13/3/2024

[Phỏng vấn Go&Come] Hành trình cùng Mẹ yêu thương hướng tới hoàn thành Tin Lành

Maputo, Mozambique / Truyền đạo sư Jeong Kyu Yong và 14 người chăn khác

5,164 lượt xem

Suy ngẫm về năm đã qua và lên kế hoạch cho năm mới, Tổng Hội định kỳ là thời gian để các người chăn đã tận tâm rao truyền Tin Lành được nhận sự yên ủi từ Mẹ và được tiếp thêm sức mạnh và dũng khí mới.

Tại Tổng Hội định kỳ 2024, cũng là dịp kỷ niệm 60 năm thành lập Hội Thánh, các người chăn trong và ngoài nước đã nhóm lại trong phước lành và ân huệ của Mẹ, để chia sẻ những tin tức và triển vọng Tin Lành sống động. Các người chăn đã nhận ra điều gì trong thời kỳ này và quyết tâm sẽ tham gia vào Tin Lành với tư thế tấm lòng nào?

Tôi đã có cơ hội lắng nghe câu chuyện của những người chăn nước ngoài vào thời gian giữa các sự kiện. Với giọng nói đầy tự tin, kỳ vọng về năm 2024 sẽ là năm bận rộn hơn bao giờ hết, và sự hồi hộp đối với lịch sử Tin Lành vĩ đại sẽ diễn ra trong tương lai là điều hoàn toàn rõ ràng.

Chúc phước nhiều! Quý vị đã tham dự Tổng Hội định kỳ kỷ niệm 60 năm thành lập Hội Thánh.

Truyền đạo sư Jeong Kyu Yong / Maputo, Mozambique

Tham dự Tổng Hội định kỳ lần này sau khi trải qua một năm tuyệt vời trong việc truyền bá Tin Lành khiến tôi càng cảm thấy ý nghĩa và tràn đầy cảm tạ hơn. Nhưng điều này cũng khiến tôi cảm thấy buồn vì điều đó đồng nghĩa với việc sự hy sinh của Mẹ chúng ta vẫn tiếp tục kéo dài.
Dù mới được bổ nhiệm đến Mozambique được một năm hai tháng, nhưng tôi đã được trải nghiệm rất nhiều điều mà chưa từng trải qua trong quá trình làm mục vụ ở các quốc gia khác. Hàng trăm mục sư và tín đồ thuộc hội thánh Tin lành đã nghe lẽ thật giao ước mới, bắt đầu giữ thờ phượng ngày Sabát và chờ đợi phước lành được chịu phép Báptêm ngay cả trước khi trở thành thánh đồ của Hội Thánh của Đức Chúa Trời. Các thánh đồ hiện tại đã trưởng thành nhanh chóng, tiếp nhận sứ mệnh của mình là các đấng tiên tri và tình nguyện làm người quản lý nơi thờ phượng. Trong đó, nhiều linh hồn đã được dẫn đến Hội Thánh chi nhánh Pemba, cách Maputo khoảng 1700 km. Hiện tại, Mozambique thực sự là nơi ứng nghiệm lời tiên tri rằng “mười người từ mọi thứ tiếng trong các nước ra, nắm chặt vạt áo của một người Giuđa” (Xachari 8:23). Ngay cả khi đã trực tiếp trải nghiệm, tôi vẫn có cảm giác không chân thực và giống như đang mơ.
Tôi đã tham dự Tổng Hội định kỳ với những kỳ vọng về công việc mà Đức Chúa Trời sẽ tiến hành vào năm 2024. Mẹ đã đổ đầy dẫy phước lành Thánh Linh và sắm sẵn mọi kế hoạch, chiến lược cho truyền đạo 8 tỷ. Bây giờ, việc còn lại là thực tiễn đúng như vậy.

