Hàn Quốc
19,231 lượt xemNgày 7 tháng 9, sự kiện “Ngày gia đình người chăn 2025” đã được tổ chức tại Viện tu luyện Okcheon Go & Come. Đây là dịp để bày tỏ sự an ủi và lòng kính trọng đối với các vợ chồng người chăn đang phụng sự ở tiền tuyến Tin Lành theo ý muốn của Đức Chúa Trời, cùng đối với các bậc cha mẹ đã hiến thân suốt những năm tháng dài cho đến khi họ trưởng thành ngay thẳng thành những đấng tiên tri. Hơn 3.200 người, bao gồm các người chăn và người vợ, cùng các bậc cha mẹ trên khắp cả nước đã tham dự.
Vào ngày này, khắp nơi trong viện tu luyện tràn ngập bầu không khí ấm áp khi các gia đình nắm tay nhau dạo bước và thủ thỉ trò chuyện cùng nhau. Ở hành lang tòa nhà chính, các trò chơi dân gian Hàn Quốc như tuho (ném tên), jegichagi (đá cầu), yutnori (ném gậy), v.v… đã được chuẩn bị, cùng với quầy ẩm thực phục vụ hoa quả, nước ép, tteokbokki (bánh gạo cay), eomuktang (canh chả cá), v.v… đã mang đến niềm vui và sự thích thú đặc biệt. Tại khu vực chụp ảnh, một hàng dài người đã xếp hàng để lưu lại những bức ảnh gia đình. Các cặp vợ chồng người chăn, những người đã chạy đua không ngơi nghỉ vì Tin Lành trong suốt thời gian qua, đã trải qua khoảng thời gian hạnh phúc bên cha mẹ như thể được quay trở lại thời thơ ấu.
Trong phần 1 – Lễ khai mạc, Mẹ đã cầu nguyện chúc phước rằng hết thảy các vợ chồng người chăn đều trở nên tấm gương trong việc hầu việc Đức Chúa Trời và bao bọc những người xung quanh bằng tình yêu thương, và Ngài cũng mong rằng ân huệ của Đức Chúa Trời sẽ đầy tràn trong tương lai của mọi gia đình tham dự. Mẹ bày tỏ lòng biết ơn và nói rằng “Các bậc cha mẹ đã sẵn lòng cổ vũ và hậu thuẫn cho đến khi con cái được lập làm người chăn. Công lao ấy thật lớn”. Mẹ đã nhấn mạnh rằng “Mục vụ là công việc vĩ đại nhằm cứu rỗi thế gian, và chỉ những người ôm ấp ước mơ vĩ đại mới có thể đảm đương công việc vĩ đại ấy. Người chăn mang lại hy vọng cho Hội Thánh và các thánh đồ, cùng trao tặng dũng khí cho thế hệ trẻ đang trăn trở về tương lai”. Hơn nữa, Ngài khích lệ rằng “Các bậc cha mẹ đã nuôi dưỡng người chăn cũng là những người đồng liêu trong công việc ấy, góp sức vào việc xây dựng vương quốc của Đức Chúa Trời. Vậy nên hết thảy hãy có lòng tự hào và tiến bước hướng tới tương lai sáng láng mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn”.
Tổng hội trưởng mục sư Kim Joo Cheol đã vỗ tay để cảm ơn các bậc cha mẹ đã ủng hộ những người chăn, đồng thời nói rằng “Hội Thánh của Đức Chúa Trời đang tạo nên một cộng đồng yêu thương trong Đức Chúa Trời Cha Mẹ và dẫn dắt thế giới bằng hy vọng. Tôi mong rằng dẫu có khó khăn trên con đường ý nghĩa này, chúng ta cũng hãy hoàn thành cho đến cuối cùng để hưởng phước lành và phần thưởng lớn trên trời cùng với gia đình”.
Phần hai của sự kiện được tiếp nối bằng sân khấu của Dàn nhạc Mêsi và dàn hợp xướng. Nối tiếp bản hành khúc sôi nổi và điệu waltz tinh tế của Dàn nhạc Mêsi, dàn hợp xướng lần lượt trình diễn các ca khúc như “Nỗi nhớ quê hương”, “Núi Geumgang nhớ nhung” và ca khúc truyền thống Hàn Quốc “Đất nước tươi đẹp” với phong cách kết hợp, đã để lại cảm xúc lắng đọng cho những người tham dự. Video soi chiếu cuộc đời và triển vọng của người chăn, những người đi tiên phong trong Tin Lành, dẫn dắt các thánh đồ một cách ngay thẳng và gắng sức thực hiện ý muốn của Đức Chúa Trời, cũng đã gieo niềm tự hào cho những người tham dự.
