Hãy ăn năn và trở về với Đức Chúa Trời

7,669 lượt xem

Khi bước đi trên con đường đức tin, một trong những lời mà chúng ta luôn nghe là sự dạy dỗ về ăn năn. Nếu không hiểu ý nghĩa chân chính của sự ăn năn, chúng ta sẽ dễ có suy nghĩ rằng “Tôi chẳng có điều gì để ăn năn. Vậy tôi nên ăn năn về điều gì?”

Trong khi nhớ đến tình yêu thương của Cha Mẹ trên trời, Đấng đã hy sinh để mở ra con đường của sự tha tội cho các con cái, chúng ta hãy dò xem lời dạy của Kinh Thánh về sự ăn năn, là điều mà các thánh đồ phải làm cho đến khi đạt đến Nước Thiên Đàng.

“Các ngươi hãy ăn năn, vì nước thiên đàng đã đến gần.”

Kinh Thánh biểu hiện ăn năn là hành động hối hận về mọi tội lỗi đã qua của bản thân và trở về với Đức Chúa Trời. Khi Đức Chúa Jêsus đến trái đất này 2000 năm trước và rao truyền Tin Lành, Ngài đã khởi giảng dạy rằng “Các ngươi hãy ăn năn, vì nước thiên đàng đã đến gần” (Mat 4:17).

Ngày nay, trong thời đại thay đổi nhanh chóng hơn bao giờ hết so với quá khứ, lời phán rằng Nước Thiên Đàng đã đến gần dường như càng chạm sâu sắc hơn đến tấm lòng chúng ta. Dạo này, sự xuất hiện của trí tuệ nhân tạo (AI) một lần nữa đang tạo ra những thay đổi đáng kể trong cuộc sống của nhân loại. Trí tuệ nhân tạo sở hữu khả năng tư duy vượt trội, nhưng khác với con người, nó không có giới hạn về thể lực. Kết quả là ngày càng có nhiều trường hợp trí tuệ nhân tạo thay thế nhân lực lao động trong nhiều lĩnh vực đa dạng. Khi dòng chảy này ngày càng tăng tốc, khoa học kỹ thuật tiến bộ và phát triển một cách đáng kinh ngạc, thì đồng thời cũng xuất hiện những quan ngại cho rằng cơ hội việc làm dành cho con người đang dần biến mất. Điều gì sẽ xảy ra nếu trí tuệ nhân tạo có thể hoàn toàn đảm nhiệm các chức vụ của người giúp việc Tin Lành như giảng đạo và truyền đạo? Chỉ nghĩ đến điều đó thôi, chúng ta đã thấy được cảnh tỉnh, đồng thời cũng cảm thấy Nước Thiên Đàng đến gần chừng ấy rồi.

Vào thời đại này, chúng ta phải có đức tin như thế nào? Đức Chúa Jêsus đã phán rằng khi Nước Thiên Đàng đến gần thì nhất định phải ăn năn hối cải. Khi xem xét từ “hối cải” (悔改) thì thấy được tạo thành từ chữ “hối” (悔) mang nghĩa là ăn năn, và chữ “cải” (改) mang nghĩa là sửa đổi. Chữ “hối” (悔) là sự kết hợp giữa chữ “tâm” (心) và chữ “mỗi” (每), và chữ “mẫu” (母) cũng có thể được tìm thấy trong đó. Điều này hàm ý rằng tư thế của người ăn năn là tấm lòng quay trở về với Mẹ. Chữ “cải” (改) được hợp thành từ chữ “kỷ” (己) và chữ “phộc” (攵), bao hàm ý nghĩa tự đánh chính mình để sửa chữa sai lầm.

Chúng ta đã từ vương quốc trên trời đến trái đất này vì đối nghịch với ý muốn của Cha Mẹ trên trời. Sự ăn năn chân thật nằm ở việc quay trở về với Đức Chúa Trời. Giống như sứ đồ Phaolô đã nói “Tôi đãi thân thể tôi cách nghiêm khắc, bắt nó phải phục” (I Cô 9:27), mỗi khi tấm lòng chúng ta trở nên xao động và hướng đến thế tục, chúng ta phải tự sửa đổi và tiết độ để điều chỉnh cho ngay thẳng. Bằng cách làm như vậy, chúng ta phải luôn hướng trông đến Cha Mẹ. Khi chúng ta sở hữu tư thế đức tin này, có thể nói rằng chúng ta đã có tấm lòng ăn năn chân thật và xứng đáng đi vào Nước Thiên Đàng.

