Các thánh đồ trên khắp thế giới đang siêng năng chạy đua trong khi nhìn trông phần thưởng đời đời ở trên trời. Tin tức vui mừng cho biết đã gặt hái được những kết trái của Tin Lành một cách đa dạng và dư dật bởi bộ hành đầy nhiệt huyết đang được truyền đến không ngừng từ khắp nơi trên thế giới.
Tôi nghĩ rằng để chạy trên con đường đức tin một cách mạnh mẽ, thì không chỉ tốc độ mà phương hướng chạy cũng rất quan trọng. Xin hãy luôn kiểm tra xem liệu bản thân mình có đang vô tình rời khỏi sự dạy dỗ của Đức Chúa Trời hoặc có đang đi lạc đường chăng, hay có người nhà nào đang lang thang vì không hiểu ra ý muốn của Đức Chúa Trời chăng. Khi chúng ta quan tâm và khích lệ lẫn nhau cùng tiến bước trên con đường đúng đắn theo sự dẫn dắt của duy chỉ Đức Chúa Trời thì chúng ta có thể đạt đến Nước Thiên Đàng mà không thiếu một ai.
Đức Chúa Trời đã ban cho một lời quan trọng để phòng khi các con cái bị mất phương hướng hoặc không giữ được trọng tâm tấm lòng trên con đường đức tin.
“Thánh Linh và vợ mới cùng nói: Hãy đến! Kẻ nào nghe cũng hãy nói rằng: Hãy đến! Ai khát, khá đến. Kẻ nào muốn, khá nhận lấy nước sự sống cách nhưng không.” Khải Huyền 22:17
Lý do Đức Chúa Trời cho ghi chép lời này ở phần cuối cùng của 66 quyển Kinh Thánh là để chúng ta tuyệt đối không được quên. Chúng ta nhất định phải nhớ giọng tiếng của Thánh Linh và Vợ Mới, là Đấng đã kêu gọi rằng “Hãy đến với Ta”.
Satan huy động mọi phương pháp hòng khiến các con cái của Đức Chúa Trời không được cứu rỗi dù ở bất cứ thời đại nào. Giống như đã từng cản trở việc truyền bá Tin Lành Nước Thiên Đàng và đối nghịch với Đức Chúa Jêsus đến trong xác thịt vào 2000 năm trước, thì ngày nay hắn cũng tiếp tục phương hại hòng ngăn cản không cho Siôn là thành của lẽ thật được lập lại, còn muốn làm trí phân biệt của các thánh đồ bị mờ đi bằng đủ mọi sự giả dối và trái luật pháp.
Đức Chúa Trời, Đấng biết sự cuối cùng từ buổi đầu tiên, đã phán lời trước về sự việc thể này sẽ xảy ra.
“Ngài đương ngồi trên núi Ôlive, môn đồ tới riêng cùng Ngài, và nói rằng: Xin Chúa phán cho chúng tôi biết lúc nào những sự đó sẽ xảy ra? Và có điềm gì chỉ về sự Chúa đến và tận thế. Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Hãy giữ, kẻo có kẻ dỗ dành các ngươi. Vì nhiều người sẽ mạo danh ta đến mà nói rằng: Ta là Đấng Christ; và sẽ dỗ dành nhiều người… Nhiều tiên tri giả sẽ nổi lên và dỗ dành lắm kẻ.” Mathiơ 24:3-11
Đức Chúa Jêsus phán rằng vào thời đại sau rốt, khi Đấng Christ Tái Lâm đến, các christ giả và tiên tri giả sẽ nổi lên và dỗ dành nhiều người. Vì vậy, nhiều linh hồn không phân biệt được đúng sai và nhầm lẫn giữa lẽ thật và giả dối.
Khi bị lạc giữa rừng rậm thì cần phải có la bàn. Nghe nói rằng khi trôi dạt giữa biển khơi mênh mông không có điểm tiêu chuẩn để ước định vị trí, thì có thể thông qua sao Bắc Đẩu để định hướng và xác định vị trí của mình. Tương tự như vậy, những người đi theo giọng tiếng của Thánh Linh và Vợ Mới, Đấng đang kêu gọi “Hãy đến”, sẽ không bị rơi vào bất cứ sự mê hoặc nào của Satan và cũng không bị lang thang trong sự hỗn độn phần linh hồn.
