Ông lão xẻ núi

조회 2,831

Có một thành ngữ cổ xưa là “Ngu Công Di Sơn (愚公移山)”.

Ngày xưa, có một ông lão tên là “Ngu Công”, vì cảm thấy bất tiện trong việc đi lại do có ngọn núi chặn ngang đường, nên ông đã quyết định cùng với gia đình mình di chuyển ngọn núi ấy. Ông ấy đã kiên trì phá đá và đào đất với niềm tin rằng dù mình có qua đời chăng nữa nhưng nếu con cháu mình vẫn tiếp tục công việc ấy thì một lúc nào đó con đường sẽ được làm ra. Sau đó, ông trời đã cảm động trước tấm lòng chân thành của Ngu Công, nên đã di chuyển ngọn núi đi. Đã có câu chuyện như vậy.

Thế mà, ở Ấn Độ cũng có một người giống như Ngu Công. Nhân vật chính ấy là ông Dashrath Manjhi, được mệnh danh là “Mountain Man”. Khi người vợ bị thương của ông qua đời trong khi vượt qua ngọn núi để đến bệnh viện, ông đã quyết tâm xẻ núi để những người hàng xóm của mình không phải trải qua điều tương tự. Tưởng nhớ đến vợ mình, ông ấy bắt đầu xẻ núi chỉ với một cái đục và một chiếc búa, trải qua 22 năm, một con đường thực sự đã được hình thành. Nhờ đó, khoảng cách từ ngôi làng đến bệnh viện đã giảm từ 55km xuống còn 15km.

Dù giờ đây ông không còn trên đời nữa, nhưng con đường mà ông đã tạo ra bằng tấm lòng yêu thương vợ và những hàng xóm của mình đang mang lại sự thuận tiện cho nhiều người.