Người con trai hoang đàng đã ăn năn và trở về

Đức Chúa Jêsus đã dạy chúng ta ăn năn là gì và tại sao chúng ta phải ăn năn thông qua một ví dụ.

“Ngài lại phán rằng: Một người kia có hai con trai. Người em nói với cha rằng: Thưa cha, xin chia cho tôi phần của mà tôi sẽ được. Người cha liền chia của mình cho hai con. Cách ít ngày, người em tóm thâu hết, đi phương xa, ở đó, ăn chơi hoang đàng, tiêu sạch gia tài mình. Khi đã xài hết của rồi, trong xứ xảy có cơn đói lớn; nó mới bị nghèo thiếu, bèn đi làm mướn cho một người bổn xứ, thì họ sai ra đồng chăn heo. Nó muốn lấy vỏ đậu của heo ăn mà ăn cho no, nhưng chẳng ai cho. Vậy nó mới tỉnh ngộ, mà rằng: Tại nhà cha ta, biết bao người làm mướn được bánh ăn dư dật, mà ta đây phải chết đói! Ta sẽ đứng dậy trở về cùng cha, mà rằng: Thưa cha, tôi đã đặng tội với trời và với cha, không đáng gọi là con của cha nữa; xin cha đãi tôi như đứa làm mướn của cha vậy. Nó bèn đứng dậy mà về cùng cha mình. Khi còn ở đàng xa, cha nó thấy thì động lòng thương xót, chạy ra ôm lấy cổ mà hôn. Con thưa cùng cha rằng: Cha ơi, tôi đã đặng tội với trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con của cha nữa. Nhưng người cha bảo đầy tớ rằng: Hãy mau mau lấy áo tốt nhứt mặc cho nó; đeo nhẫn vào ngón tay, mang giày vào chân. Hãy bắt bò con mập làm thịt đi. Chúng ta hãy ăn mừng, vì con ta đây đã chết mà bây giờ lại sống, đã mất mà bây giờ lại thấy được. Đoạn, họ khởi sự vui mừng.” Lu 15:11-24

Người con trai hoang đàng đã rời bỏ cha mình và chìm đắm trong thế gian, chỉ nhớ đến quê hương khi rơi vào hoàn cảnh khốn cùng. Vào khoảnh khắc đó, anh ta quyết định trở về với cha và ngay lập tức hành động. Việc nhận ra tội lỗi của mình, cảm thấy hối hận chân thành và quay trở về với Cha cùng sự thay đổi trong suy nghĩ và hành động, chính là sự ăn năn. Người cha nhanh chóng nhận ra bóng dáng của con trai đã trở về từ xa và chạy ra đón trong sự vui mừng.

Ví dụ này phản ánh y nguyên tấm lòng của Đức Chúa Trời, Đấng phán rằng “Trên trời sẽ vui mừng cho một kẻ có tội ăn năn hơn là chín mươi chín kẻ công bình không cần phải ăn năn” (Lu 15:7). Giống như người con trai hoang đàng trong ví dụ, chúng ta đã phạm tội trên trời và xa cách với Cha Mẹ trên trời (Êsai 59:2). Đối với chúng ta, Cha đã đến trái đất này, chịu mọi sự chế giễu của nhân loại, là những vật thọ tạo của Ngài và đổ huyết trên thập tự giá. Mẹ cũng đã gánh chịu sự khổ nạn và đau đớn thay cho chúng ta. Vì Cha và Mẹ đã chịu đựng hết thảy những điều này thay cho chúng ta, những điều mà chúng ta đáng phải chịu vì tội lỗi và lỗi lầm của mình, nên chúng ta đã được chữa lành như được chép rằng “Nhưng người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết,… bởi lằn roi người chúng ta được lành bịnh” (Êsai 53:5).

Khi nghĩ về sự hy sinh ấy, chúng ta có thể nhận ra chúng ta cần sự hối cải chân thành đến nhường nào. Điểm khởi đầu cho sự ăn năn của người con hoang đàng chính là khoảnh khắc anh ta nghĩ đến cha và quyết định trở về với cha. Khoảnh khắc tấm lòng chúng ta hướng về Cha và hướng về Mẹ chính là khoảnh khắc của sự ăn năn. Việc xoay chuyển tấm lòng và ánh mắt vốn hướng đến thế gian trở lại với Đức Chúa Trời và hoàn toàn trở về với Đức Chúa Trời chính là sự ăn năn trọn vẹn mà Cha Mẹ mong muốn từ chúng ta. Khi các con cái từng là tội nhân hối cải và trở về, Đức Chúa Trời cũng vui mừng chào đón và ôm ấp họ bằng tình yêu thương.

