Nếu mong muốn khẩn thiết

Lee Ji Ye từ Daegu, Hàn Quốc

6,200 lượt xem

“… Nếu bạn muốn nhận lấy gì đó thì hãy mong muốn khẩn thiết.”

Dù luôn được cung cấp nhựa cây từ Đức Chúa Trời là cây nho, nhưng tôi trải qua thời gian dài không kết trái. Dù có gia đình và bạn bè mà muốn rao truyền lời, nhưng không có dũng khí nên tôi không rao truyền và nghĩ rằng đối phương không phải là con cái của Đức Chúa Trời. Khi nhìn thấy những người nhà nhận lấy phước lành kết trái một cách dư dật, tôi làm ngơ trước hình ảnh mình không dạn dĩ và thiếu cầu nguyện, và tin rằng vào lúc nào đó sẽ có phước lành như thế này đối với tôi. Thế rồi một ngày nọ, tôi phát hiện ra một lời văn thế này.

“Một con cáo đuổi theo con thỏ nhưng không thể bắt được. Bởi vì con cáo chạy vì một bữa ăn, nhưng con thỏ chạy để được sống. Nếu bạn muốn làm việc nào đó thì hãy mong muốn khẩn thiết.”

Khi đọc lời này tôi không có gì để nói. Tôi cảm thấy như ý nghĩa của từ là “khẩn thiết” chạm vào lòng tôi.

Đức Chúa Trời luôn phán rằng nếu muốn khẩn thiết thì Ngài sẽ hoàn thành cho, nhưng thời gian qua tôi đã bỏ qua lời phán ấy. Giống như con thỏ đã chạy sống chết để được sống, tôi cũng phải cứu rỗi bằng lòng tha thiết, và ấy là “khẩn thiết” và là con đường linh hồn tôi sống mà…

Tôi dâng cầu nguyện hối cải bằng tấm lòng tha thiết lên Đức Chúa Trời trong thời kỳ lễ trọng thể mùa thu. Hàng ngày tôi rớt nước mắt. Tôi khóc vì thấy thật có lỗi với Đức Chúa Trời, và khóc vì cảm tạ Ngài vẫn nắm chặt con cái không nhận thức này. Thế rồi tôi nhớ đến một người bạn đã lớn lên cùng tôi và cùng sinh hoạt tín ngưỡng trước khi biết Đức Chúa Trời chân thật. Dù mất liên lạc mấy năm trước nhưng tôi nghĩ rằng nhất định phải rao truyền nên đã bám víu Cha Mẹ.

Mấy ngày sau, thông qua bạn bè khác, tôi đã liên lạc được với bạn ấy. Lâu rồi mới được gặp bạn ấy. Khi nhìn thấy bạn ấy thật kiệt sức vì vẫn không thể tìm kiếm nơi nghỉ ngơi của linh hồn thì tôi thấy có lỗi vì chưa rao truyền lẽ thật cho và không thể chịu nổi vì thấy có lỗi với Đức Chúa Trời.

Bạn ấy nghe lời, và trở thành con cái của Đức Chúa Trời chân thật. Hàng ngày bạn ấy học Kinh Thánh và thực hiện lời mình đã học. Mấy ngày trước, bạn ấy đã sắp xếp cuộc hẹn vì muốn đã dắt bạn khác đến Siôn. Dù tiếp nhận lẽ thật chưa được một tháng mà bạn ấy nói với bạn mình rằng:

“Tôi đi Hội Thánh chưa được bao lâu nên không thể trực tiếp dạy dỗ lời cho bạn nhưng tôi tin chắc rằng lẽ thật này là đúng. Cho nên tôi muốn đi Hội Thánh cùng với bạn.”

Hình ảnh của bạn ấy làm cho tôi được cảm động. Giống như Đức Chúa Trời cho thấy thông qua trái rằng “Phải làm việc Tin Lành thế này.”

Bạn ấy đứng bật dậy nếu là lời của Đức Chúa Trời, đã buồn lòng vì không thể trực tiếp dạy dỗ lời lẽ thật nên thật siêng năng phát biểu Kinh Thánh. Khi nhìn thấy bạn ấy luôn dâng cảm tạ lên Đức Chúa Trời Êlôhim đã kêu gọi mình đến Siôn thì tôi thật cảm thấy tiếc thời gian đã lãng phí không nhận biết dù ở gần tôi có người nhà trên trời thế này.

Bây giờ tôi mới hiểu biết rằng nếu cầu nguyện khẩn thiết thì Đức Chúa Trời nhìn trọng tâm của chúng ta và đáp ứng 100%. Thưa Cha Mẹ trên trời, con xin lỗi vì đã chậm hiểu. Con xin lỗi vì đã rao truyền chậm trễ. Bây giờ con sẽ không chần chừ nữa. Con sẽ rao truyền tin tức của sự cứu rỗi một cách dạn dĩ cho những linh hồn đang bị chết vì không biết lẽ thật.