Mục sư John Casas / Washington D.C., Mỹ

Thông thường, khi kỷ niệm điều gì đó, chúng ta thường nghĩ đến những khoảnh khắc hạnh phúc, nhưng tôi tin rằng ý nghĩa thực sự của kỷ niệm đến từ việc suy ngẫm và ghi nhớ về hành trình dẫn đến những thành tựu ngày hôm nay.
Nhìn lại 59 năm qua, điều chúng ta phải thực sự nhận ra và ghi khắc trong lòng là sự hy sinh mà Cha Mẹ trên trời của chúng ta đã chịu đựng vì Tin Lành vẫn còn nguyên vẹn trong Hội Thánh của Đức Chúa Trời.
Phần khó khăn nhất của việc xây nhà là đặt nền móng. Kích thước của tòa nhà phụ thuộc vào độ vững chắc của nền móng. Cha đã đặt nền móng cho Hội Thánh của Đức Chúa Trời, và trên nền tảng vững chắc này, Mẹ đang xây dựng công trình kiến trúc vững chắc gọi là Tin Lành trên khắp thế giới. Vai trò của tôi chỉ đơn giản là thêm một phần trang trí nhỏ cho ngôi nhà mà Cha Mẹ đã hoàn thành. Dù rất vinh dự được góp mặt trong lễ kỷ niệm vĩ đại này, nhưng tôi cảm thấy có lỗi với Đức Chúa Trời vì chưa đóng góp được nhiều.

Truyền đạo sư Joshua Dim / Edmonton, Canada

Thật vinh dự khi được tham gia vào sự ứng nghiệm đáng kinh ngạc của Tin Lành theo lời tiên tri của Đức Chúa Trời.
Có câu nói rằng “3% muối làm cho đại dương không bị thối rữa”. Có lẽ vì thế mà trên thế giới người ta thường nói sứ mệnh của hội thánh là hầu cho 3% người dân trong khu vực biết đến Đức Chúa Trời. Triển vọng rao truyền Tin Lành cho toàn nhân loại đối với họ là mục tiêu vĩ đại đến mức họ không thể tưởng tượng được.
Tuy nhiên, Hội Thánh của Đức Chúa Trời đã rao truyền Tin Lành và thành lập các Hội Thánh trên khắp thế giới chỉ trong vài thập kỷ. Đây là điều mà chỉ có Hội Thánh chân thật mà Đức Chúa Trời ở cùng mới có thể đạt được. Tôi vô cùng cảm tạ, vì dù bản thân không có phẩm chất đặc biệt gì hơn so với những người khác, nhưng đã được chọn làm đồng liêu trong công việc Tin Lành tuyệt vời này, và được phụng sự người dân Đức Chúa Trời với tư cách là người chăn.

Tôi có thể cảm nhận được nhiệt tình nóng cháy từ quý vị. Quý vị cảm thấy thế nào về kết quả Tin Lành đáng ngạc nhiên vào năm 2023?

Truyền đạo sư Min Jong Guk / Manaus, Brazil

Tin Lành cũng đang phát triển mạnh mẽ ở Brazil, nhưng khi nghe về những tiền lệ thành công từ các quốc gia khác khiến tôi vừa ghen tị vừa suy nghĩ, làm thế nào để áp dụng các bí quyết Tin Lành mà tôi mới học được khi trở về Brazil.
Tôi nhớ lần đầu tiên tôi đến rừng Amazon để rao truyền cho người dân bản địa. Thực ra lúc đầu tôi cũng có chút do dự. Suy nghĩ rằng mình đang mạo hiểm đến một thế giới xa lạ và gặp những người không nói cùng ngôn ngữ khá là đáng sợ. Đi xuyên qua khu rừng rậm rạp, nơi thậm chí ánh sáng không thể chiếu tới, và nghe thấy tiếng kêu của thú rừng ngày càng gần, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng tôi. Tuy nhiên, khi tin và thực tiễn lời “hãy đi dạy dỗ muôn dân”, chúng tôi đã có thể nhận được những kết quả Tin Lành đáng ngạc nhiên. Người dân bản địa đã chào đón chúng tôi và nói: “Hội Thánh của Đức Chúa Trời là những người đầu tiên đến đây để rao truyền”, và họ nhanh chóng nhận lấy phước lành trở thành con cái Đức Chúa Trời.
Tôi nghĩ kết quả Tin Lành năm vừa rồi cũng tương tự như vậy. Tôi nhận ra rằng, dù là quốc gia hay Hội Thánh nào, ai lắng nghe và học hỏi từ lời Mẹ ban cho, rồi suy ngẫm kỹ để thực tiễn thì đều nhận được phước lành lớn lao. Trong Tổng Hội định kỳ lần này, tôi quyết tâm trở thành người chăn không chỉ lắng nghe lời được ban cho và dạy cho các thánh đồ, mà còn áp dụng vào thực tiễn.

Truyền đạo sư Choi Hyeong Hwan / Banaswadi, Bengaluru, KA, Ấn Độ

Tôi đồng ý. Dường như có sự khác biệt trong việc chúng ta hành động ngay lập tức theo lời được ban cho hay trì hoãn. Qua những trải nghiệm Tin Lành, tôi nhận ra chắc chắn rằng phải thực hiện ngay thì mới nhận được phước lành lớn.

