Chọn ngôn ngữ

Close

Sức mạnh để bắt đầu

2,041 lượt xem

Công tước Des Esseintes, sống ở vùng ngoại ô Paris nước Pháp, đã đọc sách của tiểu thuyết gia người Anh Charles Dickens, và bắt đầu mơ về London. Lần đầu tiên trong đời, ông quyết định lên đường đi du lịch. Với tâm trạng háo hức, ông sửa soạn quần áo, sắp xếp hành lý, rồi vào trung tâm Paris mua một cuốn sách hướng dẫn du lịch London. Sau đó, ông đến một nhà hàng kiểu Anh, tận hưởng không khí du lịch trước giờ tàu khởi hành.

Tuy nhiên, sau khi ăn xong, ông lập tức rơi vào lo lắng. Những mệt mỏi trên hành trình, sự bất tiện bởi lạ chỗ ngủ và cái lạnh xâm chiếm cơ thể yếu đuối,… tất cả khiến ông thấy chuyến đi trở nên gánh nặng.

“Ngồi trên ghế cũng có thể tận hưởng một chuyến du lịch tuyệt vời, thì tại sao lại phải đi trực tiếp?”

Nghĩ vậy, công tước Des Esseintes rời nhà hàng và quay về. Ông đã đánh mất cơ hội được trực tiếp nhìn ngắm, cảm nhận và trải nghiệm thế giới mới.

Đây là nội dung tóm lược của tiểu thuyết “À rebours (Ngược đời)” của Joris Karl Huysmans. Giống như công tước Des Esseintes, mọi người thường cân nhắc những khó khăn thực tế và lưỡng lự trước khi bắt đầu một việc mới. Có người thậm chí cảm thấy sợ hãi và bỏ cuộc ngay cả khi chưa bắt đầu. Còn kế hoạch và mục tiêu năm mới mà đã lập một cách tham vọng với quyết tâm rằng “năm nay mình phải thay đổi chứ!”, như tập thể dục, học ngoại ngữ, thi chứng chỉ,… thì sao? Khi định bắt đầu làm thì thường nghe thấy một giọng nói bên trong nói rằng “Còn nhiều trở ngại quá”, “Bây giờ chưa phải lúc thích hợp đâu”. Nếu cứ nghe theo giọng nói nội tâm đầy hợp lý và ngọt ngào này, kế hoạch sẽ dần bị quên lãng và đến cuối năm, ta chỉ còn lại sự tiếc nuối.

Làm thế nào để vượt qua cám dỗ và do dự để mạnh dạn tiến bước? Có một cách đơn giản: thay vì nghĩ đến những trở ngại hoặc khó khăn thực tế khi thực hiện một kế hoạch, hãy cứ tưởng tượng đến niềm vui và bài học mà mình sẽ đạt được trong suốt quá trình cũng như cảm giác thành tựu khi đạt được điều mong muốn. Hãy hình dung hình ảnh bản thân với cơ thể khỏe mạnh hơn nhờ tập thể dục đều đặn, hay cảnh trò chuyện với người nước ngoài đầy tự tin.

Như câu nói “Bắt đầu là đã đi được một nửa chặng đường”, mặc dù rất khó để bắt đầu, nhưng một khi đã bắt tay vào làm thì việc hoàn thành có thể không quá khó như vậy. Nếu đã có kế hoạch và mục tiêu cho năm mới, trước tiên hãy bắt đầu thực hiện từng chút một. Thay vì chìm trong đủ thứ lo lắng và trăn trở, hãy tưởng tượng về niềm vui và hạnh phúc khi đạt được điều mong muốn. Đừng quên rằng chúng ta có Đức Chúa Trời – Đấng chủ quản sự khởi đầu và kết thúc của vạn vật luôn đồng hành cùng và làm mới mọi sự. Vì vậy, không có lý do gì để chần chừ hay do dự!