Thật tốt

Trên hành trình nhiều người cùng đi, có người cho rằng mọi thứ đều cần thiết nên mang theo đủ thứ, khiến túi xách như sắp bung ra; có người lại tối giản hành lý nên ba lô thật gọn nhẹ.
Có người tất bật chụp ảnh khắp nơi để lưu giữ kỷ niệm, trong khi cũng có người lặng lẽ, thong thả ghi lại cảm nhận về chuyến đi.
Một bên nói rằng hãy thử món ăn đặc trưng của điểm du lịch, trong khi bên kia lại nói hãy tìm nhà hàng phục vụ món ăn họ yêu thích.
Có người muốn vừa đi bộ vừa thong thả ngắm nhìn xung quanh, trong khi người khác lại cho rằng phải sử dụng phương tiện giao thông để di chuyển nhanh mới hợp lý.
Nếu chỉ tập trung vào suy nghĩ và thái độ của nhau, chuyến đi sẽ thật khó khăn; nhưng nếu ghi khắc mục đích của chuyến đi thì mọi khoảnh khắc đều có thể trở nên tốt đẹp.
Bởi khi tập trung vào mục tiêu thì sẽ không bận tâm đến những khác biệt trước mắt.
Chúng ta, những người đang dịch chuyển bước chân mạnh mẽ hướng tới xứ của lời hứa mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn, cũng không được đánh mất mục tiêu ấy.
Khi bình thản với sự khác biệt của những người đồng hành, chúng ta sẽ nghe được tiếng lòng của mình:
Thật tốt khi được đi cùng những người đang được nhào nặn thành “bổn tánh Đức Chúa Trời”.