Bông hoa của sự liên hiệp Đông Âu được nở trên đất đóng băng

Park Seong Hyeon từ Praha, Cộng hòa Séc

4,836 lượt xem

Khi bắt đầu năm 2019, Mẹ đã ban phước rằng “Nếu liên hiệp thì Tin Lành châu Âu sẽ trở nên tốt đẹp.” Bây giờ một năm đã trôi qua, tôi cảm thấy lời của Mẹ được thực hiện tại Đông Âu này.

Tôi đã đảm đương sứ mệnh của đấng tiên tri tại Hàn Quốc và vào mùa xuân năm ngoái tôi được đến Séc là quốc gia Đông Âu. Lúc đó tôi thấy bức tường Tin Lành của châu Âu thật cao. Tôi đau lòng khi thấy những người không muốn tìm hiểu lời lẽ thật nhưng chỉ tranh luận bằng tri thức và lý thuyết của mình; tôi còn rớt nước mắt vì vừa xót xa vừa cảm ơn các người nhà bản địa gắng sức làm việc Tin Lành cùng với những người nhà Hàn Quốc ở lại lâu dài tại Séc và chăm sóc Siôn dù khó kết trái Tin Lành.

“Tôi phải làm thế nào để thêm sức cho các người nhà? Tôi phải làm thế nào để tìm kiếm gia đình trên trời?”

Các người nhà đã biết lời đáp về sự lo lắng của tôi với tư cách là nhà truyền giáo. Các người nhà không bị ràng buộc bởi thành kiến rằng “Tin Lành châu Âu chậm trễ và khó khăn.” nhưng họ hết sức rao truyền lẽ thật bằng đức tin vững chắc đối với lời của Mẹ.

Khi tôi thay đổi tư thế của Tin Lành thì nhiều điều đã thay đổi. Chúng tôi tìm được người nhà mới vào mỗi tháng, và kể từ lúc nào không hay gia đình trên trời được sinh ra hàng tuần. Cuối cùng, ngay cả những người nhà ngừng đến từ lâu cũng trở về Siôn. Khi chứng kiến kết quả đáng ngạc nhiên thì tầm nhìn chúng tôi được mở rộng. Những người nhà từng nói rằng khó tìm dù chỉ là một linh hồn tại Praha nhưng nhờ cậy vào lời phán và sự ban phước của Mẹ, họ lập kế hoạch truyền giáo ngắn hạn để rao truyền vinh hiển của Đức Chúa Trời trên toàn bộ khu vực Cộng hòa Séc.

Vào tháng 9 qua, các người nhà đồng tâm hiệp lực và kết thành đoàn truyền giáo ngắn hạn đến Brno. Brno là thành phố lớn thứ hai tại Cộng hòa Séc sau Praha. Vì có nhiều trường đại học như Trường đại học Âm nhạc Janáček, là trường đại học danh tiếng ở Đông Âu cho nên Brno còn được gọi là thành phố đại học.

Lý do chuyến truyền giáo ngắn hạn lần này đặc biệt hơn là vì các người nhà Siôn Slovakia ở lân cận Brno cũng tham gia nữa. Liên hiệp là nguồn động lực làm cho các người nhà hồi hộp hơn là sợ hãi cho dù đi du lịch truyền đạo đến khu vực mà chưa bao giờ đi đến một lần. Số người tham gia là khoảng 10 người. Các người nhà xuất thân từ Hàn Quốc, Cộng hòa Séc, Slovakia v.v… Hoàn cảnh sinh sống và lứa tuổi đều khác nhau nhưng khi liên hiệp bằng tấm lòng quyết tâm rằng “Hãy rao truyền lời của Đức Chúa Trời tại Brno!” thì chúng tôi không e dè bất cứ điều gì.

Khi sắp xếp lịch trình thì phải tránh ngày thờ phượng vì không có người dẫn dắt thờ phượng cho nên thời gian có thể ở lại tại Brno chỉ là 2 đêm 3 ngày thôi. Vì lịch trình rất ngắn nên chúng tôi hết sức rao truyền lời bằng lòng tha thiết. Không biết những người dân Brno có biết tấm lòng tha thiết này hay không; họ có vẻ quan tâm một chút đến lẽ thật về Đức Chúa Trời Mẹ mà họ nghe lần đầu tiên, nhưng lại bỏ đi. Trong khoảng lúc đó, chúng tôi gặp một người phụ nữ. Chị ấy nói rằng chị đang tìm lẽ thật. Sau khi xác minh sự tồn tại của Đức Chúa Trời Mẹ thông qua Kinh Thánh thì chị ấy vui lòng trở thành con cái của Đức Chúa Trời. Vào ngày cuối cùng truyền giáo, người nhà Cộng hòa Séc và người nhà Slovakia liên hiệp và dẫn dắt một linh hồn khác. Khi nghĩ đến hiện thực khó tìm kiếm dù chỉ một linh hồn trong vòng vài tháng, thì đây thật là kỳ tích. Các người nhà rơi nước mắt vui mừng và nói rằng “Mẹ đã mở rộng con đường Tin Lành.”