Hãy trở lại cùng Đức Chúa Trời

Nói một cách đơn giản, ăn năn là quay trở lại với Đức Chúa Trời. Chúng ta hãy xem thêm một số câu Kinh Thánh liên quan đến điều này.

“Êxêchia sai sứ đến cả Ysơraên và Giuđa, cũng viết thư cho người Épraim và người Manase, đòi chúng tới đền Đức Giêhôva, tại Giêrusalem, đặng giữ lễ Vượt qua cho Giêhôva Đức Chúa Trời của Ysơraên… Vậy, các trạm vâng mạng đem thư của vua và của các quan trưởng đi khắp xứ Ysơraên và xứ Giuđa, thơ rằng: Hỡi con cháu Ysơraên, hãy trở lại cùng Giêhôva Đức Chúa Trời của Ápraham, của Ysác, và của Ysơraên, hầu cho Ngài trở lại cùng những kẻ còn sót lại trong các ngươi mà được thoát khỏi tay các vua Asiri. Chớ nên giống như tổ phụ và anh em các ngươi đã phạm tội cùng Giêhôva Đức Chúa Trời của tổ phụ họ, đến nỗi Ngài phó chúng vào sự hư bại, như các ngươi đã thấy. Bây giờ, chớ cứng cổ như tổ phụ các ngươi; hãy giơ tay mình ra cho Đức Giêhôva, vào trong nơi thánh mà Ngài đã biệt riêng ra thánh đời đời, và hầu việc Giêhôva Đức Chúa Trời của các ngươi, để cơn giận phừng của Ngài xây khỏi các ngươi… bởi Giêhôva Đức Chúa Trời của các ngươi có lòng nhân từ và hay thương xót, sẽ không xây mặt khỏi các ngươi, nếu các ngươi trở lại cùng Ngài.” II Sử 30:1-9

Đương thời Ysơraên bị phân chia thành Bắc Ysơraên và Nam Giuđa, người dân Ysơraên phải đối mặt với những thử thách mang tính quốc gia do hầu việc thần ngoại bang và tôn kính hình tượng. Bấy giờ, Êxêchia, vua của Nam Giuđa, sau khi nghe lời của Đức Chúa Trời thông qua đấng tiên tri Êsai và nhận thức được tầm quan trọng của Lễ Vượt Qua, đã sai các trạm đến cả Bắc Ysơraên để khuyên họ cùng giữ Lễ Vượt Qua. Trong thư, ông kêu gọi người dân Ysơraên và Giuđa rằng “Hãy trở lại cùng Đức Giêhôva”. Thông điệp của vua là lời khuyên dành cho những người đã rời xa Đức Chúa Trời từ lâu, rằng hãy xây khỏi tội lỗi và trở lại cùng Đức Chúa Trời, kính sợ Đức Chúa Trời bằng cách giữ Lễ Vượt Qua và cùng nhận phước lành.

“Còn ngươi sẽ hối cải, nghe theo tiếng phán của Đức Giêhôva, và làm theo các điều răn của Ngài, mà ta truyền cho ngươi ngày nay. Khi ngươi nghe theo tiếng phán của Giêhôva Đức Chúa Trời ngươi, gìn giữ các điều răn và luật lệ của Ngài đã ghi trong sách luật pháp nầy, hết lòng hết ý trở lại cùng Giêhôva Đức Chúa Trời ngươi, thì Ngài sẽ ban phước đầy lấp, làm cho mọi công việc của tay ngươi được thạnh lợi, khiến hoa quả của thân thể ngươi, sản vật của sinh súc, và bông trái của đất ruộng ngươi được thạnh vượng; vì Đức Giêhôva sẽ lại vui lòng nữa mà làm ơn cho ngươi, như Ngài đã vui lòng về các tổ phụ ngươi.” Phục 30:8-10

Dù là người dân đã không vâng phục Đức Chúa Trời bằng cách làm theo các phong tục ngoại bang và tôn kính hình tượng, nếu họ quay trở lại và vâng phục lời của Đức Chúa Trời thì Ngài hứa rằng sẽ ban phước cho mọi việc họ làm. Như vậy, Kinh Thánh nhiều lần dạy rằng trở lại cùng Đức Chúa Trời chính là sự ăn năn.

Lịch sử của sự cứu rỗi được hoàn thành khi ăn năn

Con đường dẫn đến phước lành cho nhân loại cũng là con đường trở lại cùng Đức Chúa Trời, tức là sự ăn năn. Chúng ta cũng có thể xác minh thông qua sách Giôna về phước lành của Đức Chúa Trời và lịch sử của sự cứu rỗi theo sau sự ăn năn.