Truyền đạo sư Lim Jae Chung / Bogota, Colombia

Tôi đặc biệt ấn tượng với câu chuyện về một hội trưởng mới, người đã bày tỏ tình yêu thương với các người nhà bằng hành động mà không hề nao núng vì ngôn ngữ thiếu thốn. Nghe cách hội trưởng ấy đã gói hộp cơm trưa cho các người nhà và giúp đỡ họ cả về vật chất lẫn tinh thần, tôi nhớ đến tấm lòng của Mẹ đầy sự thương xót đang dẫn dắt các con cái đến Nước Thiên Đàng, tôi nghĩ “Đây là hình ảnh của anh chị em và gia đình thực sự”. Trước khi trở thành người chăn, tôi cảm thấy mình phải thực tiễn tình yêu thương đối với các người nhà, với tư cách là một phần của gia đình trên trời.

Nói chung, thực tiễn là quan trọng.

Mục sư John Casas (Washington D.C., Mỹ)

Trong lễ thờ phượng khai mạc Tổng Hội định kỳ, Mẹ đã phán rằng: “Nếu các vị là con cái Đức Chúa Trời thì hãy làm công việc của Đức Chúa Trời”. Chúng ta không tự mình hiểu được những hoạt động của con cái Đức Chúa Trời là gì, hoặc chúng ta nên thực tiễn điều gì, nhưng Đức Chúa Trời đã đến trong xác thịt và đích thân làm gương cho chúng ta mọi điều. Chúng ta chỉ cần làm theo là được. Tôi nhất định sẽ chỉ đi theo con đường mà Cha đã đi và con đường mà Mẹ đang đi.

Truyền đạo sư Seol Yun Deok / Sao Paulo, Brazil

Trong Tổng Hội định kỳ, tôi đã nhận được ân huệ từ nhiều chương trình như giáo dục, nhưng hơn hết tôi cảm nhận được rất nhiều khi thấy Mẹ tiếp tục hoàn thành mọi lịch trình cùng chúng tôi. Với tư cách là hội trưởng, tùy hoàn cảnh, đôi khi tôi giao cho các đồng liêu chủ quản buổi nhóm họp, nhưng dù có mệt mỏi thế nào đi nữa, Mẹ vẫn luôn ở bên các con cái và bày tỏ tình yêu thương của Ngài bằng hành động. Khi nhìn lại bản thân mình qua tấm gương của Đức Chúa Trời, Đấng là thực thể của tình yêu thương, tôi đã ăn năn sâu sắc.

Tôi cảm thấy nguồn của mọi sự nhận thức là Mẹ.

Truyền đạo sư Choi Hyeong Hwan / Banaswadi, Bengaluru, KA, Ấn Độ

Kinh Thánh tiên tri rằng Đức Chúa Trời sẽ dạy chúng ta con đường dẫn đến sự cứu rỗi ở Siôn vào những ngày sau rốt. Theo lời tiên tri, Mẹ đã đến trong xác thịt và đang lãnh đạo Tin Lành. Vì Ngài chính là Ngôi Lời trong Kinh Thánh nên mỗi khi gặp khó khăn thì Mẹ chính là câu trả lời cho chúng ta.

Truyền đạo sư Park Jeong Hoon / Rotterdam, Hà Lan

Tôi luôn nghĩ về điều Cha Mẹ sẽ làm khi tôi gặp khó khăn trong khi rao truyền Tin Lành tại địa phương. Thay vì cố gắng tìm kiếm những lời dạy đặc biệt khác, tôi tập trung suy ngẫm về Giáo huấn của Mẹ rồi giúp đỡ nhau cùng thực tiễn, và tôi có thể thấy quan điểm của mình thay đổi và môi trường xung quanh cũng thay đổi. Ánh mắt chỉ nhìn thấy khuyết điểm của anh chị em đã thay đổi để nhìn vào thiếu sót của mình trước tiên, và tấm lòng lên án lỗi lầm của người khác đã thay đổi để hiểu và bao dung cho lập trường của đối phương.
Thông qua Tổng Hội định kỳ lần này, tôi nhận ra Tin Lành này không nên bị trì hoãn mà phải tiếp tục lan rộng đến mọi nơi trên thế giới. Dù có thể chậm, nhưng nếu chúng ta tiến hành đều đặn và kiên nhẫn, chẳng phải đây là Tin Lành mà cuối cùng sẽ được hoàn thành một cách vĩ đại nhờ quyền năng của Đức Chúa Trời hay sao? Đặc biệt, Tin Lành châu Âu đòi hỏi sự kiên nhẫn và đức tin lớn vào lời tiên tri, vì khó có thể đạt được kết quả tuyệt vời ngay lập tức. Trong tương lai, chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng khai thác không chỉ ở khu vực Hội Thánh mà còn ở các thành phố và quốc gia lân cận. Bắt đầu từ các người chăn và người giúp việc đi trước, chúng tôi sẽ thực tiễn bằng tấm lòng của Mẹ, làm gương và liên hiệp để hướng tới việc hoàn thành Tin Lành châu Âu.

