Đoàn thăm viếng của các thánh đồ nước ngoài lần thứ 82

Sanh lại mới bằng tình yêu thương, dâng hoa cẩm chướng cảm tạ lên Cha Mẹ trên trời

Hàn Quốc

19,222 lượt xem

Vào mùa xuân, khi trên mỗi cành cây đều sum suê những chiếc lá xanh mướt, Đoàn thăm viếng của các thánh đồ nước ngoài lần thứ 82 đã đến Hàn Quốc cùng nụ cười rạng rỡ. Sau khi trung tín cử hành Lễ Vượt QuaLễ Phục Sinh, họ đã chuẩn bị cho chuyến thăm viếng Hàn Quốc với lòng cảm tạ và tán dương lên ân huệ của Cha Mẹ trên trời, Đấng đã đến đất nước xa xôi ở phương Đông để khôi phục lẽ thật của sự cứu rỗi – giao ước mới. Tổng cộng hơn 90 thánh đồ đến từ 9 quốc gia bao gồm Mỹ, Canada, Peru, Mexico, Hungary, Phần Lan, Nga, Croatia và Cộng hòa Séc đã bay đến và tham gia lịch trình kéo dài 2 tuần từ ngày 24 tháng 4 đến ngày 8 tháng 5.

Mẹ đã nồng nhiệt chào đón các thánh đồ, phần lớn trong số họ lần đầu tiên thăm viếng Hàn Quốc, và Ngài đã củng cố đức tin của họ bằng sự quan tâm và chăm sóc tỉ mỉ. Trong suốt lịch trình, điều Mẹ nhấn mạnh là tình yêu thương mà Cha đã ban cho trải dài ở cả thời Sơ Lâm và Tái Lâm. Ngài liên tục dặn dò rằng hãy luôn ghi nhớ tình yêu thương của Cha, Đấng đã đến đất này và hy sinh cho đến chết để cứu rỗi nhân loại. Ngài mong muốn các thánh đồ nhận biết trọn vẹn về tình yêu thương ấy, nỗ lực thực tiễn và dẫn dắt những người hiện đại đang khát khao tình yêu thương đến với lẽ thật. Khi Mẹ phán “Chúng ta hãy rao truyền tình yêu thương và Tin Lành của Đức Chúa Trời, không chỉ ở trong nước mà còn tới cả những nước láng giềng, để mang đến phước lành cho nhiều người”, tất cả các thánh đồ đã mạnh mẽ đáp “Amen” trước lời của Mẹ.

Tổng hội trưởng mục sư Kim Joo Cheol nhấn mạnh rằng dù các thánh đồ sống trong môi trường và nền văn hóa khác biệt, nhưng đều là một gia đình trong Cha Mẹ. Tổng hội trưởng cũng thức tỉnh họ rằng phải sống mỗi ngày một cách có ý nghĩa trong khi nhìn trông tương lai rực rỡ đã được sắm sẵn cho các con cái của Đức Chúa Trời. Tổng hội trưởng cũng gieo trồng triển vọng rằng “Hãy mang theo lòng tự hào với tư cách là con cái của Thánh Linh và Vợ Mới, Đấng Cứu Chúa của thời đại này, hãy cho cả thế gian biết về Đức Chúa Trời, Đấng Sự Sáng, cùng rao truyền tình yêu thương của Ngài để mở ra tương lai tươi sáng cho chúng ta và cho nhân loại”.

