Hết lòng dù là một hột giống

Shim Eun Jeong từ Sydney, Úc

4,572 lượt xem

Giờ trong tấm lòng tôi tràn ngập duy chỉ sự trông mong Nước Thiên Đàng. Vì trong tôi đã được lấp đầy bởi tinh thần sứ mệnh và lòng khẩn thiết mà trước đây chưa có được.

Mới đó mà đã qua nửa năm kể từ khi tôi đến Úc. Tôi nhớ tới ngày rao truyền Tin Lành lần đầu tiên tại Úc.

Không thể nói lời muốn nói vì không thông thạo ngôn ngữ, và cũng không nghe ra lời của người khác, nên tôi đã chỉ lẽo đẽo đi theo sau các người nhà. Thế rồi tôi đã ngạc nhiên rất nhiều. Là vì những người gặp gỡ tại khu mua sắm, khuôn viên đại học đã lắng nghe lời Kinh Thánh trong 30 phút, 1 tiếng. Phierơ, người được Đức Chúa Jêsus lựa chọn làm “tay đánh lưới người” cũng có tâm trạng thể này chăng? Thể như dõi theo bầy cá mà chỉ cần đi vào nước, duỗi tay ra là có thể bắt được.

Dù tôi học thuộc lòng và cho biết một cách đơn giản duy chỉ nội dung rằng Đức Chúa Trời Cha và Đức Chúa Trời Mẹ có tồn tại, họ cũng gật đầu.

Tôi cảm tạ và vui mừng dường bao khi họ cho thấy phản ứng thích thú với lẽ thật. Trong số đó, có thanh niên lắng nghe lời rất tốt. Cô ấy quan tâm nhiều đến lẽ thật tới mức đưa cả em gái song sinh của mình đến và cùng lắng nghe lời. Nhưng kể từ sau khi họ đối mặt với sự phản đối của cha mẹ vì đã tuyên bố rằng sẽ đi Hội Thánh của Đức Chúa Trời, chúng tôi không thể gặp họ được nữa. Nhận được tin nhắn của cô ấy nói rằng thật sự xin lỗi và rằng phải nghe lời cha mẹ, tôi quá tiếc nuối nên cứ rớt nước mắt hoài.

Đó là việc thỉnh thoảng cũng gặp phải khi ở Hàn Quốc, nhưng đã không đến mức rớt nước mắt, mà tại sao đến Úc lại đau lòng hơn. Cứ mỗi lần gặp cô ấy, lòng tôi đã rất khẩn thiết. Dù không thông hiểu lời, nhưng cảm thấy thông hiểu tấm lòng. Không thể gặp lại người mà mình đã chia sẻ tấm lòng là sự việc quá đáng buồn.

Thỉnh thoảng gặp người Hàn Quốc giống với tôi, thì tôi lại bồn chồn. Một lần tôi đã truyền lời cho người Hàn Quốc đến Úc du lịch. Rồi tôi giới thiệu Hội Thánh của Đức Chúa Trời gần nhất với nơi ở hầu cho họ tìm hiểu thêm về lẽ thật sau khi trở về Hàn Quốc. Về sau tôi được nghe tin rằng vị ấy đã nói rằng bản thân không biết rõ Đức Chúa Trời lẫn Kinh Thánh, nhưng vì ánh mắt của người gặp mặt tại Úc quá khẩn thiết nên bản thân đã muốn biết thêm về Hội Thánh của Đức Chúa Trời. Vào giây phút nghe tin ấy, tôi rất cảm tạ và vui mừng, nhưng mặt khác đã hối hận vì hồi còn ở Hàn Quốc đã không làm như thế. Chỉ cần đi ra bên ngoài là có thể cho biết về lẽ thật nhiều bao nhiêu cũng được mà…

Sau khi hiểu ra rằng trong việc rao truyền Tin Lành, tấm lòng là quan trọng, và rằng hột giống lời mà tôi đã gieo có thể được kết trái dù là bất cứ nơi nào, tôi quyết tâm rằng dù không trông thấy kết quả ngay, thì cũng phải trung tín với vai trò Tin Lành được ban cho tôi.

“Tuy tôi không nói giỏi tiếng Anh, nhưng hãy gieo trồng cho tốt dù là thêm một hột giống Tin Lành mà tôi có thể gieo, bằng tấm lòng khẩn thiết. Về sau khi vị ấy nghe lại lời ở nơi khác thì sẽ nhớ tới lời đã nghe trước đây và sẽ hiểu kỹ hơn. Nếu vị lắng nghe lời được trở nên người nhà trên trời, thì đó là việc vui mừng không gì sánh bằng. Khi đi vào Nước Thiên Đàng, tôi phải được nhận phần thưởng gieo hột giống.”

Vì quyết tâm như thế này nên bước chân đi ra rao truyền lẽ thật được nhẹ nhõm hơn hẳn. Cơ hội được rao truyền lời cũng tăng nhiều thêm.

Thời gian chờ đợi tuy không thoải mái nhưng rõ ràng có kết trái. Một linh hồn sau khi học lời suốt 5 tháng rồi được ôm trong lòng Mẹ. Đó thật sự là ân huệ của Cha Mẹ.

Giờ trong tấm lòng tôi tràn ngập duy chỉ sự trông mong Nước Thiên Đàng. Vì trong tôi đã được lấp đầy bởi tinh thần sứ mệnh và lòng khẩn thiết mà trước đây chưa có được.

Thật có rất nhiều điều tôi đã học hỏi được tại Úc, là ngư trường hoàng kim của Tin Lành. Con xin cảm tạ Cha Mẹ dù là bởi sự rằng được gặp gỡ các người nhà Siôn quý báu ở đất nước xa xôi này. Một lần nữa lại mong mỏi khẩn thiết rằng con có thể thêm sức dù là một chút sức lực nhỏ bé để nhiều Hội Thánh được xây dựng tại Úc trong sự liên hiệp của hết thảy.