Hội thảo “Ngôn ngữ yêu thương của Mẹ” được tổ chức ở nhiều nơi trên toàn quốc như Incheon, Busan, v.v…

Giao tiếp hạnh phúc được tạo nên bằng ngôn ngữ chứa đựng tình yêu thương

Hàn Quốc

17,094 lượt xem
본문 읽기 21:10

“Việc trò chuyện với người anh họ sống ở Thụy Sĩ đã trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết, nhưng việc nói chuyện với chồng khi ăn sáng lại trở nên khó khăn hơn. Mắt chồng tôi cứ hướng vào điện thoại thay vì nhìn tôi.” Yuval Noah Harari, “21 bài học cho thế kỷ 21”, NXB Gimm-Young

Công nghệ truyền thông ngày càng phát triển, nhưng lại không dẫn đến sự phát triển về giao tiếp. Trong thời đại mà chủ nghĩa cá nhân lan rộng và khoảng cách tâm lý giữa con người ngày càng gia tăng, các chuyên gia khuyên rằng những lời nói tình cảm xuất phát từ sự quan tâm ấm áp có thể trở thành cơ hội để củng cố các mối quan hệ và mang lại hơi ấm cho xã hội.

Trong hai ngày, ngày 28 tháng 12 năm 2025 và ngày 4 tháng 1 năm 2026, Hội Thánh của Đức Chúa Trời đã tổ chức “Hội thảo Ngôn ngữ yêu thương của Mẹ kêu gọi hòa bình cho gia đình và hàng xóm” tại 10 Hội Thánh địa phương trên toàn quốc như Busan, Incheon, Gimpo·Seongnam·Yongin (Gyeonggi), Cheonan (Chungnam), Suncheon (Jeonnam), v.v… Mục đích của hội thảo là thúc đẩy sự giao tiếp mang lại ảnh hưởng tích cực cho nhau bằng cách thực tiễn ngôn ngữ yêu thương của Mẹ trong thường nhật, qua đó làm cho gia đình và xã hội trở nên ấm áp hơn. Hội thảo lần này được tổ chức để chia sẻ hiệu quả của chiến dịch “Ngôn ngữ yêu thương của Mẹ kêu gọi hòa bình” bắt đầu từ năm 2024, và khuyến khích sự tham gia. Đã có khoảng 6600 người tham dự, bao gồm các thánh đồ địa phương cùng với gia đình, bạn bè và hàng xóm của họ. Các nhân vật từ nhiều lĩnh vực cũng tham gia và hoan nghênh việc tổ chức hội thảo.

Chủ đề của hội thảo là “Kỹ năng giao tiếp hạnh phúc”. Ngôn ngữ yêu thương của Mẹ dựa trên những biểu hiện cảm xúc mà người mẹ thường sử dụng khi chăm sóc con cái, bao gồm chín hạng mục chứa đựng sự quan tâm và chu đáo với đối phương. Hội thảo nhấn mạnh rằng khi thay thế những ngôn ngữ từng sử dụng một cách tùy tiện theo tâm trạng và hoàn cảnh thành ngôn ngữ của tình yêu thương chứa đựng sự ủng hộ và tôn trọng, thì có thể đạt được hòa bình trong các mối quan hệ. Sau khi các tiền lệ về việc cha mẹ – con cái và các cặp vợ chồng cùng tham gia chiến dịch đã trải nghiệm những thay đổi tích cực trong gia đình được giới thiệu qua video, người thuyết trình đã giải thích về sự ổn định tâm lý và những thay đổi trong mối quan hệ đạt được nhờ thực tiễn ngôn ngữ yêu thương như lời chào hỏi, cảm ơn, xin lỗi, v.v… Tiếp đó, những người thuyết trình đã tái hiện một cách sinh động các ví dụ đúng và sai về việc khen ngợi, khiến cả khán phòng bật cười; rồi thông qua trò chơi cân bằng để tìm hiểu khuynh hướng giữa những người tham dự, cùng thực hành ngôn ngữ yêu thương theo tình huống, khiến bầu không khí trở nên ấm áp.

Sau khi phần thuyết trình kết thúc, những người tham dự đã cùng nhau đọc tuyên ngôn hòa bình rằng “sẽ siêng năng thực tiễn ngôn ngữ yêu thương của Mẹ trong cuộc sống hằng ngày”. Trong tiết mục hợp xướng bài hát chủ đề của chiến dịch với tựa đề “Ngôn ngữ yêu thương của Mẹ kêu gọi hòa bình”, tất cả cùng nhau đung đưa đèn flash điện thoại, vừa hát theo vừa suy ngẫm về ý nghĩa của lời bài hát.