Trong tiết xuân ấm áp, đoàn thăm viếng đã tạo nên những kỷ niệm khó quên. Họ đã thăm viếng các Hội Thánh địa phương ở Seoul, nơi Mẹ cày xới ruộng Tin Lành, cũng như ở Suwon và Daejeon, nơi họ cảm nhận được ​​sự phát triển của Tin Lành giao ước mới. Họ cũng tham quan Bảo tàng lịch sử Hội Thánh của Đức Chúa Trời và đong đếm sự hy sinh của Cha Mẹ trên trời, Đấng đặt nền móng cho sự phát triển của Tin Lành. Khi tham quan Làng dân tộc Hàn Quốc, Đài quan sát Seoul Sky, v.v…, họ đã hiểu sâu sắc hơn về lịch sử và văn hóa của Hàn Quốc, nơi Đấng Christ Tái Lâm đến, cũng như hình dung về bộ hành Tin Lành của Cha Mẹ. Việc tham quan Triển lãm “MEDIA’S VIEWS” (Góc nhìn truyền thông về Hội Thánh của Đức Chúa Trời), Triển lãm “Đọc chân tình của Cha” và Triển lãm Thơ văn và Ảnh “Mẹ chúng ta” cũng để lại trong họ nhiều cảm động và dư âm. Tại sự kiện cùng với hơn 20.000 thánh đồ Hàn Quốc trước Ngày Cha Mẹ trên trời, họ đã cảm nhận được tình cảm bền chặt của gia đình trên trời được kết nối bởi giao ước mới. Các thánh đồ Bắc Mỹ và Trung Mỹ đã trực tiếp lên sân khấu và liên hiệp biểu diễn cùng Dàn nhạc Mêsi và đội thánh ca gồm các thánh đồ Hàn Quốc, để dâng vinh hiển lên Đức Chúa Trời.

Anh em Andrew Patton (từ Riverside, CA, Mỹ) chia sẻ cảm nhận “Tôi nghe nói ở Hàn Quốc, tháng 5 là tháng của gia đình, vì trong đó có ngày của cha mẹ. Tôi cảm tạ vì có thể đến đây vào thời điểm đầy ý nghĩa này để bày tỏ lòng cảm tạ tới Mẹ trên trời. Bất cứ nơi nào chúng tôi đến, tôi đều cảm nhận được tình yêu thương chân thật của các người nhà Hàn Quốc. Khi trở về Mỹ, tôi muốn chia sẻ tình yêu thương này tới tất cả mọi người”. Anh em Tomas Jiricny (từ Prague, Cộng hòa Séc) chia sẻ “Tôi có thể cảm nhận được tấm lòng tràn đầy tình yêu thương của Mẹ, Đấng luôn nghĩ đến duy chỉ các con cái. Giống như Mẹ, tôi cũng sẽ nỗ lực mỗi ngày để có thể chăm sóc, quan tâm và thêm sức cho các anh chị em”.

Kết thúc sự kiện, đoàn thăm viếng kết thúc mọi lịch trình và hướng đến Sân bay quốc tế Incheon với quyết tâm sẽ cứu rỗi nhiều linh hồn không chỉ tại đất nước mình, mà còn ở các quốc gia và thành phố lân cận, nhờ đó dâng hoa cẩm chướng cảm tạ lên Cha Mẹ trên trời.

Sự kiện kỷ niệm Ngày Cha Mẹ trên trời

Vào ngày 4 và ngày 7 tháng 5, tại Viện tu luyện Okcheon Go & Come, sự kiện kỷ niệm đã được tổ chức trước Ngày Cha Mẹ trên trời, với sự tham dự của những người chức phận, chức trách. Trong hai ngày này, tổng cộng khoảng 20.000 người, gồm các người chăn trong nước và Đoàn thăm viếng của các thánh đồ nước ngoài, đã tham dự và tôn vinh ân huệ của Cha Mẹ trên trời.

