Hạnh phúc thêm tuổi

5,375 lượt xem

Giống như không thể ngăn chặn thời gian trôi đi, loài người cũng không thể ngăn chặn nổi dấu vết của năm tháng. Để che giấu đi dấu vết ấy, có người thì nhuộm tóc, có người thì tiêm botox. Chắc không có một ai vui vẻ chấp nhận sự già đi.

Nhưng có một người có mong ước được già đi. Đó chính là Charlotte Kitley, người Anh. Cô là mẹ của hai đứa trẻ và là nội trợ bình thường. Khi được chẩn đoán không sống được bao lâu do ung thư đại tràng, cô ấy cảm nhận đến thấu xương sự rằng hàng sáng đánh thức các con, ôm và hôn chúng là sự hạnh phúc dường bao. Cô ấy phải uống cà phê sáng mà chồng pha cho, cũng phải tết tóc cho con gái, cũng phải tìm đồ chơi mà con trai hay quên mất, thế mà thời gian dành cho bản thân cô chẳng còn lại bao lâu nên thật buồn thay. Chịu đựng 25 đợt xạ trị và 39 đợt hóa trị, cô ấy đã cố gắng sống sót bằng mọi giá nhưng đã không thể đẩy lùi cái chết. Cô ấy đã để lại lời cuối cùng thể này trên blog của mình trước khi qua đời ở tuổi 36.

“Vòng eo dài ra! Nếu tôi có nó một lần thì tốt thay. Còn tóc bạc thì sao? Giá mà tôi được nhổ nó một lần. Nghĩa là được sống sót bằng mức ấy mà. Tôi muốn già đi một lần. Xin hãy thưởng thức cuộc sống. Xin hãy nắm chặt cuộc sống bằng hai tay. Tôi thật ghen tỵ với các quý vị.”