Hai cây hồng

3,826 lượt xem

“Nên chặt cây nào nhỉ?”

Một học giả đang cầm rìu và lần lượt nhìn hai cây hồng trong sân. Một cây thì cho nhiều quả nhưng lại cho ra quả hồng có vị chát khó ăn, cây kia thì cho ra quả hồng có vị thơm ngon ngọt ngào nhưng số lượng lại cực kỳ ít. Học giả không hài lòng về việc những cây hồng chiếm quá nhiều diện tích trong sân dù không cho nhiều quả, nên ông quyết định sẽ chặt bỏ một trong hai cây. Trong khi đang mải suy nghĩ thì vợ của học giả đến gần và nói.

“Cây này dù chỉ cho ra 3, 4 quả thôi nhưng là loại hồng Daebong thơm ngon nên tôi rất thích, còn cây kia dù chát nhưng có thể phơi khô để làm hồng sấy dẻo hoặc sấy khô mà.”

Sau khi nghe lời của vợ, học giả cảm thấy chặt cây hồng nào cũng thật đáng tiếc. Học giả hối hận về sự vội vàng của bản thân đã vội vàng muốn chặt cây, rồi ông đã đặt rìu xuống.

Nếu chỉ xem xét và đánh giá mọi thứ dựa trên khía cạnh đơn lẻ thì có thể bỏ lỡ cơ hội đạt được điều gì đó có lợi. Hãy đặt rìu xuống một lát và xem liệu có phần nào mà bạn chưa nhìn thấy không. Vì không biết chừng có thể được ăn cả hồng Daebong thơm ngon và hồng khô.