Hòa nhạc thính phòng dành cho học sinh lần thứ 3

Giảm bớt gánh nặng của học kỳ mới và lấp đầy niềm vui

Hàn Quốc

1/9/2024 1,922 lượt xem

Vào tháng 9, khi kỳ nghỉ hè kết thúc và học kỳ thứ hai bắt đầu, các học sinh thường trải qua cảm giác vừa phấn khích vừa áp lực. Vào thời điểm mà các học sinh có xu hướng mắc phải “hội chứng học kỳ mới”,1 một buổi hòa nhạc đã được tổ chức tại Hội Thánh của Đức Chúa Trời, để cổ vũ các học sinh bắt đầu học kỳ thứ hai một cách tốt đẹp.

1. Triệu chứng học sinh cảm thấy lo lắng hoặc mệt mỏi về thể chất và tinh thần vì chưa thể thích nghi với môi trường mới trong học kỳ hoặc năm học mới.

Vào ngày 1 tháng 9, học sinh, phụ huynh, giáo viên và người dân từ mọi tầng lớp xã hội đã tham dự “Hòa nhạc thính phòng dành cho học sinh lần thứ 3”, được tổ chức tại Đền Thánh Giêrusalem Mới Pangyo. Khoảng 1800 khán giả từ khắp khu vực thủ đô đã lấp đầy Đền Thánh. Số người xem video phát sóng trực tiếp trên YouTube ở Daegu, Gwangju, Jeju… ước tính vào khoảng 5100 người.

“Các quý vị có thích âm nhạc không?” “Có!”

Sự hưởng ứng đầy mong đợi của khán giả vang khắp hội trường khi người dẫn chương trình tuyên bố bắt đầu buổi hòa nhạc. Khi dàn nhạc thính phòng (dàn nhạc trong nhà có từ 10 đến 35 thành viên) bước lên sân khấu, những tràng vỗ tay vang lên. Tiết mục đầu tiên là Bài Ca Mới của Hội Thánh của Đức Chúa Trời “Hôm nay tôi cũng đi đến Siôn” và “Vườn Siôn luôn tuôn trào tình yêu trên trời”. Âm sắc tuyệt vời của sáo và kèn clarinet làm say đắm tấm lòng của khán giả. Tiếp theo là màn trình diễn tác phẩm “Libertango” và “Amazing Grace With Bach”. Giai điệu sâu lắng của cello và âm thanh trong trẻo của đàn piano hòa quyện càng làm bầu không khí thêm sôi động. Khi các OST hoạt hình được yêu thích trên toàn thế giới: “Love Is an Open Door” trong “Frozen”, “The Merry-Go-Round of Life” trong “Howl’s Moving Castle” và bài hát chủ đề của “My Neighbor Totoro” được giới thiệu, khán giả đã hò reo thích thú.

Điểm nổi bật của buổi hòa nhạc là màn biểu diễn kết hợp giữa dàn nhạc thính phòng và dàn hợp xướng sinh viên. Dàn hợp xướng được lựa chọn thông qua buổi thử giọng và luyện tập hết mình trong kỳ nghỉ, đã tán dương Bài Ca Mới “Chúng tôi là anh em có tấm lòng đẹp” và trình bày ca khúc “All Things Bright And Beautiful”, thể hiện vẻ đẹp của vạn vật do Đức Chúa Trời sáng tạo ra. Với giọng hát trong trẻo đặc trưng của tuổi trẻ, dàn hợp xướng đã truyền tải giá trị của sự đoàn kết, tình yêu thương và lòng biết ơn, làm rung động trái tim khán giả.

Các sự kiện bên lề cũng được tổ chức trước và sau buổi hòa nhạc. Tại khu vực tổ chức sự kiện, được trang trí góc chụp ảnh và góc viết bưu thiếp thư pháp, thu hút các học sinh háo hức xếp hàng dài tham gia. Ở góc viết bưu thiếp thư pháp, các học sinh đã tặng bưu thiếp cho bạn bè với những lời động viên “Cậu chỉ cần là chính mình là đã thành công rồi”, và “Đừng lo lắng, cậu đang làm rất tốt đấy” và chia sẻ với nhau nụ cười. Tại góc chụp ảnh, các học sinh vui vẻ “làm đẹp” cho nhau bằng những phụ kiện như băng đô, vòng hoa và kính râm, tạo nên bầu không khí sôi động tràn ngập tiếng cười.

Jang Hyo Wo (Seoul), tham dự theo lời mời của bạn, cho biết: “Trải nghiệm đầu tiên của em ở đây đã rất đáng nhớ nên đây là lần thứ ba em tham dự. Dù phải đối mặt với những thách thức ở trường, nhưng em đã tìm thấy động lực để kiên trì”. Phụ huynh Lee Jeong Rye (Ansan) cho biết: “Từ khi năm học mới bắt đầu, tôi cảm thấy vừa tự hào vừa lo lắng khi thấy các con thức dậy sớm và trông mệt mỏi. Tôi hy vọng buổi hòa nhạc hôm nay sẽ giúp các con thích nghi với học kỳ mới, truyền cảm hứng cho chúng khám phá và theo đuổi ước mơ của mình.”

Yoo Moon Sang, Hiệu trưởng một trường trung học ở Yongin, đã đến để ủng hộ các thành viên trong dàn hợp xướng của trường, cho biết: “Tôi rất biết ơn vì đã tổ chức một sự kiện ý nghĩa, nơi học sinh có thể có những trải nghiệm khác với cuộc sống học đường. Khi quan sát sự tham gia của các em, tôi tin rằng đây sẽ là cơ hội quý giá để các em phát triển năng lực của mình”.