Như hoa của cây thiết mộc lan

Shin Gyeong Suk từ Guayaquil, Ecuador

11,344 lượt xem

Khi còn học tiểu học, tôi từng đến nhà bạn chơi. Trong khi đang ngắm các loại cây đa dạng được chăm sóc cẩn thận trong phòng khách thì bạn tôi tự hào chỉ vào một cây cao và nói:

“Cậu có thấy bông hoa này không? Đây là hoa thiết mộc lan đấy, mười năm mới nở một lần. Thực sự là loài hoa rất quý.”

“Bông hoa mười năm mới nở một lần á?”

Tôi cứ nghĩ rằng cây có hoa phải nở hoa ít nhất một lần mỗi năm mới là làm tròn bổn phận của mình (?), thế mà cây thiết mộc lan mười năm mới ra hoa một lần nên có vẻ không hợp lý gì cả. Nhưng bây giờ nghĩ lại, tôi lại nghĩ không biết người chủ đã chăm sóc cẩn thận cây thiết mộc lan trong suốt thời gian dài ấy sẽ hạnh phúc biết bao khi thấy cây nở hoa.

Có một anh em giống như cây thiết mộc lan ở siôn Guayaquil, Ecuador. Đó là anh em Pedro. Anh em sinh ra ở Chile và đến Ecuador cách đây đã lâu để theo học trường y, anh em đã tiếp nhận lẽ thật khoảng mười năm trước và tiếp tục sinh hoạt đức tin kể từ đó.

Anh em có nỗi trăn trở mà ai cũng biết. Anh em truyền đạo bất cứ khi nào có thời gian, nhưng lại không kết trái. Thông thường, nếu không có trái trong khoảng mười năm thì có thể thắc mắc “Tại sao tôi không thể kết được trái?”, rồi cảm thấy thất vọng và chán nản. Song anh em vẫn không nản lòng hay từ bỏ công việc truyền đạo. Giống như cây thiết mộc lan lặng lẽ chờ hoa nở suốt mười năm, anh em đã chịu đựng suốt quãng thời gian khó khăn.

Sau lễ thờ phượng buổi sáng ngày Sabát, khi tôi đang chuẩn bị đồ ăn như thường lệ thì anh em Pedro đến gặp tôi với khuôn mặt đỏ bừng và nói:

“Hôm nay bạn tôi sẽ đến Hội Thánh… Bây giờ tôi chuẩn bị đi ra ngoài… Tôi đã truyền đạo trong ba năm rồi… Tôi sẽ dẫn anh ấy đến. Xin hãy cầu nguyện cho anh ấy ạ.”

Tôi có thể cảm nhận rõ tấm lòng lo lắng của anh em nên đã động viên anh em rằng “Animo”.

Một lúc sau, anh em trở lại Hội Thánh với người bạn đã hứa sẽ đến. Người bạn tên là Jimmy, là em trai sinh đôi của chủ cửa hàng đồ ăn nhanh địa phương mà anh em đã quen biết được ba năm. Vợ chồng chủ cửa hàng đồ ăn nhanh đã nghe lẽ thật từ anh em nhiều lần, nhưng người chồng không những không đến Hội Thánh mà còn không cho vợ mình, là người có tấm lòng, đi Hội Thánh. Tuy nhiên, anh em vẫn tiếp tục rao truyền lời cho gia đình vợ chồng người chủ ấy và mời em trai người đó đến Hội Thánh.

Dường như đã chuẩn bị sẵn tấm lòng, anh em Jimmy đã nhận phước lành sự sống mới ngay sau thờ phượng buổi chiều, và anh em đã dẫn gia đình em trai và chị cả đến Siôn vào ngày Sabát tiếp theo. Lúc đầu họ vào Siôn với khuôn mặt vô cảm, nhưng sau khi học lời và chịu phép Báptêm, gương mặt họ đã thay đổi hoàn toàn.

Vào ngày Sabát tuần tiếp theo, vợ của người chủ cửa hàng đồ ăn nhanh đã được sanh lại thành con cái của Đức Chúa Trời. Chị em đã đến Hội Thánh sau ba năm chờ đợi, nên thậm chí trước khi bước vào cổng Siôn, chị em đã rơi nước mắt và không thể kìm được cảm xúc của mình. Người anh song sinh, người đầu tiên trong gia đình được nghe lẽ thật, cũng sớm được sanh lại thành con cái của Đức Chúa Trời. Sau đó, hơn mười người trong gia đình, kể cả mẹ anh em, cũng đã tiếp nhận lẽ thật.

Ngoài người anh song sinh, anh em Jimmy và em trai cũng kinh doanh cửa hàng đồ ăn nhanh có tiếng trong khu phố. Các anh em đã tiếp nhận lẽ thật nói rằng họ phải thờ phượng Đức Chúa Trời vào những ngày thờ phượng là ngày Thứ Ba và ngày Sabát, nên đã treo biển trước cửa hàng với nội dung “Không mở cửa vào Thứ Ba và Thứ Bảy.”

Gia đình anh em Jimmy đang trưởng thành nhanh chóng về phần linh hồn, và hiệp một lòng trong việc tôn kính Đức Chúa Trời. Họ thay đổi trang phục thờ phượng và tích cực tham gia phụng sự dọn dẹp và làm bếp. Do tính chất công việc, họ kết thúc công việc lúc 3 giờ sáng, về nhà và đi ngủ vào khoảng 4 giờ sáng, nhưng họ chưa từng bỏ buổi lễ thờ phượng ngày Sabát nào. Không thể diễn tả nổi và thật tuyệt vời biết bao khi các người nhà mới biết giá trị của Tin Lành và mong muốn trở thành người giúp việc Tin Lành. Anh em Pedro, người đã kết trái đầu tiên sau hơn mười năm, đã rơi nước mắt khi nghe những lời chúc mừng từ các người nhà. Thật tuyệt vời khi nhìn thấy anh em đã lặng lẽ bước đi trên con đường Tin Lành trong thời gian dài mà không nản lòng, trong khi nhìn trông duy chỉ mục tiêu phần linh hồn. Đức Chúa Trời hẳn sẽ vui mừng hơn bất cứ ai.

Tôi muốn truyền đạt thông điệp này cho những người nhà như anh em Pedro, đang lo lắng vì Tin Lành không có kết quả trong suốt thời gian dài. Quý vị có thể là cây thiết mộc lan phần linh hồn.