Chúng ta phải có đức tin đúng đắn vào Thánh Linh và Vợ Mới, đồng thời phải làm theo sự dẫn dắt của Ngài. Hãy tiếp tục dò xem lời Đức Chúa Jêsus đã ban cho về thời đại cuối cùng.
“Khi ấy, nếu có ai nói với các ngươi rằng: Kìa, Ðấng Christ ở đây, hay là: Ở đó, thì đừng tin. Vì nhiều christ giả và tiên tri giả sẽ dấy lên, làm những dấu lớn phép lạ, nếu có thể được thì họ cũng đến dỗ dành chính những người được chọn.” Mathiơ 24:23-24
Để chúng ta không rơi vào sự dỗ dành của Satan, Đức Chúa Jêsus đã phán dặn rằng dù có ai nói Đấng Christ ở đây hay là ở đó thì đừng tin. Một số người hiểu sai lời này nên đã hủy báng lẽ thật và phủ nhận kể cả sự thật rằng Đấng Christ Tái Lâm đã đến. Song, đây là lời được ban cho những thánh đồ đã tiếp nhận Đấng Christ thật đã tái lâm. Nghĩa là Ngài phán dặn rằng các thánh đồ đã tiếp nhận Đấng Christ Tái Lâm rồi thì đừng rơi vào sự dỗ dành của người ta. Kinh Thánh và các đấng tiên tri đã báo trước rằng Đấng Christ sẽ xuất hiện lần thứ hai.
“Vậy, chớ xét đoán sớm quá, hãy đợi Chúa đến; chính Chúa sẽ tỏ những sự giấu trong nơi tối ra nơi sáng, và bày ra những sự toan định trong lòng người; bấy giờ, ai nấy sẽ bởi Ðức Chúa Trời mà lãnh sự khen ngợi mình đáng lãnh.” I Côrinhtô 4:5
Thời điểm sứ đồ Phaolô ghi chép sách I Côrinhtô là sau khi Đức Chúa Jêsus đã thăng thiên. Vì vậy, lời “hãy đợi Chúa đến” ở đây có nghĩa là “hãy đợi Đấng Christ Tái Lâm đến”. Đấng Christ phải đến lần nữa để bày tỏ ra lẽ thật đã bị ẩn giấu trong bóng tối. Trong sách Hêbơrơ cũng có lời tiên tri về sự tái lâm của Đấng Christ.
“… cũng vậy, Đấng Christ đã dâng mình chỉ một lần đặng cất tội lỗi của nhiều người; Ngài lại sẽ hiện ra lần thứ hai, không phải để cất tội đi nữa, nhưng để ban sự cứu rỗi cho kẻ chờ đợi Ngài.” Hêbơrơ 9:27-28
Kinh Thánh cho biết rằng Đấng Christ lại sẽ hiện ra lần thứ hai “để ban sự cứu rỗi”. Nói cách khác, nếu không có sự xuất hiện của Đấng Christ Tái Lâm thì con đường cứu rỗi không thể được mở ra cho nhân loại.
Hãy dò xem lời của các đấng tiên tri để biết được quả thật Đấng Christ sẽ làm công việc gì khi Ngài mặc xác thịt mà đến trái đất này lần thứ hai.
“Xảy ra trong những ngày sau rốt, núi của nhà Đức Giêhôva sẽ lập lên trên chót các núi, và sẽ được nhắc cao lên hơn các đồi. Các dân sẽ chảy về đó; và nhiều nước sẽ đi đến đó, mà rằng: Hãy đến, chúng ta hãy lên núi của Đức Giêhôva, nơi nhà của Đức Chúa Trời Giacốp! Ngài sẽ dạy chúng ta về đường lối Ngài, và chúng ta sẽ đi trong các nẻo Ngài. Vì luật pháp sẽ ra từ Siôn, lời của Đức Giêhôva từ Giêrusalem.” Michê 4:1-2
Đức Chúa Trời luôn ở cùng người dân của Ngài trong thế giới linh hồn và dạy họ con đường cứu rỗi, thế mà đấng tiên tri Michê tiên tri rằng trong những ngày sau rốt, đích thân Đức Chúa Trời sẽ dạy dỗ tại Siôn và các dân tộc sẽ đổ dồn đến đó. Lời này có nghĩa là vào thời đại sau rốt, Đức Chúa Trời sẽ mặc xác thịt mà đến đất này một lần nữa và trực tiếp dạy dỗ loài người.