Mẹ đã bày tỏ lòng cảm ơn tới tất cả các thánh đồ, những người đã nỗ lực trong việc cứu rỗi linh hồn vâng theo ý muốn của Cha trên trời. Ngài cũng khích lệ rằng “Trong thời đại mà tình yêu thương đang nguội lạnh, hãy chia sẻ tình yêu thương cả trong và ngoài Siôn, ôm ấp hàng xóm và xã hội, cùng dẫn dắt nhiều người về phía Đức Chúa Trời”. Tổng hội trưởng mục sư Kim Joo Cheol cũng giảng đạo rằng “Dựa trên nền tảng của điều răn mới ‘Hãy yêu thương lẫn nhau’, chúng ta hãy liên hiệp, hòa thuận và tạo nên con đường Nước Thiên Đàng, nơi không một ai bị cô đơn” (Gi 13:34-35; I Cô 13:1-13; I Gi 4:4-8; Rô 13:8-10).

Sự kiện tiếp nối với những phần trình diễn cảm động của các thánh đồ Hàn Quốc và nước ngoài. Bắt đầu từ điệu múa trang nhã khắc họa Nước Thiên Đàng vinh hiển, tiết mục đơn ca “Lascia ch’io pianga” trong vở opera Rinaldo của Handel, “Flower Duet” trong vở opera Lakmé của Delibes, cho đến phần hợp xướng đầy cảm xúc của bài hát Hàn Quốc ‘Tấm lòng của mẹ’, những người tham dự đã tôn vinh tình yêu thương của Cha Mẹ trên trời và chia sẻ cảm động sâu sắc. Màn biểu diễn sôi động và chuẩn mực của ban nhạc diễu hành và đội cờ đã biểu tượng cho khí thế Tin Lành đang mạnh mẽ vươn ra khắp nơi trên làng địa cầu.

Sự kiện kết thúc với video đặc biệt soi chiếu 37 năm cuộc đời Tin Lành của Cha. Khi nhìn lại dấu chân của Cha, Đấng đã hiến thân để tìm kiếm và cứu rỗi các con cái bị mất trong những năm tháng dài xuyên suốt lịch sử cận đại – hiện đại đầy thăng trầm của Hàn Quốc, từ Chiến tranh Triều Tiên, thời kỳ đói kém cho đến kỳ tích sông Hàn, những người tham dự đã rơi nước mắt cảm động và khắc ghi trong lòng quyết tâm rao truyền tình yêu thương vô hạn của Cha cho toàn thể nhân loại.

Phỏng vấn Đoàn thăm viếng của các thánh đồ nước ngoài lần thứ 82

Tại Mexico, có một từ gọi là “apapacho”, bắt nguồn từ ngôn ngữ bản địa, nghĩa là ôm lấy ai đó bằng cả tấm lòng và an ủi cho. Vì tôi đã nhận nhiều tình yêu thương từ Đức Chúa Trời, nên tôi muốn cổ vũ cho anh chị em đến từ các quốc gia khác một cách ấm áp trong thời gian ở Hàn Quốc, nhưng cuối cùng, tôi lại là người được nhận tất cả tình yêu thương ấy. Đây chính là apapacho chân thật.
Mẹ luôn ở cạnh chúng tôi và chăm sóc chúng tôi, dù là khi thờ phượng hay trong bữa ăn. Các người nhà Hàn Quốc cũng chào đón chúng tôi bằng lòng chân thành, từ sân bay cho đến mọi nơi chúng tôi đi qua. Dù là lần đầu gặp nhau nhưng tôi cảm nhận được tình yêu thương trong ánh mắt của họ. Tình yêu thương của Mẹ thấm đượm trong mọi khoảnh khắc.
Trong ca khúc Hàn Quốc “Tấm lòng của mẹ” tại sự kiện lần này, lời bài hát “Tấm lòng suốt đời không tiếc gì vì con cái, hiến dâng cả thịt và xương mình” đã khiến tôi vô cùng xúc động. Cho đến giờ, tôi vẫn luôn suy nghĩ theo góc nhìn của riêng mình, tập trung vào bản thân, nhưng khi trở về Mexico, tôi muốn chia sẻ tình yêu thương của Mẹ mà tôi đã nhận được tại Hàn Quốc cho các người nhà. Lần tới, tôi hy vọng có thể đến trước Mẹ với hình ảnh đáng tự hào hơn bằng cách siêng năng chăm sóc các anh chị em và giúp cho đức tin của họ được trưởng thành. Yael Martinez từ Mexico City, Mexico

