Trái được kết bởi lời nước sự sống của Mẹ

Mun So Yeong từ Guatemala City, Guatemala

6,021 lượt xem

Ở Cộng Hòa Séc, rất nhiều người tới Siôn sau khi nghe giọng tiếng của Đức Chúa Trời Cha Mẹ qua các chuyến truyền giáo ngắn hạn vào năm 2018. Trong số đó, tôi muốn hương khí về câu chuyện của một anh em.

Andel là địa danh luôn nảy ra trong suy nghĩ khi chúng tôi lựa chọn địa điểm truyền đạo. Andel trong tiếng Séc có nghĩa là thiên sứ. Có lẽ vì cái tên đó mà tôi luôn cảm thấy anh chị em đang ở đó. Chúng tôi mong muốn được gặp các gia đình Nước Thiên Đàng ở đó nhiều hơn mỗi ngày, đặc biệt là sau khi nghe lời của Mẹ rằng có nhiều anh chị em như của báu ở Châu Âu.

Vào một ngày rất lạnh, chúng tôi cuối cùng đã có cơ hội đi tới Andel để truyền đạo. Ngay khi đến đó, chúng tôi gặp một nam thanh niên và truyền đạo cho anh ấy về Đức Chúa Trời Mẹ. Anh ấy lắng nghe chúng tôi hồi lâu, nhưng hầu như không có thay đổi gì trên biểu cảm gương mặt, chứ chưa nói gì đến việc đặt câu hỏi. Ngay cả khi chúng tôi nói muốn anh ấy trở thành con cái của Đức Chúa Trời Cha Mẹ, anh ấy cũng không nói gì nhiều.

Để cho chắc chắn hơn chúng tôi mời anh ấy đến triển lãm về Mẹ của hội thánh. Anh ấy đã đồng ý ngay. Trước câu trả lời bất ngờ như vậy, chúng tôi nghĩ rằng anh ấy có thể là anh em mà chúng tôi đang tìm kiếm. Cố gắng để giữ bình tĩnh trên đường về Siôn cùng nhau, tôi đã cầu nguyện tha thiết cho anh ấy trở thành người nhà Nước Thiên Đàng.

Khi đến Siôn, anh ấy cẩn thận đọc từng mục trong triển lãm. Khi đứng trước một bài viết miêu tả về sự hy sinh và tình yêu thương của người mẹ trong lúc sinh con, anh ấy đã đứng khá lâu mà không rời đi.

“Bài này là hay nhất.”

Nụ cười đã xuất hiện trên gương mặt ít bộc lộ của người thanh niên trẻ. Sau khi nghe về nguồn gốc của tình mẫu tử thiêng liêng của các người mẹ trên trái đất này, tấm lòng anh ấy tan chảy và đã ngay lập tức trở thành thành viên gia đình Nước Thiên Đàng. Anh em Denis, người trước đó thậm chí còn chẳng biết biết tên Đức Chúa Jêsus, bây giờ đang thường xuyên học Kinh Thánh và nhận phước lành thờ phượng. Từ khóa “Mẹ” chắc hẳn đã mở tấm lòng anh em ấy. Anh em cho biết rằng kể từ ngày tiếp nhận lẽ thật, tối nào anh em cũng dâng cầu nguyện lên Đức Chúa Trời. Tấm lòng chúng tôi thật ấm áp khi thấy anh em đến gần và trông cậy vào Đức Chúa Trời trước tiên mặc dù chưa ai dạy anh em làm như vậy. Tôi tin rằng đây chính là cách để trở thành con cái bé mọn làm đẹp lòng Đức Chúa Trời.

Hạt giống lời nước sự sống của Đức Chúa Trời Mẹ rằng các người nhà như của báu, đã nở rộ và sanh trái. Tôi sẽ tiếp tục đi theo Đức Chúa Trời tới bất cứ nơi nào Mẹ dẫn dắt và vâng phục bất cứ điều gì Mẹ phán dặn cho đến khi tìm được hết các anh chị em quý báu như ngọc còn đang lạc mất trên khắp Châu Âu.