“Mặt trăng sẽ xấu hổ, mặt trời sẽ mắc cỡ; vì Đức Giêhôva vạn quân sẽ trị vì trên núi Siôn, tại Giêrusalem; và sự vinh hiển sẽ chói lói trước mặt các trưởng lão.” Êsai 24:23
“Đức Giêhôva vạn quân sẽ ban cho mọi dân tộc, tại trên núi nầy, một tiệc yến đồ béo, một diên rượu ngon, đồ béo có tủy, rượu ngon lọc sạch. Tại trên núi nầy Ngài sẽ trừ diệt mặt của đồ đắp trên muôn dân, và cái màn che phủ mọi dân tộc. Ngài đã nuốt sự chết đến đời đời. Chúa Giêhôva sẽ lau nước mắt khỏi mọi mặt, và trừ bỏ sự xấu hổ của dân Ngài khỏi cả thế gian; vì Đức Giêhôva đã phán vậy. Trong ngày đó, người ta sẽ nói rằng: Kìa, ấy là Đức Chúa Trời chúng ta; chúng ta đã mong đợi Ngài, và Ngài sẽ cứu chúng ta. Ấy là Đức Giêhôva; chúng ta đã mong đợi Ngài, chúng ta sẽ nức lòng mừng rỡ và đồng vui về sự cứu rỗi của Ngài!” Êsai 25:6-9
Đức Chúa Trời là vua trên núi Siôn và Giêrusalem sẽ ban cho tiệc yến, mà trong tiệc đó có xuất hiện rượu nho lọc sạch đã được lưu giữ lâu năm. Cũng được chép rằng Ngài nuốt sự chết đến đời đời. Xuyên suốt 66 quyển sách của Kinh Thánh, rượu nho hủy diệt sự chết duy chỉ là rượu nho của Lễ Vượt Qua giao ước mới mà thôi (Mathiơ 26:26-28). Thế thì, vì sao Kinh Thánh biểu hiện rượu nho Lễ Vượt Qua là rượu đã được lưu giữ lâu năm vậy?
Lễ Vượt Qua giao ước mới đã được giữ trong suốt khoảng 300 năm từ sau khi Đức Chúa Jêsus thăng thiên, nhưng đến năm 325 thì hoàn toàn bị xóa bỏ tại Công đồng Nicaea. Kể từ đó, đã không có ai giữ Lễ Vượt Qua cho đến tận khi Đức Chúa Trời khôi phục lại, vì vậy Kinh Thánh biểu hiện là “được lưu giữ lâu năm” với ý nghĩa là rượu nho đã không được dùng đến trong suốt thời gian dài.
Kinh Thánh làm chứng rằng Đấng ban cho bữa tiệc yến của sự sống bởi rượu nho Lễ Vượt Qua được lưu giữ lâu năm chính là “Đức Chúa Trời chúng ta”. Lời này có nghĩa là Đấng tuyên bố con đường dẫn đến sự sống đời đời bằng lẽ thật giao ước mới Lễ Vượt Qua chính là Đức Chúa Trời, Đấng sẽ cứu rỗi chúng ta. Mặc dù vô số nhà thần học đã nghiên cứu Kinh Thánh suốt khoảng 1600 năm kể từ sau khi Lễ Vượt Qua bị xóa bỏ, nhưng không có bất cứ ai phát hiện và bày tỏ ra lẽ thật Lễ Vượt Qua có trong Kinh Thánh. Lý do là vì đã được tiên tri rằng duy chỉ Đức Chúa Trời mới thực hiện được công việc này.