Đây là khoảng thời gian quý giá đến mức dẫu có phải từ bỏ tất cả những gì mình có, tôi vẫn muốn được trở lại một lần nữa. Bởi tôi đã có thể học và nhận biết nhiều điều khi gặp Mẹ.
Do đặc thù công việc liên quan đến các vấn đề của chính phủ, tôi thường làm việc với những người thuộc các lĩnh vực khác nhau để điều phối và triển khai các dự án. Việc giúp đỡ xã hội và người dân tuy có ý nghĩa, nhưng đôi khi cũng rất nặng nề, khiến tôi nhiều lần trăn trở. Thông qua lịch trình lần này, Mẹ – Đấng không ngừng hiến thân vì con cái, đã đích thân làm gương cho tôi thấy điều gì nên có trong trọng tâm của tôi. Đó chính là tình yêu thương. Mẹ không ngừng tiến hành biết bao công việc vì các con cái trên khắp thế giới. So với điều đó, những việc tôi làm chẳng là gì cả, vậy mà Mẹ đã an ủi tôi và nói rằng Ngài sẽ cầu nguyện cho tôi. Tôi tin rằng tình yêu thương ấy của Mẹ sẽ nâng đỡ tôi và trở thành sức mạnh để giúp đỡ nhiều người về cả phần xác lẫn phần linh hồn.
Tình yêu thương không chỉ cần thiết cho riêng tôi, mà còn cho cả thế gian. Khi có tình yêu thương, những người cầm quyền có thể sử dụng quyền lực của mình một cách đúng đắn; và trong bối cảnh chủ nghĩa vật chất đang tràn lan, mọi người sẽ có thể nhìn lại và giúp đỡ người khác, tạo nên thế giới mà Đức Chúa Trời mong muốn. Dù còn thiếu sót, nhưng tôi muốn trở thành nguồn sức mạnh lan tỏa tình yêu thương ấy. Francis Paredes từ Faucett, Peru

Ngày nay, ở nhiều quốc gia, giá trị và sự gắn kết của gia đình đang bị sụp đổ. Số lần các gia đình sum vầy ngày càng ít đi, và Croatia cũng như vậy. Đó là lý do thế gian cần tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Vì tình yêu thương có sức mạnh gắn kết mọi người.
Tôi cũng đã thay đổi nhiều sau khi tiếp nhận Đức Chúa Trời. Khi giữ các điều răn của Đức Chúa Trời và nhận sự dạy dỗ của Ngài, lòng tôi trở nên mềm mại hơn nhiều và cơn giận cũng giảm đi. Anh chị em Siôn đã trở thành tấm gương tốt cho tôi. Có lần, tôi bị ốm và phải ở nhà, các người nhà đến thăm tôi, mang theo canh rong biển và cam. Mẹ tôi nhìn thấy thì khen ngợi rằng “Nhìn cách họ quan tâm đến người khác như vậy thì hẳn phải là những người tốt”. Không lâu sau, mẹ tôi đã được sanh lại làm con cái của Đức Chúa Trời.
Tôi mong rằng nhiều người hơn nữa sẽ được hưởng phước lành giống như gia đình tôi. Để được như vậy thì tôi cần có tình yêu thương nhiều hơn nữa. Trong thời gian đến Hàn Quốc lần này và được ở cạnh Mẹ, tôi đã nhận ra và học được nhiều điều. Khi thấy Mẹ lắng nghe lời của từng một người nhà, tôi suy ngẫm lại về hình ảnh của bản thân vì đã nhanh chóng từ bỏ khi gặp những người không lắng nghe lẽ thật. Tôi đã cho rằng lý do họ không thể đến cùng Đức Chúa Trời chân thật là vì lòng tự tôn của họ không chịu hạ mình trước lẽ thật. Bây giờ, tôi không còn suy nghĩ như vậy nữa. Nếu trong tôi tràn đầy tình yêu thương của Mẹ, tôi sẽ có thể cảm hóa họ bằng đức tin không bao giờ từ bỏ. Tôi muốn gieo tình yêu thương ấy cho tất cả mọi người ở Croatia. Ivan Ožegović from Zagreb, Croatia

