Dù Ngài ban cho dư dật mọi điều chúng ta cần
Yeo In Won từ Daejeon, Hàn Quốc

Mùa đông năm ngoái là những ngày cảnh báo thời tiết rét đậm được phát ra. Vợ tôi đang tắm thì nói không có nước nóng, và hỏi rằng lò hơi có hoạt động tốt không. Tôi kiểm tra thì thấy đèn đỏ trên hệ thống vận hành lò hơi đã bật sáng. Tôi đã thử tắt đi rồi bật lại nhưng vẫn không có tác dụng gì vì nó đã ở trạng thái ngừng hoạt động. Sau một hồi băn khoăn xem phải làm thế nào, tôi bước ra ngoài hiên, nơi lắp đặt lò hơi và đọc kỹ hướng dẫn khắc phục sự cố được dán trên thân máy. Điều khiến tôi chú ý là nội dung hướng dẫn vệ sinh lưới lọc bên trong bộ lọc của hệ thống sưởi. Ngay lập tức, tôi tìm bộ lọc và tháo ra. Trong lưới lọc chứa đầy chất bẩn nhỏ li ti như hạt cát. Sau khi làm sạch các chất bẩn ấy và bật nguồn trở lại, lò hơi lại hoạt động bình thường.
Sự việc lần này đã đem đến cho tôi sự nhận thức lớn. Dù đã được cung cấp mọi thứ cần thiết như điện, nước, gas v.v… để có thể hoạt động, nhưng lò hơi lại ngừng hoạt động do một lượng nhỏ tạp chấp tích tụ trong lưới lọc bên trong. Tôi nhận ra rằng chúng ta cũng giống như vậy. Dù Đức Chúa Trời ban cho một cách dư dật mọi điều chúng ta cần trên con đường đức tin đi chăng nữa, nhưng lòng tham đầy trong lòng, sự hoài nghi Tin Lành sẽ được không được hoàn thành, phẩm tính gai góc, v.v… có thể tác động như những tạp chất tích tụ và trở thành rào cản đối với phước lành.
Tôi phải bỏ đi những suy nghĩ và cảm xúc có thể gây hại cho đời sống đức tin mà không nuối tiếc mới được. Chỉ khi đó, tôi mới có thể truyền tải trọn vẹn tình yêu thương ấm áp của Đức Chúa Trời không chỉ cho riêng mình mà còn cho những linh hồn ở xung quanh tôi nữa.