Tin vào lời phán “Hễ làm là được”
Lee Yeong Ju, từ Osan, Hàn Quốc

Vài ngày trước khi bắt đầu buổi triển lãm Thơ văn và Ảnh “Mẹ”, tôi đã gọi điện thoại cho anh rể.
“Anh ơi, Chủ nhật anh có làm gì không?”
“Đó là ngày nghỉ mà, sao thế?”
“Vậy, anh có thể dành chút thời gian không? Hội Thánh của Đức Chúa Trời ở Pyeongtaek có tổ chức một buổi triển lãm, em muốn anh đi cùng.”
“Được thôi.”
Lời đồng ý một cách thoải mái của anh rể thực sự nằm ngoài dự đoán của tôi. Vì cách đây mấy năm, tôi đã chia sẻ lẽ thật Lễ Vượt Qua và giới thiệu về Hội Thánh của chúng ta cho anh rể, nhưng phản ứng của anh ấy rất tiêu cực. Trong lúc đang do dự vì không dễ để nói chuyện về Hội Thánh một lần nữa, thì tôi nghe được tin rằng triển lãm Thơ văn và Ảnh “Mẹ” sẽ được tổ chức và Mẹ đã ban lời khích lệ rằng “Hễ làm là được”, nhờ đó tôi đã có thêm dũng khí.
Vào ngày đã hẹn, tôi và anh rể cùng xem video giới thiệu Hội Thánh trong khi chờ đến lượt vào tham quan triển lãm. Anh ấy tỏ vẻ ngạc nhiên trong suốt quá trình xem video, có lẽ vì hình ảnh của Hội Thánh chúng ta hoàn toàn khác với những gì anh ấy suy nghĩ. Khi bước vào khu vực triển lãm, anh ấy đã thưởng thức các tác phẩm một cách nghiêm túc từ đầu đến cuối và thậm chí còn rơi nước mắt.
Có lẽ định kiến cố hữu đã bị phá vỡ phần nào thông qua buổi triển lãm, nên anh rể tôi nói rằng muốn tham dự lễ thờ phượng ở Hội Thánh của Đức Chúa Trời một lần. Trấn tĩnh lại lòng hồi hộp của mình, tôi đã nhân dịp mời anh rể đến Hội Thánh chỗ chúng tôi. Đúng lúc, ở Hội Thánh chúng tôi có một không gian được thiết kế sẵn để mọi người có thể xem qua các phương tiện truyền thông đưa tin về Hội Thánh của Đức Chúa Trời.
Các tráng niên nam đã đến Siôn trước và chờ đợi chúng tôi. Anh rể tôi đã không ngớt nụ cười trên khuôn mặt, có lẽ anh ấy rất vui vì sự chào đón của các người nhà, là điều mà bản thân anh chưa từng nghĩ đến. Sau khi dò xem kỹ các bài viết liên quan đến Hội Thánh của Đức Chúa Trời và xác minh kể cả lời trong Kinh Thánh, anh rể tôi đã mở rộng tấm lòng và nhận lãnh phước lành được sanh lại thành con cái của Đức Chúa Trời.
Anh ấy bày tỏ rằng quy mô toàn cầu của Hội Thánh của Đức Chúa Trời, cùng các hoạt động phụng sự liên tiếp trong khi coi người lân cận như mình, kể cả lời nói và việc làm thân thiện và khiêm tốn của các thánh đồ v.v… đều rất ấn tượng, nhưng sự tiến hành mọi việc một cách có hệ thống là tuyệt vời hơn cả. Đối với tôi, biểu hiện “có hệ thống” đã được hiểu với ý nghĩa là “liên hiệp tốt”. Kể cả ở không gian tổng hợp tin tức ngôn luận cũng vậy. Các người nhà tráng niên nam dù bị khó thở vì bụi bặm, nhưng họ đã chặt cây rồi đóng chúng lại với nhau để tạo không gian triển lãm một cách nhanh gọn, còn các học sinh cũng thêm sức cho bằng cách thỉnh thoảng dọn dẹp nơi đó. Các người nhà ban tráng niên nữ và ban thanh niên nỗ lực hết sức trong Tin Lành đã giải thích một cách rõ ràng, để những người tìm đến nơi này đều được giải đáp những hiểu lầm về Hội Thánh của chúng ta và biết được sự thật. Trong khi nghĩ về điều đó, tôi thấy rằng việc anh rể bỏ đi tầm nhìn tiêu cực và tiếp nhận lẽ thật rõ ràng là kết quả của sự hòa thuận.
Trong lời của Mẹ phán rằng “Hễ làm là được” có bao hàm ý nghĩa “Hễ (tất cả hòa hợp) là được”. Tôi sẽ vâng phục trọn vẹn lời phán ấy. Dù làm việc gì đi nữa, tôi thật sự mong muốn dâng duy chỉ niềm vui lên Cha Mẹ bởi sự liên hiệp với các người nhà Siôn.