Tại triển lãm “Đọc chân tình của Cha”, có tác phẩm về một người cha làm nông. Khi xem tác phẩm đó, tôi nhớ đến cha mình. Để chúng tôi được ăn uống đầy đủ và lớn lên khỏe mạnh, cha tôi đã sống như người nông dân gieo trồng nông sản và như người đầu bếp nấu các món ăn. Nhiều người thường nói tình yêu thương của mẹ là cao đẹp, nhưng lại hay quên mất tình yêu thương của cha. Hai tình yêu thương ấy chỉ trở nên trọn vẹn khi ở cạnh nhau.
Khi đến Hàn Quốc, tôi đã được nhận dư dật tình yêu thương ấy. Khi Mẹ ôm tôi thật chặt, khi các người nhà Hàn Quốc chào đón chúng tôi, tôi cảm thấy như tấm lòng mình được chữa lành. Tại sự kiện được tổ chức tại Viện tu luyện Okcheon Go & Come, tôi cũng cảm nhận được tình yêu thương và hạnh phúc đầy tràn. Tôi cảm giác như mình được trở nên là tồn tại có giá trị. Đó thực sự là trải nghiệm tuyệt vời, điều đó khiến tôi muốn chia sẻ tình yêu thương ấy cho nhiều người hơn nữa. Dù bản thân còn thiếu sót, nhưng bởi tôi đã nhận được tình yêu thương từ Cha Mẹ trên trời, tôi tin rằng mình cũng có thể trao tặng tình yêu thương ấy cho mọi người. Giờ đây, tôi sẽ rao truyền Tin Lành siêng năng hơn nữa để tìm kiếm các anh chị em bị lạc mất. Adonuris Annamari từ Helsinki, Phần Lan

“Khi tôi đón tiếp mọi người đến Siôn, liệu tôi có đối xử với họ theo cách mà các người nhà ở đây đang đối xử với chúng tôi không? Liệu tôi có ấm áp và chu đáo giống như họ không?”
Trong thời gian ở Hàn Quốc, tôi đã tự hỏi. Rất nhiều người nhà Hàn Quốc đã chào đón chúng tôi, chăm lo cho bữa ăn và chỗ ở của chúng tôi, cùng để tâm cả đến những chi tiết nhỏ nhất. Tôi bị dị ứng gluten, nhưng nhờ sự quan tâm của họ mà tôi không gặp khó khăn gì trong việc ăn uống. Tôi biết rằng đoàn thăm viếng có gần 100 người, nghĩa là có rất nhiều thứ cần chuẩn bị. Bởi vậy, tôi đã nghĩ “Họ thật sự không cần cố gắng đến thế vì người như tôi”, nhưng sự quan tâm của họ đã khiến trải nghiệm này vô cùng đặc biệt. Tôi càng cảm động và cảm tạ hơn nữa khi biết rằng sự quan tâm và chăm sóc của các người nhà đến từ tấm lòng của Mẹ. Tôi cảm nhận được tình yêu thương của Mẹ ở khắp mọi nơi và ở trong mỗi người.
Tôi hy vọng rằng bản thân tôi cũng có thể bày tỏ tình yêu thương ấy bằng cách hạ mình xuống để hầu việc người khác với sự quan tâm. Nếu ai đó cảm nhận được tình yêu thương của Mẹ khi nhìn thấy tôi, thì điều đó sẽ vui mừng và đáng cảm tạ biết bao. Laura Barnett từ Manhattan, NY, Mỹ