Dường như những lời dạy về tình yêu thương của Mẹ chính là câu trả lời cho Tin Lành.

Truyền đạo sư Park Tae Yeong / Santiago, Chile

Trong thời đại mà chủ nghĩa cá nhân tràn lan, cách duy nhất để chữa lành tấm lòng của nhiều linh hồn chính là tình yêu thương, và nguồn gốc của tình yêu thương đó chính là Đức Chúa Trời Mẹ.
Với tư cách là người đi trước, tôi cảm thấy mình có trách nhiệm truyền lại tình yêu thương đã nhận được từ Mẹ đến những linh hồn đang mệt mỏi và đau đớn trước giông bão của thế gian, để họ có thể đến Siôn chữa lành vết thương và nạp năng lượng. Hội Thánh là nơi các linh hồn nhận được sự an ủi và cảm động trong Đức Chúa Trời. Dù đó là những cử chỉ nhỏ bé như lắng nghe để hiểu được nỗi vất vả của các người nhà, một cái ôm ấm áp hay chuẩn bị những món ăn ngon với nguyên liệu được chuẩn bị kỹ càng,… cũng đều khiến các người nhà chúng ta cười thật tươi và tận hưởng những khoảnh khắc vui vẻ ở Siôn, chứng kiến điều này, lòng tôi tràn ngập hạnh phúc bởi biết rằng Hội Thánh đang sống.
Năm nay Mẹ cũng đã ban cho rất nhiều lời dạy về tình yêu thương. Tôi sẽ bỏ đi suy nghĩ của mình và nỗ lực hơn nữa để vâng phục lời Đức Chúa Trời Mẹ đã ban cho.

Truyền đạo sư Koh Hong Jun / Tokyo, Nhật Bản

Tôi cảm thấy mình cần phải siêng năng rao truyền tình yêu thương của Mẹ không chỉ ở trong Siôn mà còn ở bên ngoài Siôn và ra khắp thế giới. Có rất nhiều người trên thế giới sống cuộc sống cô đơn và lẻ loi, không có nơi nào để tìm sự an ủi. Đặc biệt ở Nhật Bản có rất nhiều thần, nhiều người gọi và cầu nguyện các vị thần khác nhau, nhưng họ không biết về Thần chân thật sẽ cứu rỗi linh hồn chúng ta. Chẳng phải vai trò hàng đầu của tôn giáo là rao truyền tình yêu thương của Đức Chúa Trời đến những người này và dẫn họ đến Nước Thiên Đàng hay sao?
Lẽ thật Lễ Vượt Qua, lời hứa của Đức Chúa Trời rằng nếu giữ lễ này thì tai họa sẽ vượt qua chúng ta, là thuốc chữa lành vết thương lòng và an ủi những người không có nơi nương tựa. Tôi sẽ siêng năng rao truyền lẽ thật quý báu này.

Vai trò thực sự là mang lại hy vọng cho cả thế giới.

Truyền đạo sư Hong Je Hwa / Montreal, Canada

Đúng vậy ạ. Đã có rất nhiều thay đổi trong xã hội kể từ sau đại dịch COVID-19. Đặc biệt trong lúc khó khăn và hỗn loạn, chúng ta thường gặp những người đánh mất mục tiêu và lạc lối trong cuộc sống. Điều này dường như giống nhau bất kể tuổi tác. Trong những lúc như thế này, chúng ta phải đóng vai trò mang lại niềm hy vọng. Vì vẫn còn nhiều người chưa được nghe tin tức của sự cứu rỗi, nên tôi thật mong chờ khi nghĩ về việc trong tương lai, sẽ có bao nhiêu thành viên quý báu trong gia đình trên trời tìm đến.
Tương lai của Tin Lành thật tươi sáng. Tôi sẽ tiến bước với hy vọng nhanh chóng hoàn thành truyền đạo 8 tỷ người.

