Sự kiện kỷ niệm Triển lãm Thơ văn và Ảnh “Mẹ chúng ta” đạt 1 triệu lượt tham quan

Tình yêu thương của Mẹ mang lại niềm an ủi và hy vọng, làn sóng chúc mừng được gửi tới từ nhiều lĩnh vực

Hàn Quốc

25,780 lượt xem
Đọc nội dung 28:04

Triển lãm Thơ văn và Ảnh “Mẹ chúng ta” (sau đây gọi là Triển lãm Mẹ) được tổ chức bởi Hội Thánh của Đức Chúa Trời dưới sự điều hành của Nhà xuất bản Mênchixêđéc, đã vượt mốc 1 triệu lượt tham quan. Đây là thành quả đầy ý nghĩa mà triển lãm đã đạt được sau 13 năm nhận được sự hưởng ứng tích cực và ổn định từ người dân, qua đó làm nổi bật tình yêu thương và sự hy sinh của mẹ cũng như giá trị của gia đình.

Sự kiện nhằm kỷ niệm thành tựu này lần lượt được tổ chức vào ngày 7 và ngày 21 tháng 6, tại Hội Thánh Hoseong (Jeonju) và Đền Thánh Giêrusalem Mới Pangyo. Trong sự kiện kỷ niệm được tổ chức tại Đền Thánh Giêrusalem Mới Pangyo vào ngày 21, hơn 3000 người tham dự, bao gồm các thánh đồ, khách tham quan và các nhân vật thuộc nhiều lĩnh vực như chính trị, hành chính, học thuật, giáo dục, pháp luật, v.v…, đã cùng nhìn lại chặng đường đã qua của Triển lãm Mẹ và chia sẻ ý nghĩa của việc đạt được cột mốc 1 triệu lượt tham quan.

Trong bài phát biểu kỷ niệm tại sự kiện, Tổng hội trưởng mục sư Kim Joo Cheol đã gợi lại ý nghĩa của con số này mà nói rằng “Một triệu không đơn thuần là số lượng khách tham quan, mà còn là con số chứa đựng nỗi nhớ nhung về mẹ, cùng những giọt nước mắt đã rơi khi nghĩ tới tình yêu thương và lòng biết ơn mà chưa kịp trao gửi”. Đồng thời, mục sư nói thêm rằng “Tôi hy vọng sự cảm động từ Triển lãm sẽ lan tỏa đến đời sống, gia đình và xã hội, tạo nên một vòng tuần hoàn tốt đẹp, chia sẻ tình yêu thương được nhận từ mẹ cho những người xung quanh chúng ta”. Lời chúc mừng từ nhiều nhân vật đã liên tục được gửi đến.

Sự kiện kỷ niệm đã được diễn ra, bao gồm trình chiếu video và các tiết mục biểu diễn chúc mừng. Video được trình chiếu đã ghi lại những dấu chân của Triển lãm tập trung vào quá trình làm lay động tấm lòng khách tham quan và tạo ra những thay đổi tích cực, vượt qua khoảng cách thế hệ và quốc gia. Những chia sẻ chân thành của khách tham quan cũng khơi dậy sự đồng cảm, như “Tôi đã gọi điện cho mẹ ngay sau khi xem triển lãm”, “Tôi cảm nhận rằng mẹ chính là sức mạnh để một xã hội vốn đang bị chia rẽ được gắn kết thành một thể thống nhất”. Các tác phẩm trong triển lãm như “Bí mật căn phòng sưởi ấm áp”, “Bánh trung thu và Mẹ” đã được chuyển thể thành video, tái hiện những sự cảm động mà Triển lãm Mẹ mang lại.

Trong tiết mục tiếp theo, dàn nhạc giao hưởng, dàn hợp xướng thanh thiếu niên và nhóm tốp ca đã lên sân khấu. Những giai điệu đa dạng đã để lại dư âm sâu lắng trong lòng khán giả, từ những ca khúc trữ tình như “Cinema Paradiso” nhạc phim Rạp chiếu bóng Thiên Đường, bài hát “Nỗi nhớ quê hương”, liên khúc đồng dao gợi nhớ ký ức về mẹ và quê hương thuở nhỏ, cho đến ca khúc truyền thống “Đất nước tươi đẹp”.

