Thung lũng Chết

3,615 lượt xem

Tại phía Đông California, Mỹ, có thung lũng gọi là Death Valley (Thung lũng Chết), đây là nơi nóng và khô cằn nhất ở Bắc Mỹ.

Đó là thung lũng chết đúng theo tên gọi của nó, do lượng mưa trung bình hàng năm không quá 40mm, vì vậy không một sự sống nào có thể sống ở nơi này.

Tuy nhiên, sự việc đáng ngạc nhiên đã xảy ra khi một cơn mưa lớn kỷ lục trút xuống nơi này vào năm 2005.

Nhiều loại hoa rừng đã bắt đầu nở rộ ở Thung lũng Chết.

Giờ đây, Thung lũng Chết đã có môi trường sinh thái mới, nơi những bông hoa rừng nở rộ vào mùa xuân khi nhận một lượng mưa thích hợp.

Thật chẳng có nơi đất chết nào trên thế gian.