Hội thảo dành cho người dân địa phương được tổ chức tại Wonju và Daejeon

Trao tình yêu thương và sự sẻ chia cho đồng nghiệp và hàng xóm

Hàn Quốc

15/10/2023 5,610 lượt xem

Tháng 10, khi mùa thu đang dần chín, cũng là lúc để gửi tặng những món quà mang đầy sự cảm động và hạnh phúc đến những người hàng xóm. “Hội thảo chữa lành cùng với hàng xóm lần thứ 4” đã được tổ chức tại Hội Thánh Wonju vào ngày mùng 8, và tiếp nối đó là “Hội thảo dành cho người đi làm lần thứ 24” được tổ chức tại Hội Thánh Seogu, Daejeon vào ngày 15. Tổng cộng khoảng 1800 người, bao gồm các thánh đồ Hội Thánh, người dân và mọi tầng lớp xã hội, đã tham dự hai sự kiện với các tiết mục biểu diễn của dàn nhạc giao hưởng và nhiều sự kiện bên lề khác. Buổi hội thảo tổ chức tại Hội Thánh Seogu, Daejeon cũng đã được phát sóng trực tiếp trên YouTube và thu hút khoảng 5800 người xem.

Lấp đầy tấm lòng bằng tình yêu thương ấm áp

“Tôi tin chắc rằng những sự kiện như thế này sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự hòa thuận giữa các cư dân vùng Yeongdong và Yeongseo.” Ông Choi Dong Yong, cựu Thị trưởng Chuncheon

Hội thảo chữa lành cùng với hàng xóm lần thứ 4 được tổ chức tại Hội Thánh Wonju đã thành công tốt đẹp, thu hút sự tham gia của những người hàng xóm không chỉ từ Wonju mà cả từ những thành phố xung quanh như Gangneung, Chuncheon và Samcheok. Những người tham dự đã có khoảng thời gian hạnh phúc bên những người thân yêu của mình, lưu lại kỷ niệm bằng những bức ảnh tình cảm tại địa điểm tổ chức sự kiện và viết tay những lời chân thành gửi đến gia đình, bạn bè tại góc viết bưu thiếp.

Vào lúc 12 giờ 30 phút, sự kiện chính đã bắt đầu. Dàn nhạc Mêsi của Hội Thánh của Đức Chúa Trời đã mang đến màn biểu diễn đầy cuốn hút với những giai điệu quen thuộc nhưng thật ấm áp như “Mẹ ơi, chị ơi”, “Thiên đường điện ảnh” và “Vòng quay cuộc sống vui vẻ”. Khi bầu không khí sự kiện trở nên đầy cảm xúc, phần thuyết trình của hội thảo đã bắt đầu với chủ đề “Gia đình – Món quà quý giá nhất”. Người thuyết trình đã giới thiệu chuỗi những bài viết khắc họa tình yêu thương thầm lặng nhưng đầy hy sinh của cha mẹ, cùng gửi đến thông điệp sâu sắc rằng “Gia đình luôn ở bên tôi, là món quà quý giá nhất”. Lúc này, nhiều người tham dự đã rơi nước mắt.

Anh Ra Ji Hyeon, là quân nhân đang sống xa nhà trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự, có chia sẻ cảm xúc của mình rằng “Thông qua buổi hội thảo này, tôi đã nhận ra tình yêu thương sâu sắc của cha mẹ dành cho tôi. Cho đến bây giờ, tôi vẫn chưa thể thường xuyên bày tỏ cảm xúc của mình với họ, nhưng hôm nay tôi thực sự muốn gửi lời biết ơn vì từng khoảnh khắc cha mẹ đã dành cho tôi, để nuôi dưỡng tôi từ khi tôi chào đời”. Ông Jang Shin Sang, cựu Thị trưởng Hoengseong cho biết “Vào thời điểm mà nhiều người đang phải vật lộn với sự cô đơn, tôi tin rằng sự kiện thể này có thể góp phần tạo nên một xã hội với những trái tim được kết nối với nhau. Nếu những sự kiện như thế này được tổ chức thường xuyên hơn, các khu vực địa phương sẽ trở thành nơi sinh sống tốt hơn, và các cộng đồng địa phương sẽ có được ý thức tốt hơn về phẩm giá”.

Nạp lại năng lượng bằng sự đồng cảm và tiếng cười

“Hội thảo dành cho người đi làm” của Hội thánh Đức Chúa Trời, vốn chủ yếu được tổ chức tại các Hội Thánh ở khu vực đô thị, đã khai mạc lần thứ 24 tại Hội Thánh Seogu, Daejeon. Vào ngày diễn ra hội thảo, địa điểm tổ chức sự kiện đã rất náo nhiệt với nhiều người đi làm ở nhiều lứa tuổi khác nhau đến tham dự từ sớm.

Các khán giả được nạp lại năng lượng với những góc trải nghiệm dễ thương như làm dalgona (kẹo đường Hàn Quốc), bưu thiếp thư pháp, v.v…, đồng thời giải tỏa căng thẳng với những tiếng cười sảng khoái trong sự kiện chính. Họ bật cười trước “Câu hỏi trắc nghiệm về sự đồng cảm của người đi làm” – một cách giải quyết khéo léo nỗi buồn của người đi làm, đồng thời được an ủi thông qua tiết mục biểu diễn của dàn nhạc thính phòng và biểu diễn hòa tấu mà các thanh niên đến từ khu vực Daejeon chuẩn bị. Chủ đề của buổi hội thảo tiếp theo là “Bạn đã sẵn sàng chưa?” Ba người thuyết trình đã giới thiệu về Lễ Vượt Qua , là lời hứa về những phước lành từ Đức Chúa Trời và bày tỏ hy vọng rằng tất cả những người tham dự sự kiện sẽ có cuộc sống hạnh phúc và ý nghĩa dưới ân huệ của Đức Chúa Trời.

Ông Kim Yeon Su, cựu Chủ tịch Nghị viện Junggu của thành phố Daejeon bày tỏ sự ngưỡng mộ rằng “Đó là khoảng thời gian mang lại sự bình yên và thư thái cho những người trẻ bị khô cạn cảm xúc trước cuộc sống bận rộn. Tôi cũng cảm thấy được chữa lành nữa”. Anh Ha Yoon Ah đến từ thành phố Cheonan cho biết “Tôi thường bận rộn với công việc nên không có thời gian để thưởng thức văn hóa, nhưng tôi rất cảm động khi có một sân khấu được chuẩn bị vì tôi như thế này. Với nguồn năng lượng tôi có được ngày hôm nay, tôi nghĩ tôi sẽ có thể làm việc chăm chỉ cho đến cuối năm”.