Hàn Quốc
Là khoảng thời gian trao tặng ký ức mới mẻ cho những gia đình đến tham dự, đồng thời trao tặng sự cảm động và đánh thức giá trị gia đình cho những người vốn trải qua cuộc sống thường nhật bận rộn, Hội thảo chữa lành mang lại sự cảm động cho người dân địa phương từ khắp mọi nơi trên toàn quốc, bao gồm Wonju, Gwangju, Suwon, Incheon, v.v… đã được tổ chức lần thứ 6 tại Uijeongbu.
Ngày 16 tháng 6, “Hội thảo chữa lành Cùng với hàng xóm lần thứ 6” đã được tổ chức tại Hội Thánh Nakyang, Uijeongbu. Khoảng 850 người đã tham dự sự kiện, bao gồm các thánh đồ cùng các thành viên gia đình, hàng xóm cùng mọi người thuộc mọi tầng lớp không chỉ đến từ Uijeongbu mà còn từ các địa phương như Dongducheon, Yangju, Namyangju, Pocheon và Yeoncheon.
Hàng dài người tham dự đã xếp hàng từ sớm ở nơi diễn ra sự kiện bên lề: góc làm kẹo đường dalgona, góc viết bưu thiếp bằng thư pháp và khu vực chụp ảnh. Các trẻ nhỏ thì ngạc nhiên khi lần đầu tiên được làm kẹo dalgona, còn người lớn thì mỉm cười khi hồi tưởng lại những kỷ niệm trong quá khứ. Tại khu chụp ảnh, không chỉ các học sinh đến cùng với bạn bè mà còn có cả gia đình gồm ba thế hệ: ông nội, vợ chồng con trai và các cháu đều bận rộn vẽ trái tim và lưu lại kỷ niệm. Ở góc thư pháp, bầu không khí ấm áp được tạo thành khi mọi người trao nhau những tấm bưu thiếp với những câu khích lệ như “Cảm ơn vì đã luôn quan tâm tôi”, “Hôm nay tôi cũng sẽ ủng hộ bạn”.
Vào khoảng 1 giờ chiều, sự kiện được bắt đầu. Phần 1 của sự kiện là Hòa nhạc chữa lành và phần 2 là Hội thảo chữa lành. Dàn nhạc thính phòng gồm 12 thành viên biểu diễn Bài Ca Mới của Hội Thánh của Đức Chúa Trời với tựa đề “Ôi! Hôm nay, Ngày Đẹp Như Thế Này” và “Hôm Nay Tôi Cũng Đi Đến Siôn”, những người tham dự cũng nhịp chân và nghiêng đầu theo giai điệu sôi nổi và vui tươi, mỗi người đều thưởng thức âm nhạc theo cách riêng của mình. Khi vang lên những giai điệu trữ tình của bài hát “When you wish upon a star” – ca khúc trong phim hoạt hình 〈Pinocchio〉 và bài hát “Over the Rainbow” – ca khúc trong phim 〈Phù thủy xứ Oz〉, mọi người đều đan tay vào nhau và nhắm mắt thưởng thức. Tiết mục cuối cùng của Hòa nhạc chữa lành là màn biểu diễn của dàn hợp xướng. Khán giả đã dành tràng pháo tay lớn cho dàn hợp xướng đã hát vang ca khúc thể hiện bốn mùa của Hàn Quốc một cách trữ tình với tựa đề “Đất nước tươi đẹp” và Bài Ca Mới “Nước Thiên Đàng Ở Trong Tôi” .
Sau đó, hội thảo đã được tiến hành với chủ đề “Gia đình – Món quà quý giá nhất”.
“Lần cuối cùng quý vị nói rằng ‘Con yêu bố’ là khi nào?”, “Điều đầu tiên quý vị nghĩ tới khi nhắc đến ‘mẹ’ là gì?”
Người thuyết trình đã tiến hành buổi hội thảo trong khi giao tiếp với khán thính giả bằng nhiều câu hỏi khác nhau. Không khí sôi nổi nhanh chóng trở nên lắng dịu khi người dẫn chương trình giới thiệu những câu chuyện về tình yêu thương của cha mẹ dành cho con cái. Những người tham dự đồng cảm với chân tình của người cha ẩn sau biểu hiện vụng về và sự hy sinh không tiếc công sức của người mẹ vì con, ai nấy đều đỏ hoe mắt và hồi tưởng về tình yêu thương của cha mẹ trong ký ức của mình. Cuối cùng, thông qua Kinh Thánh, người thuyết trình cho biết rằng gia đình, món quà quý giá mang lại niềm hạnh phúc cũng tồn tại trên Nước Thiên Đàng, và kết thúc phần trình bày với mong muốn rằng tất thảy những người tham dự sẽ trở thành thành viên trong gia đình trên trời để cùng được hưởng hạnh phúc đời đời.
Anh Lee Ho Seok (Namyangju) chia sẻ rằng “Vì đi vội nên tôi không kịp ăn trưa, nhưng tôi cảm động nhiều đến nỗi quên mất mình đang đói. Tôi sẽ luôn nhớ ngày hôm nay, một ngày quý báu được tham dự cùng với gia đình”. Mọi người thuộc mọi tầng lớp xã hội cũng hoan nghênh sự kiện dành cho người dân địa phương. Ông Kim Min Ho, Nhà lập pháp tỉnh Gyeonggi cho biết: “Tỉnh Gyeonggi đã tổ chức ‘Buổi nhạc hội lưu động’ tại các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông, căn cứ quân sự, v.v… để giúp người dân trong tỉnh thưởng thức văn hóa. Tôi rất cảm ơn vì Hội Thánh của Đức Chúa Trời đã mang đến sự kiện này vì người dân trong tỉnh”. Ông Kim Seung Ho, Chủ tịch Hội đồng thành phố Dongducheon, bày tỏ cảm xúc rằng “Trong thời đại mà đất nước đuổi theo chủ nghĩa vật chất, thời gian dành cho hàng xóm ngày càng phai nhạt đi. Song, vì thời gian dành cho người khác vẫn có giá trị rất lớn, nên tôi nghĩ xã hội sẽ tốt hơn hiện tại nếu những sự kiện giúp hội họp cùng hàng xóm được tổ chức thường xuyên hơn”.