Thời kỳ thu hoạch lúa mì

Goyang, Hàn Quốc

4,713 lượt xem

Tôi đang làm việc ở văn phòng công trường xây dựng. Ở công trường xây dựng có phòng thí nghiệm đo cường độ xi măng, mà vào đầu năm, người phụ trách là trưởng phòng thí nghiệm mới đến.

Ngay từ lần gặp đầu tiên, trưởng phòng thí nghiệm thật khác người. Dù có cô dọn vệ sinh nhưng trưởng phòng trực tiếp làm sạch phòng thí nghiệm rộng 130 mét vuông, và nói rằng cô ấy dọn sạch văn phòng tầng trên đã vất vả rồi thế mà dọn sạch cả nơi này nữa thì sẽ mệt mỏi hơn nữa. Dù ở vị trí chỉ thị nhưng trưởng phòng luôn đối xử nhân viên cấp dưới một cách khiêm tốn và cũng đối xử thân thiện với những người giao dịch nữa. Tôi muốn rao truyền lời của Đức Chúa Trời cho trưởng phòng thể ấy. Tuy nhiên khi tôi nói chuyện về Hội Thánh thì trưởng phòng chỉ cười thôi.

Mấy tháng trôi qua như thế. Một ngày nọ, tất cả mọi nhân viên đi ra ngoài để làm việc, chỉ tôi và trưởng phòng còn ở văn phòng. Tôi nghĩ rằng đây là một cơ hội tốt nên cho trưởng phòng xem video về Lễ Vượt Qua.

“Tôi muốn trưởng phòng cũng giữ Lễ Vượt Qua và luôn được Đức Chúa Trời bảo hộ. Đức Chúa Trời giữ lời hứa một cách chắc chắn.” Trưởng phòng không có phản ứng gì cả, đến nỗi tôi nghĩ rằng giá như trưởng phòng cứ cười như trước là tốt hơn. Tôi thấy ngại ngùng và trở về chỗ ngồi, dù vậy cầu nguyện cảm tạ được thốt ra.

“Xin cảm tạ vì hôm nay con có thể rao truyền lời hứa của Đức Chúa Trời cho trưởng phòng. Xin cảm tạ Ngài ban cho con lòng dũng khí rao truyền lời.”

Khoảng 2 tháng sau, sau khi ăn cơm trưa rồi trở về văn phòng, tôi nghe nói rằng trưởng phòng trực nhật vào Thứ Bảy. Trưởng phòng chỉ trực nhật vào buổi sáng thôi nên tôi lấy dũng khí và khuyên rằng “Sau kết thúc làm việc mời trưởng phòng đến Hội Thánh một lần xem.” “Vâng, tôi sẽ gọi điện cho anh.”

Dù là một lời ngắn nhưng có cảm giác tốt. Bởi vì tôi tin rằng trưởng phòng là người giữ lời hẹn.

Vào ngày hôm sau, là ngày Sabát, theo lời hẹn, trưởng phòng đến Siôn và xem video giới thiệu Hội Thánh, rồi ngạc nhiên về lời rằng Đức Chúa Trời Mẹ có tồn tại. Trưởng phòng tựa vào phía sau, mở mắt to, và há miệng. Dường như anh ấy đã quên mất những lời sẽ nói. Vào ngày đó, trưởng phòng đã nhận lấy phước lành trở thành con cái của Đức Chúa Trời rồi. Sau đó trưởng phòng vui mừng và nói rằng thấy hạnh phúc.

Trưởng phòng trở thành anh em, nói rằng vào thời còn trẻ, những người xung quanh khuyên rằng hãy có tín ngưỡng, thì từ chối rằng “Tôi tin bản thân mình và sống thì được rồi.” Tuy nhiên gần đây, trưởng phòng muốn có tôn giáo, và có suy nghĩ rằng nên có tín ngưỡng hay chăng. Bây giờ đã đến thời kỳ nên Đức Chúa Trời kêu gọi trưởng phòng đến Siôn.

Dù chấp nhận lẽ thật không lâu sau nhưng anh em cân nhắc xem ý muốn của Đức Chúa Trời và giữ điều răn bằng hình ảnh mà cho thấy ở công sở và tư thế khiêm tốn. Giống như lúa càng chín càng cúi thấp đầu và chờ đợi thời kỳ thu hoạch, các lúa mì đã chín muồi đang chờ đợi thời kỳ trở vào kho trên trời.

Tôi ghi khắc lại sứ mệnh của Tin Lành được ban cho chúng ta. Tôi cảm thấy tình yêu thương vô hạn của Cha Mẹ vừa mong muốn thêm hơn một linh hồn hối cải, vừa chờ đợi đến cuối cùng.