
Mặc dù pin của các thiết bị điện tử vẫn còn nhiều, nhưng tôi thường sạc chúng lên 100% vào mỗi tối. Vì sẽ chẳng có ích gì khi mang theo những thiết bị bên mình mỗi ngày mà lại bị thiếu pin đúng lúc cần thiết và không sử dụng được. Tuy vậy, tôi thậm chí đã không nghĩ đến việc kiểm tra pin của đức tin, là điều quan trọng nhất.
“Người làm điều thiện tại trước mặt Đức Giêhôva, song lòng không được trọn lành.” II Sử 25:2
Tuy đã làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, nhưng tấm lòng của vua Amaxia lại không được trọn lành, nên rốt cuộc vua đã phạm tội tôn kính hình tượng. Để tránh mắc phải sai lầm giống như vậy, chúng ta phải cảnh giác với trạng thái không trọn lành.
Nếu không nỗ lực trong đời sống đức tin, thì đức tin đương nhiên sẽ bị hao mòn đi chứ không tự nhiên được lấp đầy. Tôi tự xét lại mình, sợ rằng liệu có phải tôi đã giống như Amaxia, bỏ qua sự thật ấy và tự mãn với đức tin hiện tại mà không thể trở nên trọn vẹn chăng. Tôi cảm thấy có lỗi khi nghĩ tới Đức Chúa Trời Mẹ đã lo lắng cho đức tin đang bị kiệt pin của tôi.
Từ giờ, tôi sẽ không quên kiểm điểm mức pin của đức tin. Mỗi ngày, tôi sẽ lấp đầy đức tin thiếu thốn của mình bằng cầu nguyện, bằng cách học lời, bằng truyền đạo để có thể trở thành con cái tiến bước đến Nước Thiên Đàng với đức tin được nạp 100%.