Tổ chức buổi hòa nhạc chữa lành cùng với hàng xóm tại Gwangju, Yeongcheon và Changwon

Giữa mùa thu đang dần sâu, trao gửi sự cảm động và chữa lành qua âm nhạc

Hàn Quốc

7,978 lượt xem

Vào mùa lá phong rơi và chênh lệch nhiệt độ ngày đêm tăng lên, một không gian chữa lành đã được chuẩn bị để thổi hơi ấm vào tấm lòng người dân địa phương bằng âm nhạc. Đó là “Buổi hòa nhạc chữa lành cùng với hàng xóm” được tổ chức vào ngày 26 tháng 10 tại Hội Thánh Seogu (Gwangju), Yeongcheon và Uichang (Changwon). Kết hợp với buổi hòa nhạc, tại Hội Thánh Uichang (Changwon), hội thảo với chủ đề “Gia đình – Món quà quý giá nhất” đã được tiến hành nhằm ghi khắc ý nghĩa của gia đình; trong khi đó, Hội Thánh Yeongcheon đã kỷ niệm 30 năm thành lập Hội Thánh của Đức Chúa Trời tại Yeongcheon, làm tăng thêm ý nghĩa cho sự kiện. Khoảng 1900 người, gồm các thánh đồ cùng gia đình, người quen, người dân khu vực lân cận, cũng như các nhân vật trong giới chính trị, kinh doanh, giáo dục, v.v… đã tham dự và trải qua khoảng thời gian ý nghĩa bên những người trân quý.

Sân khấu hòa nhạc được trình diễn bởi dàn nhạc thính phòng gồm các thánh đồ đến từ nhiều nơi. Thánh đồ Baek Ji Yeon (từ Gwangju), người thổi sáo Tây, chia sẻ “Chúng tôi đã chuẩn bị buổi hòa nhạc với mong muốn sự kiện hôm nay sẽ trở thành khoảng thời gian nghỉ ngơi tạm thời cho những người đang lặp lại nhịp sống bận rộn hằng ngày”. Dàn nhạc đã mang đến cảm động sâu sắc qua các ca khúc thấm đượm sắc thu, bao gồm các Bài Ca Mới của Hội Thánh của Đức Chúa Trời như “Trong Tấm Lòng Tôi Tưởng Tượng Ra” và “Trong Giây Phút Chúng Ta Sẽ Biến Hóa”. Họ cũng chinh phục khán giả bằng những bản nhạc quen thuộc và đa dạng, bao gồm nhạc phim.

Phần trình diễn của dàn hợp xướng cũng khiến khán giả không khỏi cảm thán. Một số khán giả đã xúc động đến rơi nước mắt khi nghe những bài hát đầy hoài niệm như “Mùa xuân quê hương” và “Mẹ ơi, chị ơi”, gợi nhớ những kỷ niệm quý giá. Từ các học sinh đi cùng bạn bè đến các vị trung niên đưa cha mẹ lớn tuổi đến, đó là khoảng thời gian mà mọi thế hệ được trở nên một thông qua cầu nối là âm nhạc.

Sau sự kiện, những người tham dự đã trò chuyện cùng người quen, chụp ảnh tại khu vực chụp ảnh và lưu giữ dư âm còn đọng lại. Sinh viên Kim Young Ah (từ Gwangju), đến tham dự theo lời mời của một người bạn, đã tươi cười rạng rỡ và nói “Khi lắng nghe những bản nhạc hay, tâm trạng vốn bị căng thẳng bởi áp lực học tập của tôi đã trở nên nhẹ nhõm và được tiếp thêm sức”. Kim Seong Jah (từ Busan), người đã đến Changwon để xem buổi hòa nhạc, bày tỏ cảm xúc “Tôi thường xuyên đi xem các buổi hòa nhạc, nhưng phần biểu diễn hôm nay thực sự rất ấn tượng. Hội thảo với chủ đề gia đình cũng rất cảm động”.

Các nhân vật thuộc nhiều lĩnh vực đã đánh giá cao buổi hòa nhạc trên phương diện thúc đẩy sự giao lưu và gắn kết trong cộng đồng. Bà Jung Myung Sook, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Naju, bày tỏ “Trong thời điểm mà những xung đột xã hội làm nảy sinh nhiều vấn đề, đây là buổi hòa nhạc tốt đẹp giúp tháo gỡ xung đột. Tôi mong rằng những sự kiện như thế này sẽ tiếp tục được duy trì để cộng đồng địa phương có thể gắn kết hơn”. Ông Moon Hee Sang, trưởng phường Naeoe, Gimhae, nói rằng “Việc Hội Thánh mang đến cho người dân cơ hội thưởng thức văn hóa và tích cực giao lưu là điều thật tuyệt vời” và bày tỏ lời cảm ơn tới ban tổ chức.