũng vui vẻ đáp rằng “Tôi sẽ chịu phép Báptêm”.
“Thế thì phải biết danh của Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh.”
Sau đó, khi tôi chia sẻ về Đức Chúa Trời đến trong xác thịt tại Đại Hàn Dân Quốc vào thời đại Đức Thánh Linh, tức là Đấng Christ Tái Lâm, bạn tiếp nhận mọi lời của Đức Chúa Trời một cách tự nhiên và ngay lập tức được sanh lại thành con cái của Đức Chúa Trời. Người bạn vốn là người vô thần và thờ ơ với tín ngưỡng, lại đã chịu phép Báptêm và cảm thấy hạnh phúc. Đối với tôi, hình ảnh ấy thể như kỳ tích.
Mọi người xung quanh đều vô cùng ngạc nhiên khi biết tôi và bạn gặp gỡ nhau vào thời thanh niên và giữ liên lạc cho đến tận bây giờ, khi cả hai đã bước vào tuổi trung niên. Thực ra, tất cả những gì tôi làm chỉ là trả lời tin nhắn của bạn. Bạn không ngừng liên lạc với tôi qua email, tin nhắn, messenger, v.v… và thay đổi phương thức nếu tôi không hồi đáp.
Một lần nữa tôi nhận ra rằng, dù nhân duyên dường như là thứ con người tạo ra, nhưng rốt cuộc nhân duyên ấy được ban cho bởi ân huệ của Cha Mẹ trên trời. Nếu Đức Chúa Trời không cho phép thì dù có nỗ lực thế nào chăng nữa, cũng không thể gặp được, và nếu Đức Chúa Trời đã kết nối thì thời gian và địa điểm cũng không thành vấn đề. Tôi cảm tạ lên Cha Mẹ đã cho kết nối mối nhân duyên với bạn suốt thời gian dài và kéo dài mối nhân duyên ấy đến tận Nước Thiên Đàng. Giờ đây, tôi mong ước rằng người bạn mà đã trở thành chị em thật sự, sẽ lập đức tin vững chắc bởi lời và cùng đi đến Nước Thiên Đàng.