Chọn ngôn ngữ

Close

Ngày mưa

Yun Ju Yeong từ Seoul, Hàn Quốc

4,302 lượt xem

Trời đang mưa nặng hạt. Nếu đi ra ngoài vào ngày trời mưa như thế này thì sẽ ướt sũng từ đầu đến chân, nhưng tôi rất thích những ngày mưa. Tôi chợt nghĩ “Sao mình lại thích ngày mưa nhỉ?”. Nghĩ kỹ lại thì trọng tâm ký ức của tôi quay trở lại quá khứ và dừng lại ở thời tiểu học.

Bố mẹ tôi khi ấy làm nông, thường chuẩn bị bữa sáng cho chúng tôi rồi đi ra ruộng từ sáng sớm. Có hôm tôi ăn sáng qua loa rồi đến trường, nhưng lúc tan học thì trời đổ cơn mưa lớn. Thời đó vẫn chưa có điện thoại di động, và dù có liên lạc được với bố mẹ đi nữa, thì bố mẹ cũng không có thời gian rảnh để cầm ô đến đón tôi. Tôi đã đợi mưa tạnh nhưng có vẻ như trời mưa không có dấu hiệu ngừng lại, nên tôi quyết định cứ thế dầm mưa về. Vì đi bộ dưới cơn mưa nên quần áo, cặp và sách vở đều ướt sũng, nhưng việc cầm một cây gậy vừa đi về vừa đùa nghịch với ếch và hoa cỏ thật là thú vị.

Khi tôi về đến nhà trong tình trạng ướt sũng như thế, mẹ đón tôi và vội vàng đưa cho tôi khăn tắm và quần áo để thay. Chắc mẹ cũng vừa từ ngoài đồng về nên vẫn còn mặc áo bị ướt. Sau khi tôi lau khô người và thay quần áo, mùi dầu vừng thơm phức bắt đầu tỏa ra từ nhà bếp. Mẹ tôi đang làm bánh kếp. Thưởng thức xong chiếc bánh kếp thơm ngon nóng hổi, tôi nằm gối đầu lên chân mẹ, chẳng mấy chốc mắt tôi đã nhắm lại và chìm vào giấc ngủ.

Những ngày trời mưa như trút nước từ buổi sáng, tôi có thể ăn sáng cùng bố mẹ. Điều tuyệt vời nhất là khi tôi tan học về nhà, mẹ luôn nồng nhiệt chào đón tôi. Vậy nên tôi rất thích những ngày mưa.

Đó là lý do tôi vẫn thích những ngày mưa dù bây giờ đã trưởng thành. Tuy không trở về nhà nơi có mẹ chào đón, nhưng ký ức thời thơ ấu vẫn rơi xuống như hạt mưa và thấm đẫm tấm lòng tôi.