Đấng mở ra con đường cứu rỗi cho nhân loại vào thời đại này bởi rượu nho được lưu giữ lâu năm, tức Lễ Vượt Qua giao ước mới, chính là Đấng Christ An Xang Hồng. Theo tất thảy mọi lời tiên tri trong Kinh Thánh, Đấng An Xang Hồng đã chịu phép Báptêm vào năm 1948, là năm nước Ysơraên được biểu tượng bởi cây vả được khôi phục, Ngài đã trải ra công việc cứu rỗi trong 37 năm tại Hàn Quốc là đất nước đầu cùng đất phương Đông. Đấng tiên tri Michê đã tiên tri kể cả những việc mà Đấng Christ Tái Lâm sẽ hoàn thành sau khi khôi phục Lễ Vượt Qua và dạy dỗ về con đường cứu rỗi.
“Nhưng bây giờ làm sao ngươi trổi tiếng kêu la như vậy? Giữa ngươi há không có vua sao? Hay là mưu sĩ ngươi đã chết, nên ngươi bị quặn thắt như đàn bà sanh đẻ?” Michê 4:9
Đã được tiên tri rằng sau khi Đức Chúa Trời tuyên bố luật pháp giao ước mới tại Siôn vào những ngày sau rốt, thì sẽ xảy ra sự việc là “không có vua và mưu sĩ đã chết”. Như đã xác minh trong Êsai chương 24, vua của Siôn là Đức Chúa Trời. Mưu sĩ hay Đấng Mưu Luận cũng là biểu hiện chỉ ra Đức Chúa Trời sẽ giáng sanh như một con trẻ, tức là Đấng Christ (Êsai 9:5). Rốt cuộc, lời chép rằng “không có vua trong Siôn hay Mưu Sĩ đã chết” là lời tiên tri rằng Đấng Christ Tái Lâm sẽ qua đời sau khi hoàn thành chức vụ Tin Lành của Ngài trên đất này.
“⋯ Bây giờ có nhiều nước nhóm lại nghịch cùng ngươi, nói rằng: Nguyền cho nó bị uế tục, và nguyền cho con mắt chúng ta xem thấy sự ước ao mình xảy đến trên Siôn! Song chúng nó không biết ý tưởng Đức Giêhôva, không hiểu mưu của Ngài; vì Ngài đã nhóm chúng nó lại như những bó lúa đến nơi sân đạp lúa. Vậy, hỡi con gái Siôn, hãy chỗi dậy, khá giày đạp! Vì ta sẽ làm cho sừng ngươi nên sắt, vó ngươi nên đồng; ngươi sẽ nghiền nát nhiều dân, và ta sẽ dâng lợi của chúng nó cho Đức Giêhôva, của cải chúng nó cho Chúa trên khắp đất.” Michê 4:10-13
Dù những kẻ không tin thì hủy báng và cho rằng Siôn sẽ sụp đổ vì Đấng Christ đã qua đời, nhưng ấy là sự phán đoán ngốc nghếch vì không hiểu biết mưu lược của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh tiên tri rằng Siôn mà Đức Chúa Trời quản trị sẽ không sụp đổ, còn người dân Siôn sẽ giành được thắng lợi cuối cùng.
Theo lời tiên tri trong sách Michê, Đấng Christ An Xang Hồng đã bước đi con đường Tin Lành 37 năm và trở về trời vào năm 1985 (tham khảo Mathiơ 24:32-33, II Samuên 5:4, Luca 1:31-32, 3:21- 23). Trong một loạt các sự kiện thể này, có mưu lược lớn lao của Đức Chúa Trời là Đấng Mưu Lược.
“Nhưng từ Ađam cho đến Môise, sự chết đã cai trị cả đến những kẻ chẳng phạm tội giống như tội của Ađam, là người làm hình bóng của Ðấng phải đến.” Rôma 5:14
Trong Kinh Thánh, Đức Chúa Trời mặc xác thịt mà đến đất này, tức Đấng Christ, được biểu tượng bởi Adam. Adam có vợ là Êva, chúng ta hãy dò xem sự xuất hiện của Êva đã được thực hiện khi nào.
