Lòng tốt nhỏ, cảm động lớn

Seong Hae Jeong từ Changwon, Hàn Quốc

2,183 lượt xem

Tôi gọi điện cho thợ lắp máy lọc nước vì anh đến muộn hơn so với lịch hẹn. Người thợ nói rằng mình đến muộn vì để quên điện thoại khi ăn mì ở cửa hàng tiện lợi. Anh thấy áy náy và đã xin lỗi, nhưng tôi cảm thấy hơi đau lòng vì dường như anh đã vội vàng ăn qua loa cho kịp thời gian.

Khi tôi hỏi “Chỉ ăn mì gói thì sẽ thấy đói ngay, anh có muốn ăn một cái xúc xích không?”, thì anh mỉm cười và cảm ơn tôi. Tôi cũng mời anh một tách cà phê và khuyên anh nên uống khi còn nóng. Có lẽ cảm thấy vui nên người thợ đã kể cho tôi nghe một số câu chuyện gia đình thú vị trong lúc lắp đặt sản phẩm, và thậm chí còn cung cấp thêm vài dịch vụ.

Sự tử tế nhỏ bé mà tôi trao đi không dừng lại ở đó, mà đã quay trở lại với tôi như một sự cảm động. Điều làm tôi vui mừng hơn hết là tôi đã có thể thực tiễn sự dạy dỗ mà tôi đã học được ở Siôn rằng “Hãy làm việc thiện lành”. Việc ấy có giá trị rất lớn.

Giá trị mà chúng ta sẽ nhận lãnh trên trời trong tương lai sẽ lớn lao biết bao! Lòng nhiệt huyết muốn siêng năng thực tiễn lời của Đức Chúa Trời bỗng dâng trào trong lòng tôi.