Hòa nhạc thính phòng dành cho học sinh lần thứ 2

Thời gian để nạp năng lượng cho tấm lòng bằng “Hòa âm của ước mơ và hy vọng”

Hàn Quốc

27/8/2023 5,197 lượt xem

Vào ngày 27 tháng 8, khi cái nóng cuối hè vẫn chưa qua đi, Hội Thánh của Đức Chúa Trời đã tổ chức “Hòa nhạc thính phòng dành cho học sinh” lần thứ 2. Các thành viên Dàn nhạc Mêsi đã biểu diễn trong sự kiện để cổ vũ cho các học sinh sắp bước vào học kỳ mới đầy năng lượng sau kỳ nghỉ hè ngắn ngủi. Buổi hòa nhạc được tổ chức tại Đền Thánh Giêrusalem Mới Pangyo đã thành công tốt đẹp với hơn 2100 người tham dự, gồm học sinh, phụ huynh và giáo viên đến từ khu vực đô thị. Sự kiện cũng được phát sóng trực tiếp khắp Hàn Quốc trên YouTube, với hơn 4400 người xem.

Các học sinh đến sớm trước buổi hòa nhạc đã có thời gian vui vẻ sử dụng các đạo cụ tại địa điểm tổ chức sự kiện, chụp ảnh kỷ niệm và chọn bưu thiếp thư pháp. Mỗi gian hàng đều có hàng dài người xếp hàng chờ, nhưng dường như không có thời gian để buồn chán vì mọi người đều chụp ảnh selfie và trò chuyện trong khi chờ đợi.

Vào khoảng 1 giờ chiều, trong bầu không khí thân thiện, dàn nhạc hơi thuộc Dàn nhạc Mêsi đã bắt đầu buổi hòa nhạc. Dàn nhạc hơi gồm chủ yếu các nhạc cụ bằng gỗ và đồng thau. Hòa âm nhịp nhàng của kèn clarinet, sáo, kèn trumpet, kèn trombone và kèn cor đã thu hút sự chú ý của khán giả. Sân khấu của dàn nhạc hơi vang lên “Grandpa’s 11 month” với giai điệu ấn tượng, bản sonata piano tiêu biểu của Mozart “Turkish March” và liên khúc nhạc phim Disney. Các học sinh thưởng thức màn trình diễn và ngân nga lời bài hát của các bản nhạc phim hoặc vỗ tay, nhịp chân theo điệu nhạc.

Tiếp nối dàn nhạc hơi, dàn nhạc thính phòng gồm 18 thành viên chơi đàn violin, viola, cello và oboe đã lên sân khấu. Phần biểu diễn của dàn nhạc thính phòng xoa dịu các khán giả bằng những giai điệu ấm áp của Bài Ca Mới Hội Thánh của Đức Chúa Trời “Ôi! Hôm Nay, Ngày Đẹp Như Thế Này” và “Hôm Nay Tôi Cũng Đi Đến Siôn”. Dàn nhạc cũng biểu diễn những ca khúc quen thuộc như “A Whole New World” trong phim “Aladdin” và nhạc phim “My Neighbor Totoro”, làm lay động tấm lòng của người xem. Sự kiện được kết thúc với tiết mục của dàn đồng ca học sinh. 65 học sinh đã hát “For the Beauty of the Earth” thể hiện lòng trân trọng đối với vẻ đẹp của thiên nhiên và Đấng Tạo Hóa và Bài Ca Mới “Nước Thiên Đàng Ở Trong Tôi”. Giọng ca trong trẻo và tươi sáng vang vọng khắp địa điểm tổ chức sự kiện đã khiến những người tham dự cảm động.

Bà Lee Seong Hee, hiệu trưởng trường trung học phổ thông Osan, đã đến tham dự theo lời mời của một học sinh và cho biết: “Tôi cảm nhận rằng các học sinh đã luyện tập rất nhiều và hòa đồng tốt với nhau, vì hòa âm rất trau chuốt và giai điệu nhẹ nhàng trong suốt buổi biểu diễn. Tôi đã có khoảng thời gian hạnh phúc và cảm thấy được an ủi.” Học sinh Baek Ji Hoo (Seoul) cho biết “Em đến xem vì bạn em nói là sẽ hát trong dàn hợp xướng. Thật vui khi được nghe những bài hát em yêu thích từ khi còn nhỏ, em hy vọng sẽ có thêm nhiều sự kiện như thế này trong tương lai.” Cô Kim Hye Seong (Icheon) hài lòng nói “Con gái tôi nói rằng cháu đến tham dự cùng một người bạn nên cả gia đình đều cùng nhau đến, gồm cả chồng tôi. Tôi nghĩ buổi biểu diễn giống như ốc đảo trên sa mạc dành cho những đứa trẻ sắp quay trở lại với việc học bận rộn sau khi khai giảng”.

Thành viên dàn hợp xướng Kwon Tae Hyeon (Seoul) cho biết: “Vì các học sinh hiểu rõ tấm lòng của các học sinh nhất, nên chúng em đã chuẩn bị dàn hợp xướng với hy vọng sẽ mang đến sự khích lệ và an ủi mà chỉ chúng em mới có thể mang lại. Em hy vọng sự kiện hôm nay sẽ được nhớ đến như một kỷ niệm quý giá được ở bên bạn bè và xóa đi mọi lo lắng, muộn phiền có thể xuất hiện trước ngày khai giảng”. Đúng như mong ước của thành viên dàn hợp xướng, những nụ cười đã nở trên khuôn mặt của các học sinh đang cùng nhau ra về từ sự kiện.