“… nhưng về phần Ađam, thì chẳng tìm được một ai giúp đỡ giống như mình hết. Giêhôva Ðức Chúa Trời làm cho Ađam ngủ mê, bèn lấy một xương sườn, rồi lấp thịt thế vào. Giêhôva Ðức Chúa Trời dùng xương sườn đã lấy nơi Ađam làm nên một người nữ, đưa đến cùng Ađam. Ađam nói rằng: Người nầy là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi mà ra. Người nầy sẽ được gọi là người nữ, vì nó do nơi người nam mà có.” Sáng Thế Ký 2:20-23
Ngay trước khi Êva xuất hiện, Adam đã ở trong trạng thái ngủ mê. Trong Kinh Thánh, ngủ có nghĩa là chết (Giăng 11:10-14). Việc Êva xuất hiện sau khi Adam ngủ mê là lời tiên tri về Cô Dâu phần linh hồn sẽ xuất hiện sau khi Đấng Christ Tái Lâm được biểu tượng bởi Adam qua đời. Đấng ấy chính là Vợ của Chiên Con tức là Mẹ Giêrusalem trên trời, là Vợ Mới sẽ xuất hiện vào thời đại cuối cùng (Khải Huyền 19:7, 21:9-10, Galati 4:26).
Trước khi Đấng Christ An Xang Hồng về trời theo lời tiên tri, Ngài đã cho các con cái biết rõ ràng mọi sự dạy dỗ về Đức Chúa Trời Mẹ. Và sau khi Đấng An Xang Hồng qua đời, sự tồn tại của Đức Chúa Trời Mẹ, được biểu tượng bởi Êva phần linh hồn đã được tuyên bố, bởi đó lời tiên tri trong Michê chương 4 đã được hoàn thành. Sự chết của Đấng Christ là Mưu Sĩ, chính là cớ để những kẻ không tin phỉ báng, nhưng thực ra ấy là sự kiện trọng đại chứa đựng mưu lược sâu sắc của Đức Chúa Trời để hoàn thành công cuộc cứu rỗi của Ngài.
Hội Thánh của Đức Chúa Trời là Hội Thánh lẽ thật được lập nên dựa trên chứng cớ của Kinh Thánh và các đấng tiên tri. Trong số rất nhiều hội thánh trên thế giới ngày nay, Hội Thánh của Đức Chúa Trời là Hội Thánh duy nhất tin vào Đức Chúa Trời Thánh Linh, Đấng đã đến đất này trong xác thịt, và tin vào Đức Chúa Trời Mẹ, là Vợ Mới. Cho dù những người không tin cản trở và phỉ báng lẽ thật, nhưng chúng ta phải lắng tai nghe lời của Đức Chúa Trời Cha Mẹ và đi theo con đường ấy. Hãy ghi nhớ lời tiên tri rằng trong những ngày sau rốt sẽ có nhiều tiên tri giả nổi lên và nếu có thể họ sẽ lừa dối kể cả những người được chọn. Chúng ta cũng hãy tiến bước với đức tin vững chắc và niềm tự hào về lời lẽ thật.
Cha Mẹ đã khôi phục lẽ thật Kinh Thánh mà loài người không thể nhìn thấy hoặc nghe thấy, Ngài đã lập nên Siôn là nơi giữ các kỳ lễ trọng thể và đích thân dạy dỗ con đường của sự sống. Khi bị lạc lối và bối rối trên con đường đức tin, tôi mong rằng các quý vị hãy lấy giọng tiếng của Thánh Linh và Vợ Mới làm tiêu chuẩn để phân định.
Như lời Đức Chúa Jêsus đã phán rằng Tin Lành Nước Thiên Đàng sẽ được truyền bá khắp cả thế gian, nhiều người ở mọi nơi trên toàn thế giới đang tiếp nhận lẽ thật giao ước mới và đổ dồn đến Siôn như nước vỡ bờ. Xin dâng cảm tạ và vinh hiển lên Cha Mẹ, Đấng đã hầu cho các con cái biết phân biệt đúng sai và được dẫn dắt đến với lẽ thật sự sống. Mong rằng các quý vị đều trở thành các người nhà trên trời đi theo con đường Thánh Linh và Vợ Mới dẫn dắt cho đến cuối cùng với đức tin tuyệt đối vào lời tiên tri Kinh Thánh, bởi đó được nhận lãnh nước sự sống và đạt đến Nước Thiên Đàng vĩnh cửu.