Đứa con được yêu thương nhất

6,980 lượt xem

Có một gia đình gồm 5 người con. Người con gái thứ hai học rất giỏi ở trường và luôn được mọi người xung quanh khen ngợi. Tuy nhiên, cô bé luôn buồn lòng vì dường như cha mẹ không quan tâm tới mình trong khi dành nhiều sự quan tâm cho các anh chị em. Vì thế, vào một ngày, cô bé hỏi mẹ.

“Mẹ ơi, trong số chúng con mẹ yêu ai nhất?”

Khi đó, người mẹ trả lời với nụ cười dịu dàng.

“Khi anh trai con bước sang độ tuổi dậy thì, mẹ đã yêu anh con nhất, và khi con trải qua thời gian khó khăn vì cãi nhau với bạn, thì mẹ yêu con nhất. Khi em trai nhỏ bé của con ngã xe đạp và khóc mà trở về nhà thì mẹ yêu em con nhất. Khi mẹ không thể mua cho em trai thứ hai của con đồ chơi mà em muốn, thì mẹ yêu em ấy nhất. Và khi mẹ chạy tới phòng cấp cứu với em gái út của con đang bị sốt cao, thì mẹ yêu em ấy nhất.”

Khi một đứa trẻ bị ốm và gặp khó khăn, cha mẹ đặt nhiều tình yêu thương để chia sẻ nỗi đau của đứa trẻ. Cha mẹ luôn luôn để tâm đến đứa con đang bị ốm, vì thế không có một ngày nào cha mẹ được sống trong thoải mái.