
Vào lúc đăng ký học kỳ tiếng Nga mới được bắt đầu, một người già đã tìm đến.
“Bà đến để đăng ký thay thế cho con trai hay sao?”
Nhân viên đã hỏi một cách hòa nhã.
“Không, chính tôi là người muốn học tiếng Nga.”
Nhân viên tỏ vẻ mặt ngạc nhiên, người già do dự một chút, rồi giải thích lý do.
“Con dâu của tôi là người Nga nhưng không biết ngôn ngữ nên tôi thấy bức bối. Tôi học tiếng Nga và nói chuyện cho dù ngắn gọn thì tốt biết bao…”
“Bà năm nay bao nhiêu tuổi ạ?”
“77 tuổi rồi.”
“Để bà nói chuyện bằng tiếng Nga thì ít nhất mất khoảng 3 năm. Lúc ấy, bà sẽ là 80 tuổi.”
Thế rồi, người già cười tươi và trả lời rằng:
“Nếu không làm việc gì cả trong khoảng thời gian đó thì dù tôi được 80 tuổi cũng không thể nói tiếng Nga. Lúc đó, chẳng phải tôi sẽ hối hận không bắt đầu học lúc 77 tuổi hay sao?”
Đối với bất cứ ai cũng thế, hôm nay là ngày trẻ nhất trong cuộc sống còn lại. Nếu không khuất phục vì tình huống, điều kiện và cái nhìn của mọi người xung quanh, nhưng lấy dũng khí thì không bao giờ có lúc quá muộn để bắt đầu điều gì đó trong cuộc đời.