Kể cả sau khi truyền giáo ngắn hạn kết thúc, nhiệt tình được tiếp nối nên cả người nhà tham gia chuyến truyền giáo lẫn người nhà chưa tham gia, đều chia sẻ lẽ thật mỗi lúc có thời gian khi gặp hàng xóm hoặc khi về nhà sau khi kết thúc thờ phượng. Các người nhà Slovakia cũng dẫn dắt gia đình trên trời hàng tháng; các thanh niên tự nguyện tham gia truyền giáo ngắn hạn đã trở thành người giúp việc lớn rồi thăm viếng Hàn Quốc, nhận phước lành và tình yêu thương từ Mẹ.

Các người nhà ở hai quốc gia rất muốn tiến hành truyền giáo ngắn hạn liên hiệp hàng tháng nên chuyến truyền giáo ngắn hạn liên hiệp đợt 2 đã được tiến hành vào tháng 11. Số lượng người tham gia truyền giáo là giống đợt trước, nhưng đức tin và quyết tâm của các người nhà trở nên vững chắc hơn nhiều. Những người nhà không thể tham gia truyền giáo vì tình huống bất đắc dĩ, đã tiễn đoàn truyền giáo, thường xuyên hỏi thăm Brno và thêm sức bằng cách đồng lòng cầu nguyện. Kết quả là chúng tôi dẫn linh hồn quý báu từ buổi sáng ngày đầu tiên, và tìm được tổng cộng 3 người nhà trên trời.

Một chị em trong đó lắng nghe lời Kinh Thánh như con chiên hiền lành, chấp nhận lẽ thật ngay và dò xem lời đến khuya rồi về nhà. Sau khi nhận biết phước lành của ngày thờ phượng thì chị em nói rằng muốn giữ ngày Sabát, nên di chuyển bằng xe lửa mất 2 tiếng rưỡi từ Brno đến Praha để tìm đến Siôn.

“Tôi rất hạnh phúc vì được gặp các anh em chị em.”

Đây là tin nhắn mà chị em gửi các người nhà trên đường về nhà. Khi chị em trải qua nhiều sự việc bị tổn thương và bị kiệt sức thì được gặp các người nhà, và được dẫn đến Siôn bởi hình ảnh hạnh phúc của họ. Bây giờ chị em vẫn giữ lễ thờ phượng không sót buổi nào và cảm thấy hạnh phúc chân thật trong Đức Chúa Trời.

Sau hai đợt truyền giáo ngắn hạn liên hiệp, số lượng người nhà được tăng lên nhiều đến nỗi đền thờ trở nên chật hẹp. Chỉ một vài tuần trước, đây là điều chúng tôi không thể tưởng tượng. Bí quyết kết trái là liên hiệp của những người nhà đã thực hiện theo lời phán của Mẹ.

Bây giờ chúng tôi đi truyền giáo ngắn hạn đợt 3. Cộng hòa Séc và Slovakia vốn là một quốc gia nên ngôn ngữ rất giống cho nên không có vấn đề trong sự giao tiếp. Thế nên đây là điều kiện tốt nhất để liên hiệp. Lần này, chúng tôi kéo dài lịch trình sang 6 ngày và định giữ thờ phượng cùng với những người nhà mới tại Brno. Vì có các người nhà đang chuẩn bị để lập House Church ở Brno nên tôi mong đợi có thể truyền tin tức rằng Siôn đẹp đẽ được xây dựng tại Brno. Chúng tôi sẽ tiếp tục liên hiệp cho đến khi tìm được hết thảy gia đình trên trời bị tan tác không chỉ ở Brno mà còn trên khắp Đông Âu.

Dù bây giờ là mùa đông cơn gió lạnh dữ dội thổi vào quần áo làm cho người ta co rúm lại nhưng bây giờ tấm lòng của các người nhà ở nơi này nóng nhiệt nhất và vững vàng hơn bất cứ lúc nào. Trên ruộng Tin Lành Đông Âu bị đóng băng về phần linh hồn, bông hoa của sự sống đang được nở bởi nhiệt tình của Thánh Linh và liên hiệp đẹp đẽ. Thật đúng như lời Mẹ đã phán rằng Tin Lành châu Âu sẽ được tốt đẹp.