Hội trại học sinh và Trại hè dành cho học sinh tiểu học 2025

“Cùng nhau tốt hơn một mình”

14,143 lượt xem

Trong cuộc sống bận rộn nối tiếp từ trường, trung tâm đến nhà, thật không dễ để các học sinh giao tiếp với người khác và học hỏi về thế giới. Ngay cả khi có chút thời gian rảnh, các học sinh cũng thường đắm chìm trong thế giới riêng qua điện thoại thông minh.

Nhằm giúp các học sinh có thể giao tiếp hữu ích với người khác và trưởng thành một cách ngay thẳng, lành mạnh, Hội Thánh của Đức Chúa Trời tổ chức trại hè hằng năm, kết hợp giáo dục dựa trên lời Kinh Thánh với các hoạt động trải nghiệm đa dạng. Năm nay, hội trại học sinh và trại hè dành cho học sinh tiểu học tại Hàn Quốc đã diễn ra trong 1-2 tuần, từ cuối tháng 7 đến cuối tháng 8. Tại nước ngoài, hội trại cũng được tổ chức theo lịch nghỉ hè của mỗi nước, bao gồm Nhật Bản, Peru, Ecuador, v.v…

Hội trại học sinh: Hoa nụ cười nở rộ khi ở cùng bạn bè

Đúng như khẩu hiệu “Đi cùng bạn bè! Chúng ta là nhân vật chính!”, hội trại học sinh lần này là khoảng thời gian để tất cả các học sinh đều trở thành nhân vật chính và hòa mình vào những trải nghiệm học tập bổ ích.

Các học sinh tham gia những chương trình như giáo dục Kinh Thánh và bài giảng đặc biệt về nhân cách do khách mời bên ngoài diễn thuyết, qua đó bồi dưỡng các đức tính cần thiết để sống hòa hợp với người khác như tấm lòng biết nghĩ đến người khác trước, cách giải quyết xung đột, lý do cần biết ơn và tầm quan trọng của sự tôn trọng lẫn nhau, v.v…

Ngoài ra, một cuộc thi nấu ăn cũng đã được tổ chức. Các học sinh cùng lên thực đơn và phối hợp ăn ý để nhanh chóng hoàn thành các món ăn hấp dẫn như nem cuốn Việt Nam, croquette (bánh khoai tây chiên), mỳ ống, v.v… Trong đại hội thể thao, họ đã phối hợp với đồng đội trong sự cạnh tranh lành mạnh và để lại những kỷ niệm vui vẻ. Thông qua chuyến tham quan các địa điểm nổi tiếng như Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc, Bảo tàng Khoa học Quốc gia Daegu, Tòa án Tối cao, v.v…, các học sinh được tận mắt nhìn thấy và trải nghiệm những kiến thức đã học trong sách giáo khoa cùng với bạn bè, được thỏa mãn trí tò mò của mình.

Với tư cách là ASEZ STAR (Đoàn phụng sự Học sinh Hội Thánh của Đức Chúa Trời), các học sinh cũng tích cực tham gia hoạt động phụng sự. Họ làm sạch đường phố xung quanh các nơi như trường THCS và THPT Shinpyeong ở thành phố Dangjin, trường THPT Khoa học Thông tin Yeosu, Hàn Quốc, trường THCS Quốc gia Taman Tun Aminah ở Johor Bahru, Malaysia, v.v… Họ cũng đến các cơ quan chính quyền và viện dưỡng lão. Tại Siheung, họ đã thăm viếng viện dưỡng lão, biểu diễn hòa tấu và múa nhịp điệu cho những người cao tuổi; còn tại Gimhae, họ đã đến 4 đồn cảnh sát để trao tặng đồ ăn nhẹ được đóng gói tận tâm cùng với thư cảm ơn. Các học sinh thuộc Hội địa phương Tây Nam Mỹ cũng đã đóng gói các hộp thực phẩm tại một ngân hàng thực phẩm ở Los Angeles để chuyển đến những người hàng xóm gặp khó khăn.

Học sinh Lee Ji Yoon (từ Gwangju) chia sẻ rằng “Tôi đã nhìn lại bản thân mình khi nghe giáo dục về lễ tiết. Dù khó nhưng tôi vẫn muốn thực tiễn theo những điều đã được học để xây dựng mối quan hệ tốt hơn với bạn bè”. Học sinh Kim Se Ha (từ Bucheon) chia sẻ cảm nghĩ rằng “Tôi học được về tinh thần đồng đội từ việc nhường nhịn để tất cả đều có thể tham gia thi đấu trong đại hội thể thao mà không sót một ai, và hình ảnh các bạn tươi cười mà không bận tâm đến kết quả”.

Trại hè tiểu học: Tích lũy hạnh phúc cùng cha mẹ

Trại hè tiểu học tập trung vào các chương trình thắt chặt mối quan hệ gia đình mà được coi là vùng an toàn về tâm lý. Các học sinh tiểu học đã nhìn lại những kỷ niệm với gia đình và ghi khắc trong lòng tình yêu thương qua các hoạt động trải nghiệm đa dạng như làm album nhỏ của gia đình, vẽ tranh gia đình, v.v…

Những chương trình có sự tham gia của cả cha mẹ và con cái cũng nhận được sự hưởng ứng lớn. Các học sinh tiểu học đã tích cực tham gia các trò chơi giải trí, cuộc thi nấu ăn, v.v… và cũng có những cuộc trò chuyện thẳng thắn với cha mẹ mà thường ngày khó chia sẻ. Các học sinh còn sáng tác thơ dành tặng cha mẹ để bày tỏ tấm lòng chân thành, cũng như tặng cha mẹ những bằng khen và huy chương tự tay làm.

Thánh đồ Park Hyuk (từ Incheon) chia sẻ “Tôi xin nghỉ phép hằng năm để tham gia trại hè tiểu học, vì tôi thấy nét mặt con rạng rỡ hơn khi đến hội trại. Tôi thật lòng mong trại hè sẽ kéo dài hơn để có thể giúp các con trưởng thành và chững chạc hơn”.