Sức mạnh của sự nỗ lực

3,934 lượt xem

Khadijah Williams được sinh ra là con gái của một người mẹ đơn thân trong khu phố nghèo ở New York, cô ấy đã lớn lên cùng mẹ trong khi phải di chuyển trên đường phố, trong những nơi tạm trú dành cho người vô gia cư và trạm cấp phát đồ ăn miễn phí.

Cô ấy đã coi đường phố là lớp học, đọc năm quyển sách mỗi tháng và cũng đọc hết những báo được phát hành ở New York. Cô ấy cũng muốn được đi học đại học.

Ngay cả khi nhiều người cười nhạo rằng “Kẻ vô gia cư mà học đại học gì chứ?”, Khadijah cũng không ngừng nỗ lực để thực hiện ước mơ của mình. Vì không có nơi ở cố định, nên khi còn đi học cô ấy đã phải chuyển chỗ ở đến hơn mười lần; lúc sắp tốt nghiệp, cô ấy đã thức dậy từ 4 giờ sáng để đi đến trường và phải đến 11 giờ đêm mới có thể về đến nhà, thế nhưng cô ấy vẫn duy trì được việc học một cách vững vàng. Khadijah cũng không quên ngay cả việc ăn mặc chỉnh tề. Vì cô ấy đã nghĩ rằng cuộc sống của người vô gia cư nghèo khổ không nên là lời biện minh hoặc rào cản đối với thử thách hướng hướng tới ước mơ của mình. Cuối cùng, Khadija nhận được thông báo trúng tuyển từ hơn 20 trường đại học trên khắp nước Mỹ, cô ấy đã nhập học với học bổng 4 năm tại Đại học Harvard và đường hoàng đạt được ước mơ của mình.