Lễ thờ phượng khai giảng dành cho học sinh 2025

Những ước mơ tươi sáng tràn đầy đức tin và dũng khí

Hàn Quốc

23/2/2025 3,661 lượt xem

Ngày 23 tháng 2, chớm xuân đã đến với Viện tu luyện Okcheon Go & Come. Giống như những mầm non xanh tươi, các học sinh đã nhóm lại để tham dự “Lễ thờ phượng khai giảng dành cho học sinh 2025”. Ngay cả trong khi gió lạnh thổi, giọng nói và tiếng cười rộn ràng của các học sinh đã mang lại sự ấm áp và năng lượng cho Viện tu luyện.

Hội Thánh của Đức Chúa Trời tổ chức lễ thờ phượng khai giảng trước thềm năm học mới, khuyến khích thanh thiếu niên phát triển nhân tính ngay thẳng dựa trên tín ngưỡng và tự tin bước vào cuộc sống học đường. Khoảng 11.000 người đã tham dự sự kiện này, bao gồm học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông, phụ huynh, giáo viên chỉ đạo và người chăn.

Tại gian hàng ngoài trời trước tòa nhà chính, các thánh đồ Hội Thánh địa phương đã chuẩn bị các món ăn nhẹ như gà rán, bánh hotteok, bánh gạo cay (tteokbokki), trái cây cắt sẵn, xiên chả cá… để cổ vũ các học sinh, thu hút vị giác và khứu giác của các em. Ở tầng 2 của tòa nhà chính, các học sinh năm cuối đã dựng gian hàng lớn để giới thiệu các hoạt động của ISBA (Học viện Kinh Thánh dành cho Học sinh Quốc tế) và ASEZ STAR (Đoàn phụng sự học sinh Hội Thánh của Đức Chúa Trời) cho những người tham dự. Tại mỗi gian hàng, người tham dự có thể lắng nghe giải thích về hoạt động và trả lời các câu hỏi liên qua để nhận quà, vừa cung cấp thông tin hữu ích vừa mang đến niềm vui.

Trong phần đầu của lễ thờ phượng, Mẹ đã ban phước cho họ thông qua cầu nguyện: “Xin hầu cho các học sinh tập trung vào lời của Đức Chúa Trời, dâng vinh hiển lên Đức Chúa Trời ở bất cứ nơi nào họ đến, nhận được lời khen ngợi là con cái của Ngài và lan tỏa hương khí của Đấng Christ”. Ngài cũng cầu nguyện rằng họ sẽ lớn lên với dũng khí như Đavít, có ý chí đức tin như Sađơrắc, Mêsắc và AbếtNêgô. Mẹ cũng gửi lời cảm ơn đến các phụ huynh: “Các học sinh lớn lên tốt đẹp là nhờ được cha mẹ nuôi dạy bằng tình yêu thương”.

Tổng hội trưởng mục sư Kim Joo Cheol bày tỏ niềm vui khi gặp các học sinh: “Khi thấy vẻ ngoài trang nghiêm của các học sinh, tôi cảm thấy lời của Cha trên trời phán rằng ‘học sinh là tương lai của Tin Lành’ là đúng”. Mục sư nhấn mạnh: “Chính Đức Chúa Trời là Đấng đã dựng nên núi non, đồng ruộng, biển cả khi trên trái đất không có gì, và lấp đầy trời đất bằng các loài sinh vật”, và khích lệ họ “Nếu tin rằng Đức Chúa Trời, Đấng đã sáng tạo từ vô sang hữu, đang ở cùng, và trung thành với Tin Lành và việc học ở trường, cùng theo đuổi ước mơ của mình mà không sợ hãi, thì tôi của hôm nay và tôi của ngày mai sẽ rất khác nhau” (Sáng 1:1-2, Êsai 41:10-13).

Trong phần hai của sự kiện, lễ trao giải được tổ chức nhằm khuyến khích các học sinh trong và ngoài nước đã làm gương tốt trong sinh hoạt học đường và sinh hoạt đức tin. 49 học sinh đã nhận được giải thưởng ở các hạng mục như “Giải thưởng học tập xuất sắc ISBA”, “Giải thưởng phụng sự xuất sắc ASEZ STAR”. Bằng khen cũng được trao cho 10 học sinh đạt thành tích xuất sắc trong “Đại hội thi đua phát biểu Kinh Thánh dành cho học sinh lần thứ 3” được tổ chức trong kỳ nghỉ theo từng Hội liên hiệp.

Tiếp theo, chương trình ISBA đã được giới thiệu, chương trình giáo dục cùng các hoạt động được trình bày thông qua các video biểu diễn nhịp điệu của học sinh trên khắp thế giới và các tiểu phẩm vui nhộn, hấp dẫn. Đức tin ngay thẳng của các học sinh được thể hiện rõ qua phần phát biểu mẫu của học sinh đoạt giải trong đại hội thi đua phát biểu Kinh Thánh, được trình bày tự tin với giọng nói đầy xác tín. Phần giới thiệu về các hoạt động của ISBA đã thể hiện cuộc sống hàng ngày của các học sinh trung tín trong sinh hoạt đức tin và sinh hoạt học đường, tiên phong trong việc làm thiện lành và trải qua thời đi học một cách ý nghĩa.

Mẹ khen ngợi các học sinh đang cố gắng thực tiễn lời Đức Chúa Trời ở vị trí của mình, phán rằng họ “được trang bị đầy đủ đức tin, dũng khí, sự hy sinh và hiến thân”, và nhiều lần nhắn nhủ họ hãy hiếu kính cha mẹ và tập trung vào lời Đức Chúa Trời.

Lee Hee Seung (Siheung), học sinh đã phát biểu mẫu, cho biết: “Mẹ luôn lắng nghe những lo lắng của em và ôm em thật chặt, giúp em vững vàng tinh thần. Khi chuẩn bị bài phát biểu, em nhìn lại quá khứ và cảm nhận được tình yêu thương của mẹ rõ ràng hơn bao giờ hết. Em thật cảm tạ vì Đức Chúa Trời đã ban cho những người mẹ, để lấp đầy phần mà Ngài muốn dành cho con cái chúng ta”. Kim Da Som (Changwon) chia sẻ với nụ cười rạng rỡ: “Mỗi lần đến dự lễ thờ phượng khai giảng, những ước mơ mơ hồ của em đều trở nên cụ thể hơn. Để trở nên xứng đáng với danh xưng ‘tương lai của Tin Lành’, em quyết tâm theo đuổi sự nghiệp trong lĩnh vực Quan hệ công chúng và marketing, để có thể ra nước ngoài và bày tỏ vinh hiển của Đức Chúa Trời sau khi tốt nghiệp”. Park Gye Suk (Yongin), là phụ huynh và giáo viên chỉ đạo, cho biết: “Tôi nghĩ lễ thờ phượng khai giảng sẽ hữu ích cho những học sinh đang lo lắng về việc học hoặc việc làm của mình. Tôi hy vọng các em có thể tự tin vươn tới ước mơ của mình với đức tin rằng Đức Chúa Trời luôn ở bên và giúp đỡ cho”.