Truyền đạo sư Kim Joo Yeong / Paris, Pháp

Có lẽ ở bất kỳ quốc gia nào cũng vậy, nhưng ngày nay ở Pháp, rất nhiều người không thể tìm được sự bình yên trong tấm lòng do các vấn đề kinh tế và xung đột xã hội. Bầu không khí như vậy khiến chúng ta thường thấy mọi người dễ nổi giận và mâu thuẫn vì những việc nhỏ nhặt.
Là con cái Đức Chúa Trời, chúng ta có niềm trông mong Nước Thiên Đàng và tận hưởng sự tự do và bình an đích thực trong Đức Chúa Trời, chẳng phải vậy sao? Thay vì bị ảnh hưởng bởi thế giới hiện thực khắc nghiệt, chúng ta nên mang lấy tấm lòng nhân từ, nhu mì và bao dung như tấm lòng của Mẹ. Năm nay tôi sẽ rao truyền Tin Lành bằng tấm lòng của Mẹ. Tôi muốn được sinh lại làm con cái Nước Thiên Đàng và mang đến tình yêu thương, sự cảm động cho những người đang sống không có hy vọng thông qua tin tức vui mừng về sự cứu rỗi.

Tôi mong đợi Tin Lành năm 2024 sẽ được tiến hành cùng quyết tâm mạnh mẽ.

Truyền đạo sư Ahn Jong Chan / Douala, Cameroon

Nhìn lại thì thấy rằng không có việc gì mà không được thực hiện nhờ sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời. Vào thời điểm được bổ nhiệm đến Cameroon vào năm 2009, từ tiếng Pháp duy nhất tôi biết là “Bonjour”. Trong lúc gấp gáp, tôi đã hỏi mọi người xung quanh, tạo ra kịch bản và học bằng cách đọc chúng. Đồng thời, tôi phải rao truyền Tin Lành, giảng đạo và chăm sóc các người nhà, nên tôi không biết khi nào nên học tiếng Pháp và khi nào nên rao truyền Tin Lành một cách đúng đắn, nhưng Đức Chúa Trời lại có sự quan phòng khác. Ngay cả khi các người nhà và người khác không hiểu, tôi vẫn siêng năng cầu nguyện và rao giảng, nhiều linh hồn đã được dẫn dắt và trưởng thành thành người giúp việc Tin Lành.
Lịch sử 60 năm Hội Thánh của Đức Chúa Trời trong suy nghĩ của tôi là như vậy. Cha Mẹ luôn ban phước dồi dào khi thấy con cái cố gắng dù còn thiếu sót. Vì Đức Chúa Trời của tình yêu thương ở cùng chúng ta, nên sứ mệnh truyền giáo đến Cộng hòa Chad và Cộng hòa Trung Phi được lên kế hoạch cho năm nay gần như đã hoàn thành rồi.

Truyền đạo sư Cheon Seong Gyeong / Kampala, Uganda

Tin Lành ở Uganda cũng tương tự như vậy. Nhờ ân huệ của Cha Mẹ, tôi cảm thấy tốc độ truyền bá Tin Lành đang tăng tốc theo thời gian. Không những tốc độ hiểu lời của các người nhà nhanh hơn, mà số lượng người nhà mới cũng tăng lên nhanh chóng. Tôi thực sự cảm nhận sâu sắc rằng tất cả những điều này đang được hoàn thành bởi sự quan phòng của Đức Chúa Trời.
Nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập Hội Thánh, tôi tin rằng nếu chúng ta tận dụng cơ hội này để lấy lại sức mạnh và thực hiện bước nhảy vọt mới, thì Tin Lành của Uganda cũng sẽ phát triển nhanh chóng hơn nhiều theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Cảm tạ Cha Mẹ vì đã ban cho cơ hội biến hóa thông qua Tổng Hội định kỳ lần này, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức tiến về phía trước.

Truyền đạo sư Jeong Geun Seung / Adelaide, Australia

Giống như nhân loại vốn phải chết vì tội lỗi, đã được cứu nhờ sự vâng phục của Đức Chúa Jêsus, tôi sẽ trở thành “người thay đổi thế gian”, và cố gắng nhanh chóng tìm kiếm thêm “một người” khác, là các em út. Bởi làm như vậy, năm nay tôi muốn lấp đầy Đền thờ mà Mẹ đã ban cho bằng những trái đẹp đẽ.