Dù trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ kỹ thuật số đang khiến thế giới trong thời đại hiện nay thay đổi nhanh chóng, nhưng con người vẫn cần sự ấm áp nhẹ nhàng ôm ấp tấm lòng. Những người tham dự đều đồng lòng cho rằng đây cũng chính là lý do Triển lãm Mẹ không ngừng nhận được sự yêu thích trong suốt thời gian qua. Giáo sư Lee Hyeong Ju, trường Đại học Global Convergence thuộc Đại học Hallym, nhận định rằng “Dù công nghệ AI phát triển đến đâu chăng nữa thì cũng không thể thay thế được tình cảm và tình yêu thương con người. Triển lãm Mẹ là nơi cho chúng ta nhìn lại những giá trị vốn có của con người và mối giao cảm ấm áp mà công nghệ không thể lấp đầy”. Thống đốc Jeong Gyeong Jo, tỉnh Pyeongan Nam, thuộc Ủy ban Năm tỉnh phía Bắc, cho biết “Trong thời đại mà những xung đột và sự đối đầu ngày càng sâu sắc, tôi mong rằng Triển lãm Mẹ sẽ góp phần xây dựng một xã hội hòa bình và ấm áp bằng tình yêu thương”. Ông Lombo Hashieldene, Tham tán kiêm Trưởng phòng Lãnh sự Đại sứ quán Mông Cổ tại Hàn Quốc, bày tỏ kỳ vọng “Tôi mong rằng trong thời gian tới, nơi đây sẽ tiếp tục trở thành không gian đem lại sự yên ủi và hy vọng cho những người đang sống trong giai đoạn khó khăn”.

Triển lãm Mẹ lần đầu tiên được khai mạc tại Hội Thánh Gangnam, Seoul vào năm 2013 và nhận được rất nhiều đề nghị tổ chức thêm, qua đó trở thành một triển lãm “dài ngày” lần lượt được tổ chức tại 77 khu vực trên toàn quốc, từ 6 thành phố trực thuộc trung ương đến các thành phố vừa và nhỏ. Thông qua các bài viết, hình ảnh và kỷ vật đầy hoài niệm, triển lãm đã gợi nhớ về “mẹ” mà mỗi người đều lưu giữ sâu trong lòng, qua đó góp phần tạo sự đồng cảm và hòa hợp giữa các thế hệ. Triển lãm tiếp tục nhận được nhiều lời khen ngợi từ giới truyền thông nhờ những tác động tích cực như khôi phục lòng hiếu thảo, chia sẻ văn hóa, v.v… Hội Thánh của Đức Chúa Trời, nơi tổ chức Triển lãm, cũng được ghi nhận về những đóng góp của mình và hơn 30 lần được tuyên dương bởi các tổ chức trong và ngoài nước. Triển lãm đang được mở rộng phạm vi ra nước ngoài, đến các quốc gia như Mỹ, Chile và Peru.

Hiện tại, Triển lãm Mẹ vẫn tiếp tục thu hút khách tham quan tại phòng triển lãm thường trực ở Jeju, Incheon, Daejeon và Seongnam.

Sự kiện kỷ niệm được tổ chức tại Hội Thánh Hoseong, Jeonju thành công rực rỡ

Ngày 7 tháng 6 tại Hội Thánh Hoseong, Jeonju, sự kiện kỷ niệm Triển lãm Thơ văn và Ảnh “Mẹ chúng ta” đạt 1 triệu lượt tham quan đã diễn ra và tiếp tục nhận được sự quan tâm cùng lời chúc mừng từ cộng đồng địa phương. Tại Jeonbuk, Triển lãm Mẹ đã được tổ chức tổng cộng năm lần tại Jeonju, Iksan và Gunsan, đem lại sự cảm động sâu lắng cho cộng đồng địa phương.

