Tầm quan trọng của nước

Dạo gần đây, tôi bắt đầu trồng loài hoa tên là dạ lai hương. Nhìn cây lớn nhanh, tôi chợt nhớ đã nghe nói rằng chỉ cần cắt cành cắm xuống đất thì nó sẽ ra rễ. Tôi thử cắt những cành cao, cắm vào bình nước xem sao. Khác với những cành khác vẫn tươi tốt khỏe mạnh dù đã qua nhiều ngày, chỉ có một cành duy nhất là lá bị héo rũ xuống. Tưởng do thời tiết nóng nực, nên tôi đã chăm chỉ phun nước lên lá nhưng vẫn không thấy chuyển biến. Thấy lo lắng, tôi lấy cành ra khỏi bình nước xem thử thì thấy phần cuối thân cành hoàn toàn không có chút nước nào. Cành đó ngắn hơn các cành khác nên không chạm tới nước được. Tôi vội đổ đầy nước vào bình rồi cắm lại. Đến sáng hôm sau, lá đã tươi xanh trở lại. Tôi bỗng thấm thía hơn về tầm quan trọng của nước.
Liệu linh hồn tôi có đang thấm đẫm nước sự sống hay không? Để không hổ thẹn trước Đức Chúa Trời, Đấng nhìn thấu tận sâu thẳm tấm lòng tôi, tôi phải trở thành con cái mỗi ngày đều gần gũi với lời của Đức Chúa Trời, là nước sự sống.