Dù chỉ sống trong một ngày

5,952 lượt xem

Nếu được cho biết rằng đừng giữ nếp nhăn trước mặt con nhộng, thì cũng đừng nên bàn luận về đoản mệnh trước mặt con phù du.

Tuổi thọ của con phù du chỉ là một ngày thôi. Tuy có sự khác biệt tùy theo giống, nhưng dài lắm cũng khoảng độ 2 tuần thôi. Vậy các quý vị có biết thời gian con phù du chờ đợi để được ra đời là bao lâu không? Ít ra là 1.000 ngày. Từ khi là ấu trùng sống trong nước cho đến tận khi trở nên thành trùng có cánh thì mất hơn 20 lần lột xác. Điều này như thể cho thấy rằng dù là cuộc đời ngắn ngủi chăng nữa nhưng không dễ gì để ra đời. Con phù du ra khỏi nước sau nhiều lần lột xác và chịu đựng lâu đến thế, rồi tất bật bay đi để duy trì nòi giống, là sứ mệnh của bản thân nó. Nó không lười biếng và cũng không hoãn lại công việc sang ngày mai. Nó một mực làm hết sức trong khi coi trọng khoảng thời gian được trao cho bản thân.

Đối với những người coi thường sinh vật nhỏ bé chỉ sống một ngày, thì con phù du nói rằng “Nếu biết điều phải làm là gì thì sự chờ đợi trong 1.000 ngày không vô ích, và dù cuộc đời chỉ là một ngày thôi nhưng cũng có thể sống có ý nghĩa.”