Chọn ngôn ngữ

Close

Hãy chăn chiên Ta

Kim Ah Yeong từ Seongnam, Hàn Quốc

3,184 lượt xem

Tôi tò mò muốn biết trong mắt Đức Chúa Trời, “người yêu mến Đức Chúa Trời nhất” là người như thế nào. Khi tôi nhìn lại mình và nghĩ đến nhiều loại người như người hết lòng cầu nguyện, người siêng năng dò xem lời Kinh Thánh và người bày tỏ vinh hiển của Đức Chúa Trời bằng việc làm thiện lành v.v…, thì tôi đã tìm thấy lời đáp trong một câu Kinh Thánh.

“… Đức Chúa Jêsus phán cùng Simôn Phierơ rằng… ngươi yêu ta hơn những kẻ nầy chăng? Phierơ thưa rằng: Lạy Chúa, phải, Chúa biết rằng tôi yêu Chúa. Đức Chúa Jêsus phán rằng: Hãy chăn những chiên con ta… Hãy chăn chiên ta… Hãy chăn chiên ta.” Giăng 21:15-17

Đức Chúa Jêsus đã hỏi Phierơ đến ba lần rằng “Ngươi yêu ta chăng?”, rồi Ngài dặn dò Phierơ một cách nhất quán. “Nếu ngươi yêu Ta thì trên hết, hãy cho bầy chiên của Ta ăn và chăm sóc cho chúng.”

Giống như người mẹ trước tiên thường hỏi con cái mình “Đã ăn cơm chưa?” mỗi khi chúng về nhà, Cha Mẹ Trên Trời cũng coi việc cho những linh hồn đang lang thang vì không biết lẽ thật được ăn lương thực lời và nhận lãnh sự cứu rỗi là ưu tiên hàng đầu. Thông qua câu Kinh Thánh này, tôi cảm nhận được tình yêu thương vô hạn của Đức Chúa Trời Cha Mẹ, Đấng không từ bỏ dù chỉ một linh hồn. Tôi sẽ đồng tham một cách siêng năng hơn nữa vào “việc cứu rỗi linh hồn”, là điều mà Đức Chúa Trời coi là quan trọng nhất.