Rễ đó chính là tôi

Ahn Ji Young từ Gwangju, Hàn Quốc

3,671 lượt xem

Chúng tôi bắt đầu nhổ cỏ dại mọc um tùm ở bãi đỗ xe của Siôn. Vì là lần đầu làm nên tôi còn vụng về, nhưng tôi đã chăm chỉ dùng cuốc nhỏ để bới nhổ cỏ dại. Khoảng 30 phút sau khi bắt đầu làm việc, tôi tự hỏi liệu có nhất thiết phải dùng dụng cụ để nhổ cỏ dại không. Suy nghĩ vừa dứt, tôi liền đặt cuốc xuống và bắt đầu nhổ cỏ dại bằng tay.

Vị bên cạnh nhìn tôi và bảo rằng không nên chỉ nhổ cỏ dại bằng tay, mà phải dùng cuốc đào đất lên và nhổ cả rễ. Phải làm như thế thì cỏ dại mới không mọc lại từ rễ đó. Phải đến lúc ấy tôi mới hiểu rõ, tôi lại cầm cuốc lên và đào sâu xuống đất như đã học để nhổ tận gốc cỏ dại. Nhưng không phải tất cả cỏ dại đều nhổ tận gốc được. Có loại cỏ dại chỉ cần cuốc nhẹ một chút là dễ dàng nhổ được, trong khi cũng có những loại cỏ dại cắm rễ sâu đến mức dù có cuốc mạnh đến mấy, cũng không có dấu hiệu nào cho thấy chúng sẽ bị nhổ ra. Vì những rễ còn sót lại như thế mà cỏ dại lại mọc lên và ai đó lại phải mất công nhổ chúng lần nữa. Càng nghĩ, tôi càng thấy khó chịu với những cái rễ cứng đầu này và lẩm bẩm một mình.

“Này, tại sao ngươi không chịu nhổ lên một cách sạch sẽ như những cái bên cạnh, mà cứ sót lại, khiến ta phải mất công nhổ lại nữa thế?”

Khoảnh khắc ấy, tấm lòng tôi đau nhói. Bởi những rễ đó giống hệt với hình ảnh của tôi. Vô số anh chị em trên khắp thế giới đang vâng phục lời của Đức Chúa Trời rằng “Bất cứ việc gì tựa như điều ác, thì phải tránh đi”, và đang được biến hóa thành phẩm tánh đẹp đẽ, nhưng cho đến giờ, tôi vẫn cứ cố chấp và chưa từ bỏ được nhiều thứ.

Mỗi ngày, trong từng khoảnh khắc, Mẹ vẫn đang không tiếc công sức và hy sinh để làm sạch ruộng tấm lòng của tôi bằng cầu nguyện. Ngài cũng chờ đợi lâu dài để có thể nhổ tận gốc sự cố chấp và kiêu ngạo của tôi, mà vốn giống như những rễ cỏ dại không dễ bị nhổ lên. Tôi đã cuốc thật mạnh để nhổ rễ cỏ nhanh hơn, nhưng Mẹ thì lo tấm lòng tôi bị tổn thương nên chỉ chạm nhẹ nhàng bằng đôi tay ấm áp của Ngài.

Từ giờ, tôi sẽ nhổ bỏ tận gốc bất cứ những gì tựa như điều ác. Tôi muốn mau chóng được biến hóa thành hình ảnh tinh khiết và tin kính để giảm bớt sự lao khổ của Mẹ.