Sự lựa chọn đúng đắn nhất trong đời
Kim Geum Ja từ Ansan, Hàn Quốc

Thời gian đã được 3 năm từ khi tôi trở thành con cái của Đức Chúa Trời. Trong thời gian đó, tôi chia sẻ lời lẽ thật cho gia đình bằng tấm lòng mong họ cũng nhận lấy phước lành của Nước Thiên Đàng. Cho dù mệt mỏi nhưng tôi không từ bỏ và hàng ngày tôi cầu nguyện lên Đức Chúa Trời hầu cho Ngài cứu rỗi mọi thành viên gia đình tôi. Vào tuần lễ cầu nguyện lễ trọng thể mùa thu vừa qua, tôi cầu nguyện càng khẩn thiết hơn.
Tôi có một cháu mà gần như tôi đã nuôi từ lúc nó rất nhỏ. Cháu ấy đang làm việc ở Macau. Khi nó ở Hàn Quốc đã theo tôi tham gia các sự kiện ở Hội Thánh như Triển lãm Thơ văn và Ảnh “Mẹ” v.v… và cũng có lần học Kinh Thánh tạm thời. Tôi đã mong rằng cháu tôi thể như là con cái của tôi, được ở trong đức tin. Mong ước của tôi đã không được hoàn thành do sự phản đối của em tôi, tức là mẹ của cháu. Thế rồi, một ngày nọ vào tháng 9, cháu ấy gọi điện cho tôi từ Macau.
“Bác ơi! Hôm qua cháu đã gặp các vị Hội Thánh của Đức Chúa Trời. Cháu nói rằng “Bác tôi có theo Hội Thánh của Đức Chúa Trời.” thì họ hết sức vui mừng đó.”
Khi các vị ấy dạy dỗ về Mẹ trên trời thì cháu đã nói với họ rằng mình biết hết vì đã nghe bác ruột nói. Hôm nay cháu cũng gặp các vị ấy và hứa rằng ngày mai đi Hội Thánh.
“Cháu làm tốt quá. Đây sẽ là sự lựa chọn đúng đắn nhất trong đời cháu đó. Bác rất muốn ngày mai cháu đi Hội Thánh và nhận lấy phước lành mà Đức Chúa Trời ban cho.”
Tim tôi rất xúc động khiến cả giọng nói run. Cúp điện thoại, tôi cầu khẩn lên Cha Mẹ rằng xin hãy hầu cho cháu trở thành con cái trên trời.
Buổi chiều hôm sau, cháu lại gọi điện cho tôi. Cháu ấy nói rằng mình đang ở Hội Thánh và đã nhận phước lành của sự sống mới. Tôi hớn hở vui mừng mà không kiềm chế nổi. Cầu nguyện khẩn thiết của tôi trong 3 năm đã được ứng nghiệm ở nước ngoài.
Cháu nói rằng bạn bè của mình cũng muốn đi, nên hai người sẽ đi Hội Thánh vào ngày Sabát tới. Tôi chỉ có thể nói được rằng “Làm tốt lắm. Chúc mừng cháu.”
Đối với Đức Chúa Trời, tôi không ngừng nói rằng “Cảm tạ Ngài. Xin cảm tạ.” Những gì diễn ra cho cháu ở Macau là kỳ tích đối với tôi. Tôi thật sự cảm tạ lên Đức Chúa Trời, là Đấng đã làm ra kỳ tích.
Cháu tôi vừa mới bắt đầu bước chập chững của đức tin. Tôi mong cháu ăn lương thực của lời trong Siôn và được lớn lên nhanh chóng. Tôi sẽ siêng năng gieo hột giống của Tin Lành cho các thành viên gia đình còn lại trong khi tin rằng có kỳ định được cứu rỗi trong ý muốn của Đức Chúa Trời.