Món quà tối cao cho Ngày của Mẹ

Vernalyn P. Marcos từ Taguig, Philippines

3,096 lượt xem

Ở Philippines, ngày 12 tháng 5 là ngày đặc biệt. Đó là “Ngày của Mẹ” mà cả gia đình nhóm lại để biểu hiện tình yêu đối với người mẹ. Tiệc mời gia đình dự định được tổ chức tại Siôn Mandaluyong vào ngày này. Tôi cũng muốn mời gia đình đến sự kiện đặc biệt này.

Thực ra trước đây tôi cũng đã mời gia đình đến một vài sự kiện được tổ chức tại Siôn. Nhưng lần nào cũng bị từ chối. Gia đình tôi không vừa ý với tín ngưỡng của tôi. Đặc biệt cha mẹ tôi rất buồn lòng vì tôi đã cải đạo mà không với sự cho phép của cha mẹ. Đã mấy năm trôi qua mà thái độ của cha mẹ tôi vẫn không hề thay đổi. Dù khó khăn lắm tôi mới mở được lời để rao truyền lẽ thật, thế mà cha mẹ tôi chỉ nghe qua loa và không hề quan tâm.

Nghe tin tiệc mời gia đình lần này, tôi đã cầu nguyện khẩn thiết lần nữa lên Đức Chúa Trời xin Ngài dẫn dắt gia đình tôi đến Siôn. Vì ngày tổ chức sự kiện là Ngày của Mẹ, nên tôi muốn bày tỏ tấm lòng hiếu thảo chân chính đối với mẹ xác thịt lẫn Mẹ linh hồn.

Cho tới tận lúc dâng cầu nguyện lên Đức Chúa Trời, tôi đã không kỳ vọng được rằng Ngày của Mẹ năm 2019 sẽ là ngày đặc biệt đối với tôi. Bởi vì cho tới một hôm trước sự kiện thì chỉ có mỗi em tôi hứa sẽ đến Hội Thánh thôi. Thế mà vào buổi sáng đúng ngày sự kiện đã xảy ra sự việc khiến tôi tròn xoe mắt. Mẹ tôi hỏi tôi rằng “Hôm nay hết thảy chúng ta cùng đi đến Hội Thánh có được không?” Tôi ngạc nhiên đến đỗi không biết phải đáp lời thế nào.

Bữa tiệc cùng với gia đình thật sự thú vị thay. Cả gia đình tôi đều thích mọi thứ tự như biểu diễn, múa nhịp điệu của các ấu nhi v.v…, và sau khi kết thúc sự kiện, mẹ tôi còn dò xem Kinh Thánh nữa. Một lát sau, tôi được nghe tin tức vui mừng. Đó là tin rằng mẹ tôi muốn nhận lãnh phước lành sự sống mới. Nước mắt tôi tuôn trào vì cảm động.

Vào Ngày của Mẹ, mẹ tôi đã nhận được sự sống mới. Ước mơ của tôi đã thành hiện thực. Tôi mong đức tin mẹ tôi được trưởng thành trong khi cùng tôi giữ luật lệ của Đức Chúa Trời. Tôi cũng sẽ tiếp tục cầu nguyện vì linh hồn của các thành viên khác trong gia đình.

Tôi có một quyết tâm ghi khắc trong lòng trong khi dẫn dắt mẹ tôi đến với Đức Chúa Trời. Đó là quyết tâm rằng sẽ kiếm tìm anh em chị em trên trời bị mất mà không từ bỏ giống như lúc tôi dẫn dắt mẹ tôi vào Siôn. Tôi nhất định sẽ thực tiễn quyết tâm để báo đáp tình yêu thương và ân huệ mà Đức Chúa Trời Cha Mẹ đã ban cho.