Trước và sau sự kiện chính, sự kiện bên lề cũng đã được chuẩn bị dành cho những người chưa quen thuộc với “Ngôn ngữ yêu thương của Mẹ”. Khu trưng bày bảng pano về hiện trạng chiến dịch và cảm nhận sau khi thực tiễn, cùng gian hàng dán sticker vào các mục “lời ít khi nói”, “lời muốn được nghe” trong số các ngôn ngữ yêu thương, đã thu hút người tham dự. Khu chụp ảnh được chuẩn bị với những vật dụng nhỏ xinh, cùng gian hàng trải nghiệm nơi người tham gia rút viên nang chứa ngôn ngữ yêu thương và thực tiễn ngay tại chỗ, cũng thu hút sự quan tâm.

Những người tham dự đều đồng lòng nói rằng đây là buổi hội thảo thật cần thiết, không chỉ cho gia đình mà còn cho toàn xã hội trong thời đại mâu thuẫn ngày càng sâu sắc. Trong hội thảo được tổ chức vào ngày 28 tháng 12 tại Hội Thánh Ganseok, Incheon, ông Jeon Yong Ho – nghị viên Hội đồng quận Namdong, bày tỏ rằng “Dù lời khen và lời chào có thể khiến ngại ngùng, nhưng lại giúp cải thiện mối quan hệ. Xét theo ý nghĩa đó, sự kiện này sẽ đóng vai trò lớn trong việc thúc đẩy sự liên hiệp và hòa hợp của cộng đồng địa phương”. Cùng ngày, ông Jo Woo Hyeon – nghị viên Hội đồng thành phố Seongnam, người tham dự hội thảo tại Hội Thánh Moran, Seongnam, chia sẻ rằng “Lời nói rất quan trọng nên mới có câu ‘Một lời nói trả nợ ngàn lượng’. Đây là buổi hội thảo giúp khôi phục năng lực đồng cảm giữa các thế hệ và nâng cao ý thức cộng đồng”.

Thánh đồ Jang Young Soon, người tham dự hội thảo ở Hội Thánh Sangha, Yongin cùng với vợ vào ngày 4 tháng 1, đã bày tỏ cảm xúc rằng “Dù đã kết hôn được 28 năm, nhưng vẫn còn nhiều điều tôi chưa biết về vợ mình, nên chúng tôi thường chủ động đến quán cà phê để trò chuyện. Qua buổi thực hành hôm nay, tôi cảm thấy mình cũng nên tích cực bày tỏ lời cảm ơn và xin lỗi”. Thánh đồ Han Hak Soo, người đang định cư tại Canada và về nước trong thời gian ngắn, sau khi tham dự hội thảo tại Hội Thánh Ganseok, Incheon, đã mỉm cười và bày tỏ rằng “Kể cả trong xã hội đa văn hóa như Canada, nếu nhiệt tình thực tiễn ngôn ngữ yêu thương của Mẹ, tôi nghĩ điều đó sẽ giúp bao dung những người khác biệt với mình và tạo dựng xã hội ấm áp, hòa bình hơn”.

Hội thảo Ngôn ngữ yêu thương của Mẹ dự kiến sẽ tiếp tục được tổ chức tại khoảng 30 Hội Thánh trên toàn quốc từ giữa đến cuối tháng 1, và sẽ mở rộng đến các Hội Thánh trên khắp thế giới vào tháng 2.

Chiến dịch “Ngôn ngữ yêu thương của Mẹ kêu gọi hòa bình”
Nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập Hội Thánh (năm 2024), Hội Thánh của Đức Chúa Trời đã tuyên bố Ngày Giêrusalem Mới (ngày 1 tháng 11) là “Ngày hòa bình và yêu thương của Mẹ”, và bắt đầu chiến dịch “Ngôn ngữ yêu thương của Mẹ kêu gọi hòa bình”. Những lời đầy tình cảm được nghe từ Mẹ trở thành nguồn dưỡng chất giúp một người được trưởng thành với nhân cách lành mạnh. Với mục đích lan tỏa văn hóa ngôn ngữ chứa đựng tấm lòng của Mẹ, Hội Thánh của Đức Chúa Trời đã chọn ra tổng cộng chín ngôn ngữ yêu thương, như “Không sao đâu. Tôi hiểu mà”, “Tôi muốn nghe thêm suy nghĩ của bạn”, “Tôi sẽ cổ vũ cho. Mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi”, v.v… Có thể xem nội dung chi tiết trên website (heavenlymotherslove.org).