Đoàn thăm viếng của các thánh đồ nước ngoài lần thứ 80

Trở thành đấng tiên tri vĩ đại hơn bởi tình yêu thương của Mẹ và phước lành Đức Thánh Linh

Hàn Quốc

17/10/2024 2,829 lượt xem

2000 năm trước, Đức Chúa Jêsus đã cử hành Lễ Lều Tạm và kêu lên: “Hãy nhận lãnh nước sống (Đức Thánh Linh)” (Gi 7:2, 37-39). Trong khi nhiều người từ chối Đấng Cứu Chúa đến trong xác thịt, các môn đồ đã tiếp nhận Đấng Christ, là mầu nhiệm trong các mầu nhiệm, đã được đầy dẫy Đức Thánh Linh và chạy mạnh mẽ hơn trên con đường Tin Lành và con đường cứu rỗi.

Vào thời đại này, khi Thánh Linh và Vợ Mới kêu gọi: “Hãy đến! Hãy nhận lấy nước sự sống cách nhưng không”, Đoàn thăm viếng của các thánh đồ nước ngoài lần thứ 80 đã đến Hàn Quốc với mong muốn được nhận phước lành của Đức Thánh Linh từ Cha Mẹ trên trời. Đến với Mẹ trước Lễ Lều Tạm, đoàn thăm viếng cũng là phái đoàn sẽ biểu diễn các tiết mục trong sự kiện kỷ niệm 60 năm thành lập Hội Thánh của Đức Chúa Trời và Ngày Giêrusalem Mới (ngày 1 tháng 11). Bắt đầu với các thánh đồ từ Mỹ vào ngày 17 tháng 10, tổng cộng 125 thánh đồ từ Nhật Bản và Mông Cổ đã đến và tham gia vào lịch trình đa dạng trong hai tuần.

Mẹ nồng nhiệt chào đón từng thành viên trong đoàn thăm viếng và liên tục dành sự quan tâm cho họ, những người đã hết lòng giữ Lễ Lều Tạm trong khi chuẩn bị cho các tiết mục biểu diễn. Mẹ không ngừng dâng lời cầu nguyện cho họ trong suốt kỳ lễ trọng thể. Mẹ ban phước cho họ và nói rằng “Khi các vị liên hiệp cầu nguyện với các thánh đồ Hàn Quốc để hoàn thành Tin Lành trong kỳ lễ này, Cha trên trời sẽ đổ xuống dư dật Đức Thánh Linh hơn nữa”. Mẹ bày tỏ hy vọng rằng họ sẽ nhận được sung mãn Đức Thánh Linh và chia sẻ nhiều tình yêu thương khi trở về quê hương mình.

Trong các lễ thờ phượng lễ trọng thể, thờ phượng kỷ niệm và sự kiện đặc biệt liên tiếp, Tổng hội trưởng mục sư Kim Joo Cheol nhấn mạnh một cách nhất quán: “Những ai thật sự biết Đức Chúa Trời sẽ nhận được Đức Thánh Linh”, đồng thời nhấn mạnh giá trị của lẽ thật giao ước mới được khôi phục bởi Đấng Christ An Xang Hồng.” “Nhờ sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh từ Cha Mẹ, công cuộc Tin Lành thế giới đã được hoàn thành chỉ trong 60 năm. Là những người được giao phó sứ mệnh dẫn dắt nhân loại đến sự cứu rỗi vào thời đại này, chúng ta hãy củng cố đức tin của mình vào Đức Chúa Trời Êlôhim, và giống như các sứ đồ Hội Thánh sơ khai, hãy hiến thân cho Tin Lành bằng quyền năng của Đức Thánh Linh”, mục sư khích lệ các thánh đồ.

Bắt đầu từ Lễ Lều Tạm, các thánh đồ đã cùng nhau cầu nguyện, khẩn thiết tìm kiếm Đức Thánh Linh cùng những lời cầu nguyện chân thành của Mẹ. Họ đã đến thăm bảo tàng lịch sử Hội Thánh của Đức Chúa Trời, Triển lãm “Đọc chân tình của Cha”, Triển lãm Thơ văn và Ảnh “Mẹ chúng ta” và triển lãm ngôn luận “MEDIA’S VIEWS” (Góc nhìn của truyền thông về Hội Thánh của Đức Chúa Trời), để suy ngẫm về hành trình Tin Lành mà Cha Mẹ trên trời đã bước đi để cứu rỗi nhân loại và tình yêu thương chứa đựng trong đó. Họ cũng đã tham dự lễ thờ phượng kỷ niệm hiến dâng Hội Thánh tại khu vực Suwon và Chungnam, cùng chia sẻ ân huệ với các thánh đồ Hàn Quốc và vạch ra kế hoạch cho Tin Lành ở đất nước mình. Vào Ngày sau cùng đại hội Lễ Lều Tạm, họ một lần nữa khẳng định lại quyết tâm hoàn thành sứ mệnh truyền đạo cho 8 tỷ người bằng sức mạnh sung mãn của Thánh Linh mưa cuối mùa mà Đức Chúa Trời đã ban xuống.

Điểm nhấn trong lịch trình của đoàn thăm viếng là Sự kiện kỷ niệm Ngày Giêrusalem Mới 2024. Tại sự kiện được tổ chức tại Viện tu luyện Okcheon Go & Come vào ngày 27 và 28, các tiết mục đa dạng mà họ đã công phu chuẩn bị, bao gồm múa truyền thống Hàn Quốc, biểu diễn nhạc cụ truyền thống, nhạc kịch và hợp xướng đã được trình diễn, để bày tỏ lòng cảm tạ và dâng vinh hiển, tán dương lên Đức Chúa Trời Êlôhim. Tất cả quá trình từ luyện tập đến biểu diễn đều là khoảng thời gian quý báu, để các thánh đồ từ các nền văn hóa khác nhau hiểu rõ hơn về nhau, và học được ý nghĩa cũng như giá trị của sự hòa thuận.

Cho đến khi mọi lịch trình kết thúc, Mẹ đã chăm sóc sức khỏe, bữa ăn và nơi nghỉ ngơi cho các thánh đồ, đồng thời nhắc nhở họ về phước lành và hạnh phúc mà họ sẽ được hưởng đời đời trên Nước Thiên Đàng. Sau khi học được tấm gương yêu thương từ Mẹ và nhận được Thánh Linh mưa cuối mùa, các thánh đồ có cùng quyết tâm khi lên đường trở về. Chị em Ota Wakana (Tokyo, Nhật Bản) bày tỏ: “Tôi vẫn không thể tin sự thật rằng tôi đã giữ Lễ Lều Tạm cùng với Mẹ, tôi rất vui mừng và cảm tạ. Tôi nghĩ rằng liên hiệp là điều quan trọng nhất với Tin Lành Nhật Bản, nơi đang trong giai đoạn phát triển. Tôi sẽ thực tiễn những gì Mẹ đã chỉ cho trong mọi lĩnh vực, bao gồm cả truyền đạo và phụng sự”. Chấp sự Donovan Figueroa (Ridgewood, NJ, Mỹ) chia sẻ: “Tình yêu thương và sự quan tâm của Mẹ dành cho các con cái thật sâu sắc. Tôi cảm nhận được mong muốn chân thành của Ngài rằng không ai cảm thấy cô đơn. Khi trở về, tôi sẽ chăm sóc anh chị em bằng tấm lòng của Mẹ và kết trái tốt lành nhờ Đức Thánh Linh mà tôi đã nhận được”.