Kết thúc chương trình, để làm điểm nhấn cho sự kiện, các người chăn đã hát bài “Tấm lòng của Mẹ” và nhẹ nhàng cài hoa cẩm chướng lên ngực cha mẹ. Ngay từ khoảnh khắc những nốt nhạc đầu tiên vang lên, nhiều bậc cha mẹ đã rưng rưng nước mắt, nhẹ nhàng vỗ vai các con cái đang rụt rè bày tỏ lòng biết ơn và tình yêu thương. Mẹ liên tục gửi lời cảm ơn đến những người tham dự và chúc phước cho các người chăn để họ làm hết sứ mệnh phía trước, dẫn dắt nhân loại đến con đường đúng đắn và đồng hành cùng gia đình yêu dấu cho đến tận Nước Thiên Đàng.
Khi cha mẹ rời viện tu luyện, trên ngực họ vẫn cài những bông hoa cẩm chướng, và gương mặt họ rạng rỡ với nụ cười hạnh phúc. Các người chăn đã ghi khắc quyết tâm rằng sẽ hầu việc các thánh đồ bằng tình yêu thương cùng sự hiến thân đã học được từ cha mẹ mình, đồng thời quyết tâm đảm đương sứ mệnh hoàn thành Tin Lành.
“Khi tôi mới bắt đầu mục vụ, cha mẹ vợ từng lo lắng cho tương lai của vợ chồng chúng tôi, nhưng hôm nay, họ đã nói ‘Thật tốt khi con đã trở thành mục sư’. Trước đây, chúng tôi đã không có nhiều cơ hội để bày tỏ lòng biết ơn đến cha mẹ, những người đã tin tưởng chúng tôi suốt những năm tháng lâu dài dù trong muôn vàn lo lắng, nên tôi thật cảm tạ vì đã có thể gửi gắm lòng chân thành của mình qua sự kiện hôm nay.” Mục sư Kim Gye Su, từ Bucheon
“Tôi nghĩ rằng có tôi của ngày hôm nay là nhờ có cha mẹ, những người luôn ủng hộ và kiên nhẫn chờ đợi mỗi khi tôi lạc lối hay nản lòng. Với tư cách là người chăn, tôi muốn hoàn thành sứ mệnh Tin Lành thế giới và trở thành con trai đáng tự hào hơn nữa.” Truyền đạo sư Byun Kyung Seok từ Yongin
“Tôi cảm nhận được nhiều về tình yêu thương của Cha Mẹ trên trời thông qua cha mẹ tôi, những người luôn ủng hộ tôi dù tôi còn thiếu thốn. Tôi hạnh phúc vì đã có thể tạo nên kỷ niệm đặc biệt cùng cha mẹ. Tôi sẽ trở thành vợ người chăn chia sẻ tình yêu thương mà tôi đã nhận cho các người nhà và chăm chỉ giúp đỡ cho sự phát triển của Tin Lành.” Chấp sự Jo Seol Hui từ Suwon
“Khi con trai tôi nói sẽ trở thành người chăn, thành thật mà nói, ban đầu tôi đã lo lắng. Bây giờ, tôi rất tự hào về việc con trai đang hầu việc với tư cách là người chăn trong Hội Thánh của Đức Chúa Trời, nơi đang lan tỏa ảnh hưởng thiện lành ra thế gian. Tôi còn có được nàng dâu như con gái ruột, thật chẳng còn gì để mong hơn thế nữa. Tôi sẽ tiếp tục cổ vũ để các con làm tốt công việc này thật lâu dài.” Jeon Tae Hyeon, cha của một người chăn, từ Jeju
“Tôi tin rằng việc trở thành người chăn, người được Đức Chúa Trời kêu gọi làm đấng tiên tri, là nghề có giá trị nhất. Với tư cách là cha mẹ, tôi cảm thấy thực sự mãn nguyện khi con trai đang bước đi trên con đường ấy. Ngày hôm nay sẽ là một ngày thật hạnh phúc để nhớ mãi.” Seong Sun Jeong, mẹ của một người chăn, từ Changwon