“Có lời Ðức Giêhôva phán cho Giôna con trai Amitai như vầy: Ngươi khá chỗi dậy! Hãy đi đến thành lớn Ninive, và kêu la nghịch cùng nó; vì tội ác chúng nó đã lên thấu trước mặt ta. Nhưng Giôna chỗi dậy đặng trốn qua Tarêsi, để lánh khỏi mặt Ðức Giêhôva. Người xuống đến Giaphô, gặp một chiếc tàu đi Tarêsi. Người trả tiền quá giang, và xuống tàu đặng đi Tarêsi với họ, để khỏi mặt Ðức Giêhôva. Nhưng Ðức Giêhôva khiến gió lớn thổi trên biển; trên biển có trận bão lớn, chiếc tàu hầu vỡ… Kế đó, chúng nói cùng nhau rằng: Hãy đến, chúng ta hãy bắt thăm, để cho biết tai vạ nầy đến cho chúng ta là vì cớ ai. Vậy họ bắt thăm, và thăm trúng nhằm Giôna.” Giôna 1:1-7

Đấng tiên tri Giôna đã phớt lờ mệnh lệnh của Đức Chúa Trời là đi đến Ninive, thủ đô của nước Asiri thù địch, để kêu la về sự phán xét. Song, ông đã bỏ trốn và gặp phải cơn bão trên biển. Các thủy thủ bắt thăm để tìm ra người đã khiến Đức Chúa Trời nổi giận, và thăm trúng nhằm Giôna. Vì vậy, Giôna đã bị quăng xuống biển và dâng lời cầu nguyện ăn năn từ trong bụng cá suốt ba ngày. Đức Chúa Trời đã nghe lời cầu nguyện của ông và đưa ông ra khỏi bụng cá (Giôna 1:8-2:10). Ngay khi đến đất liền, Giôna lập tức đi đến Ninive và rao truyền lời của Đức Chúa Trời.

“Vậy Giôna chờ dậy và đi đến Ninive, theo lịnh của Đức Giêhôva. Vả, Ninive là một thành rất lớn, đi mất ba ngày đường. Giôna khởi đầu vào trong thành đi một ngày, thì rao giảng và nói rằng: Còn bốn mươi ngày nữa, Ninive sẽ bị đổ xuống! Dân thành Ninive tin Đức Chúa Trời. Họ rao ra sự kiêng ăn và mặc bao gai, từ những người rất lớn trong đám họ cho đến những kẻ rất nhỏ. Tin ấy đồn đến vua Ninive, vua đứng dậy khỏi ngai, lột áo bào mình ra, quấn bao gai và ngồi trong tro.” Giôna 3:3-6

Theo suy nghĩ của Giôna, sẽ rất đáng sợ khi vâng theo mệnh lệnh phải tuyên bố về sự hủy diệt ngay giữa thủ đô của đất nước thù địch. Tuy nhiên, sau khi ông ăn năn và làm mọi việc theo ý muốn của Đức Chúa Trời, điều không thể tưởng tượng nổi đã xảy ra. Người dân Ninive vốn không tin vào Đức Chúa Trời, đã nghe lời kêu gọi của Giôna, và bắt đầu từ vua, hết thảy đều ăn năn trước mặt Đức Chúa Trời. Khi thấy sự ăn năn của họ, Đức Chúa Trời đã rút lại tai vạ mà Ngài định giáng xuống, và ban ân huệ của sự cứu rỗi cho hơn mười hai vạn người (Giôna 3:7-10; 4:10-11).

Đằng sau lịch sử thể này là sự ăn năn của Giôna, người đã từ bỏ suy nghĩ riêng của mình và truyền đạt đúng lời mà Đức Chúa Trời đã phán lệnh. Kết quả của sự ăn năn là ông đã có thể truyền thông điệp đáng ngạc nhiên, cứu rỗi được 120.000 người Ninive. Sự ăn năn mang lại phước lành lớn lao như thế này.

