Dầu ở trong ngọn lửa hay ở giữa dòng nước

6,617 lượt xem
Đọc nội dung 7:52

Do biến đổi khí hậu, ở khắp nơi trên thế giới, những thảm họa quy mô lớn như cháy rừng, mưa bão, lũ lụt, v.v… có xu hướng xảy ra ngày càng thường xuyên. Năm ngoái, Hàn Quốc cũng bị thiệt hại lớn do xảy ra những vụ cháy rừng chưa từng có tiền lệ.

Những trận hỏa hoạn và lũ lụt quét qua tứ phía, ập đến trong chớp mắt với sức mạnh khủng khiếp. Không phải ngẫu nhiên mà có các biểu hiện như “giặc lửa” và “giặc nước”. Ngay cả con người, được coi là chúa tể muôn loài, cũng chỉ biết bất lực trước sức mạnh của thiên nhiên. Huống chi là các loài động vật. Theo bản năng, mọi loài đều sẽ liều mạng thoát khỏi hiện trường hoặc tìm đường sống sót.

Thế nhưng, kể cả trong tình huống ấy, vẫn có những sự tồn tại đi ngược với bản năng. Chim mẹ vẫn canh giữ tổ và ấp trứng ngay cả khi trận mưa lớn trút xuống; và dẫu ở trong ngọn lửa, chúng vẫn ôm ấp và bảo vệ chim non trong lòng mình. Nghe nói rằng sau một trận cháy rừng, khi người ta nhấc lên một con gà lôi mái đã chết cháy, thì thấy những con gà lôi con vẫn còn sống bên trong. Vài năm trước, khi một chuồng bò bị cháy, bò mẹ đã dùng cả thân mình chắn trước ngọn lửa để cứu bê con, nằm chịu đựng nỗi đau da thịt bị lửa thiêu đốt, video quay lại cảnh ấy đã để lại dư âm sâu sắc trong lòng nhiều người.

Chính tình phụ tử và tình mẫu tử là nền tảng giữ gìn sự sống trên trái đất, đi ngược lại bản năng và thậm chí vượt lên trên bản năng. Muôn vật Đức Chúa Trời đã dựng nên đều phản chiếu thần tánh của Đức Chúa Trời (Rô 1:20). Tình yêu thương chí cao của Đức Chúa Trời hướng tới nhân loại không giới hạn ở tình yêu thương của người cha, tức tình phụ tử. Nếu Đức Chúa Trời đã lặng lẽ gánh thay mọi tội lỗi của các con cái là Đức Chúa Trời Cha, cội nguồn của tình phụ tử, thì Đức Chúa Trời ôm ấp và giữ gìn các con cái như gà mái túc con mình dưới cánh chính là Đức Chúa Trời Mẹ, cội nguồn của tình mẫu tử.

Đức Chúa Trời đã phán rằng “Ngài ở cùng chúng ta, dầu ở trong ngọn lửa hay ở giữa dòng nước” (Êsai 43:1-3). Chính vì có Đức Chúa Trời Cha, Đấng không ngần ngại chịu nỗi đau đớn xẻ thịt đổ huyết để cứu các con cái khỏi lửa địa ngục, và Đức Chúa Trời Mẹ, Đấng kêu gọi và nhóm lại các con cái vào vòng tay yêu thương, cùng gìn giữ và bảo vệ cho đến cùng giữa mọi tai vạ, nên các con cái của Đức Chúa Trời ngày hôm nay mới được hưởng sự bình an và tiến bước đến Nước Thiên Đàng, nơi nghỉ ngơi đời đời.

Dầu ở trong ngọn lửa hay ở giữa dòng nước

7:52
0:00 7:52

Tốc độ phát

1x

Đây là âm thanh được tạo bằng AI. Có thể có một số khác biệt.