Chúng ta trở nên giống nhau

Lee Jeong Hwa từ Gimhae, Hàn Quốc

4,722 lượt xem

“Dự án nhận nuôi bào tử hạnh phúc” đang được thành phố Gimhae xúc tiến là công việc mà phía thành phố hỗ trợ để các đoàn thể dân sự có thể tổ chức hoạt động làm sạch tự chủ một lần trở lên mỗi tháng tại những nơi có nhiều người qua lại như ven đường, công viên, bờ sông, v.v… Hội Thánh của Đức Chúa Trời tại Sambang, Gimhae chúng tôi cũng tham gia vào dự án ấy, và địa điểm mà chúng tôi phụ trách là sông Sineo. Đường đi dạo ở bờ sông Sineo được nhiều người dân tìm đến, nơi này tiếp giáp với khu vực trường đại học có lượng người lưu động đông đúc, nên ít nhiều cũng bẩn hơn so với khu vực khác. Vì vậy, đây là nơi mà phía thành phố cũng chú ý.

Vào ngày chúng tôi nhóm lại để tiến hành hoạt động làm sạch, giám đốc Trung tâm người dân phường Saman đã đến hỗ trợ hoạt động của chúng tôi, giám đốc đã cổ vũ và không tiếc lời khen ngợi rằng “Vì thời tiết hôm nay rất nóng nên tôi đã không biết rằng có nhiều vị tham gia vào hoạt động đến thế. Nụ cười rạng rỡ và nhiệt tình của các thánh đồ Hội Thánh của Đức Chúa Trời luôn tiếp năng lượng cho mọi người, và tôi cũng muốn giống với hình ảnh của các vị”.

Dù vất vả do thời tiết nóng nực nhưng các người nhà đã kết thúc hoạt động làm sạch mà không có vẻ gì là mệt mỏi. Trên khuôn mặt của các người nhà vẫn đọng lại nụ cười khiến người khác cũng muốn được giống như vậy.