Dù đã đến với Đức Chúa Trời và đang sống trong phước lành dư dật, nhưng chúng ta lại không tiếp nhận lời của Ngài, để tấm lòng rời xa Đức Chúa Trời mà theo đuổi những điều thế tục, thì chúng ta cần phải ăn năn. Chúng ta cũng hãy mang tấm lòng ăn năn như Giôna, truyền bá trọn vẹn sự sáng lẽ thật của Đấng Christ An Xang Hồng và Mẹ Giêrusalem Mới đến toàn thế giới. Sứ mệnh của chúng ta là rao truyền Tin Lành cho 8 tỷ nhân loại, hầu cho họ có thể ăn năn và đến cùng Đức Chúa Trời để nhận được phước lành của sự cứu rỗi. Nếu có phần nào chúng ta đã không làm theo đúng ý muốn của Đức Chúa Trời, dù chỉ là việc nhỏ, chúng ta hãy ăn năn và tiên phong trong việc rao truyền Tin Lành tới xứ Samari cho đến cùng trái đất.

Chúng ta hãy dẫn dắt nhân loại đến con đường ăn năn

Đức Chúa Trời nhắc nhở nhân loại phải ăn năn, rời khỏi tội lỗi và quay trở lại con đường của sự sống, con đường cứu rỗi dẫn đến Nước Thiên Đàng.

“Vậy nên Chúa Giêhôva phán rằng… Hãy trở lại và xây bỏ mọi sự phạm pháp của các ngươi; vậy thì sự gian ác không trở nên cớ hư nát cho các ngươi. Hãy liệng xa các ngươi mọi sự phạm pháp mà tự mình đã làm. Hãy làm cho mình lòng mới và thần mới; vì, hỡi nhà Ysơraên, làm sao mà các ngươi muốn chết? Chúa Giêhôva phán rằng: Thật vậy, ta không vui đâu về sự chết của kẻ phải chết, vậy các ngươi hãy xây lại, mà được sống!” Êxê 18:30-32

“Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu, nhưng Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn. Song le, ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm. Bấy giờ các từng trời sẽ có tiếng vang rầm mà qua đi, các thể chất bị đốt mà tiêu tán, đất cùng mọi công trình trên nó đều sẽ bị đốt cháy cả.” II Phi 3:9-10

Trên thế gian có nhiều người đang sống mà không biết bản thân mình là tội nhân từ trên trời, và Cha Mẹ đã đến trái đất này để cứu rỗi nhân loại. Chúng ta phải siêng năng làm chứng và rao truyền lời cho những người không thể ăn năn vì không biết điều đó. Chúng ta hãy truyền bá Tin Lành nhanh hơn nữa và dẫn dắt hết thảy họ đến sự ăn năn, trong khi đảm bảo rằng không một ai bị bỏ lại, nhờ đó tất cả chúng ta có thể nắm tay nhau bước vào quê hương Nước Thiên Đàng vĩnh cửu một cách rộng rãi.

“Thánh Linh và vợ mới cùng nói: Hãy đến! Kẻ nào nghe cũng hãy nói rằng: Hãy đến! Ai khát, khá đến. Kẻ nào muốn, khá nhận lấy nước sự sống cách nhưng không.” Khải 22:17

Thánh Linh là Đức Chúa Trời Cha, và Vợ Mới là Đức Chúa Trời Mẹ Giêrusalem trên trời (Khải 21:9-10, Ga 4:26). Vì các con cái đã quay lưng lại với Cha Mẹ ở trên trời mà xuống trái đất này, Cha đã đích thân xuống tận trái đất nhỏ bé này giữa vô số các ngôi sao trong vũ trụ và phán rằng “Hãy đến cùng Ta” (Mat 11:28). Vào thời đại Đức Thánh Linh ngày nay, Mẹ cũng đã đến và đang cùng Cha kêu gọi để ban nước sự sống cho các con cái đã bị mất (Khải 22:17). Khi cả nhân loại thực sự ăn năn và quay về với Cha Mẹ trên trời, là Thánh Linh và Vợ Mới, thì ý muốn của Đức Chúa Jêsus khi phán “Các ngươi hãy ăn năn, vì nước thiên đàng đã đến gần” mới được hoàn thành trọn vẹn.

Bây giờ là thời gian quý báu để có thể hoàn thành lịch sử cứu rỗi thông qua sự ăn năn. Đức Chúa Trời ban phước lành và ân sủng lớn cho những người ăn năn. Khi chúng ta gắng sức truyền bá Tin Lành bằng tâm linh ăn năn, lịch sử đáng ngạc nhiên sẽ diễn ra trên toàn thế giới; Đức Chúa Trời sẽ cho phép 8 tỷ người ăn năn và trở về với Ngài. Tôi mong tất cả chúng ta sẽ trở thành các con cái ăn năn thực sự và dẫn dắt mọi người đến con đường cứu rỗi, cùng vui mừng và cảm tạ đi theo Thánh Linh và Vợ Mới đến bất cứ nơi nào Ngài dẫn dắt chúng ta.