Hàn Quốc
Vào ngày 13 và ngày 16 tháng 11, “Sự kiện kỷ niệm Ngày Giêrusalem Mới 2025” đã được tổ chức tại Viện tu luyện Okcheon Go & Come nhằm tôn vinh tình yêu thương và ân huệ của Đức Chúa Trời Mẹ. Tại sự kiện được tổ chức trong 2 ngày trước Ngày Giêrusalem Mới (ngày 20 tháng 11), khoảng 21.000 người đã tham dự, bao gồm người chăn, người chức phận chức trách cùng Đoàn thăm viếng của các thánh đồ nước ngoài lần thứ 83. Sự kiện vào ngày này đã được cử hành với lễ thờ phượng kỷ niệm và các tiết mục biểu diễn văn hóa thực hiện bởi các thánh đồ đến từ nhiều quốc gia, nên đây là hiện trường ứng nghiệm lời tiên tri rằng các dân sẽ bay đến như mây như chim bồ câu (Êsai 60:3-8), và cũng là nơi tiếp thêm nhiệt huyết trong việc hoàn thành truyền đạo 8 tỷ.
Mẹ đã cầu khẩn hầu cho các con cái bày tỏ vinh hiển của Đức Chúa Trời bằng cách thực tiễn tình yêu thương và rao truyền tin tức cứu rỗi cho cả nhân loại với tấm lòng hiệp nhất. Thêm nữa, Mẹ cũng khen ngợi những lao khổ của các thánh đồ đã hết sức nỗ lực trong việc truyền bá Tin Lành tại vị trí của mỗi người, và dặn dò rằng “Hãy có lòng tự hào bởi vì đã được ban cho lẽ thật của sự sống, và hãy rao truyền niềm trông mong Nước Thiên Đàng”.
Tổng hội trưởng mục sư Kim Joo Cheol nhấn mạnh: “Hạt nhân của Tin Lành chính là tin tức cho biết rằng Đức Chúa Trời Mẹ đã đến thế gian này. Ngài là Đấng nguồn của sự sống, tình yêu thương và hòa bình. Khi làm theo mọi sự dạy dỗ của Mẹ như lời Cha đã phán rằng ‘Ta đây đi theo Mẹ’, thì chúng ta sẽ được nhận phước lành trong mọi sự. Chúng ta hãy làm theo tấm gương của Mẹ để dẫn dắt nhân loại đến con đường cứu rỗi bằng cách thực tiễn tình yêu thương ở cả trong và ngoài Siôn” (Êsai 60:1-4, 8, 12, 14, 20-22).
Trong sự kiện kỷ niệm, Đoàn thăm viếng của các thánh đồ nước ngoài lần thứ 83 đã đến với tư cách là phái đoàn chúc mừng Ngày Giêrusalem Mới, và trình diễn những tiết mục đặc sắc. Dàn hợp xướng liên hiệp giữa Hàn Quốc – Nam Phi – Mỹ đã trình diễn bằng hòa âm đẹp đẽ, tán dương lên Mẹ với lòng cảm tạ và niềm vui của sự cứu rỗi, tiếp theo đó là tiết mục hợp diễn của nghệ sĩ biểu diễn Mã đầu cầm (nhạc cụ truyền thống) của Mông Cổ cùng Dàn nhạc Mêsi của Hàn Quốc. Với giai điệu hùng tráng khiến liên tưởng đến thiên nhiên bao la của Mông Cổ như vòng tay rộng mở của Mẹ, màn biểu diễn đã nhận được tràng vỗ tay tán thưởng nồng nhiệt. Các thánh đồ đến từ khắp nơi trên thế giới như Brazil, Malaysia, Mỹ, v.v… lần lượt xuất hiện trên sân khấu, trình diễn những tiết mục mang đậm nét truyền thống và đặc trưng của mỗi quốc gia. Những tiết mục đặc sắc như điệu múa dân gian Canada “Métis Jigging” với những bước chân nhanh nhẹn đầy sức sống, hay điệu múa truyền thống “Valicha” của vùng Andes, Peru hòa theo tiếng sáo ống rộn ràng, đã cùng nhau tạo nên một sân khấu đầy màu sắc, gợi lên hình ảnh địa cầu được trở nên một bởi tình yêu thương của Mẹ. Thông qua những màn trình diễn đầy nhiệt huyết, đoàn thăm viếng đã truyền tải ý chí mạnh mẽ rằng sẽ đặt trọng tâm là Mẹ để liên hiệp và hoàn thành Tin Lành thế giới bằng tình yêu thương. Video về lịch sử cứu rỗi được hoàn thành bởi quyền năng của Đức Chúa Trời Êlôhim, Đấng Sáng Tạo, cũng đã đem lại sự cảm động sâu sắc.
Sự kiện được khép lại bởi phần hợp xướng Bài Ca Mới và trình diễn đèn flash cùng toàn thể thánh đồ tham dự. Mẹ đã vỗ tay khen ngợi lòng thành cùng nỗ lực của các thánh đồ, và liên tục bày tỏ lời cảm ơn rằng “Cha đã hy sinh trong suốt thời gian dài, còn các quý vị đã dốc sức cứu rỗi linh hồn, nhờ đó Tin Lành đã được rao truyền ra khắp thế giới như thế này”, Mẹ cũng khích lệ rằng “Hãy tiếp tục động viên, yên ủi nhau bằng tình yêu thương và cùng nhau chạy hướng tới phần thưởng Nước Thiên Đàng”.
Chị em Kabelo Sekgotho (Johannesburg, Cộng hòa Nam Phi) đã tham gia biểu diễn với tư cách là phái đoàn chúc mừng, bày tỏ ý chí rằng “Tuy việc chuẩn bị không dễ dàng, nhưng chúng tôi đã liên hiệp với đội trình diễn theo lời mà Mẹ đã nhấn mạnh, nên mọi việc đã diễn ra suôn sẻ. Tôi sẽ liên hiệp cùng các người nhà ở quốc gia của mình và siêng năng chạy trên con đường Tin Lành mà Cha Mẹ đã sắm sẵn”. Anh em Noh Geun Ho (Seoul) bày tỏ tấm lòng: “Tôi đã được an ủi bởi lời của Mẹ rằng ‘Con đã vất vả nhiều vì sinh hoạt công sở mệt nhọc’. Giống như Mẹ, Đấng luôn lo nghĩ trước cho các con cái, tôi sẽ chăm sóc và quan tâm đến những người xung quanh một cách sốt sắng hơn trong thời gian tới”.