Tại sự kiện diễn ra hôm đó, hơn 800 người bao gồm các thánh đồ và người dân đã tham dự. Chương trình đã diễn ra với các tiết mục biểu diễn của Dàn nhạc thính phòng và Hợp xướng của thanh thiếu niên, trình chiếu video đặc biệt và tác phẩm của Triển lãm Mẹ, cùng bài diễn thuyết ngắn của ông Na Yu In, Nguyên Trưởng Đồn cảnh sát Iksan, với chủ đề “Tình yêu thương của Mẹ và đạo hiếu”.

Phỏng vấn người tham dự

“Cảm ơn Hội Thánh của Đức Chúa Trời đã tổ chức chương trình triển lãm đầy ý nghĩa nhằm lan tỏa tình yêu thương gia đình. Tôi cũng xin chúc mừng triển lãm đã vượt mốc 1 triệu lượt tham quan. Cá nhân tôi nghĩ rằng sức lan tỏa của Triển lãm Mẹ đã vượt quá 1 triệu lượt rồi. Tôi hy vọng triển lãm sẽ tiếp tục giúp xã hội chúng ta đi đúng hướng trong tương lai.” Park Jong Gil, Nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

“Việc nhắc nhở và khơi dậy lòng biết ơn đối với ân huệ của mẹ góp phần gìn giữ và phát huy truyền thống văn hóa gia đình của chúng ta. Trong bối cảnh các gia đình tan vỡ ngày càng phổ biến, tôi hy vọng Triển lãm Mẹ sẽ trở thành cơ hội để văn hóa gia đình đáng tự hào của đất nước chúng ta phát triển mạnh mẽ và vươn ra khắp thế giới.” Yu In Hak, Phó Chủ tịch Hội Hiến chương Đại Hàn Dân Quốc

“Tôi nghĩ rằng cần thông qua các cơ sở giáo dục để khơi dậy tình yêu thương của Mẹ trong xã hội và vun đắp tình cảm gia đình. Đó là bởi ngày càng có nhiều lo ngại rằng tình yêu thương đang dần khô cạn theo thời gian. Tôi hy vọng Triển lãm chứa đựng ý nghĩa sâu sắc này sẽ được mở rộng hơn nữa trên toàn cầu.” Heo Gyeong Heang, Chủ tịch Hội đồng thành phố Gwangju (Gyeonggi)

“Thật đáng tuyên dương khi Hội Thánh của Đức Chúa Trời đã tổ chức chương trình Triển lãm ấm áp là Triển lãm Mẹ. Điều này nhắc nhở chúng ta về ý nghĩa và giá trị của lòng hiếu thảo, đặc biệt là đối với thanh thiếu niên. Khoảng cách thế hệ qua đó cũng có thể được thu hẹp.” Park Yong Geun, Ủy viên Hội đồng tỉnh tự trị đặc biệt Jeonbuk

“Trong thời đại gia đình hạt nhân, mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái, giữa anh chị em với nhau đang ngày càng trở nên xa cách. Tình yêu thương ấm áp được bày tỏ trong Triển lãm Mẹ có sức mạnh làm sống lại tình cảm gia đình. Chẳng phải vạn sự trên thế gian đều bắt nguồn từ gia đình sao? Tôi hy vọng Triển lãm Mẹ không chỉ góp phần vun đắp sự hòa hợp trong gia đình mà còn đóng góp vào việc xây dựng hòa bình cho cộng đồng địa phương và quốc gia.” Gang Sang Seop, Nguyên Thị trưởng Uiwang

“Hôm nay, tôi đã được chứng kiến những nỗ lực đẹp đẽ để truyền tải tình yêu thương của mẹ trên thế gian. Trong thời điểm nhiều cuộc xung đột đang nổ ra trên khắp thế giới hiện nay, Hội Thánh của Đức Chúa Trời đang đóng vai trò xuất sắc trong việc truyền tải tình yêu thương chạm đến tấm lòng và tâm trí của mọi người. Xin cảm ơn vì đã mời tôi tham dự sự kiện ý nghĩa này.” Trung tá Gabriel Mizerani, Lực lượng quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc

Sự kiện kỷ niệm Triển lãm Thơ văn và Ảnh “Mẹ chúng ta” đạt 1 triệu lượt tham quan

28:04
0:00 28:04

Tốc độ phát

1x

Đây là âm thanh được tạo bằng AI. Có thể có một số khác biệt.