Kết trái vui mừng bởi nhịn nhục

Shin Da Un từ Anyang, Hàn Quốc

5,939 lượt xem

Chuyện xảy ra khi tôi đang rao truyền Tin lành ở Philadelphia, Mỹ bởi ân điển của Đức Chúa Trời Cha Mẹ. Tôi đã không kết trái trong suốt một thời gian dài. Vì vậy tôi đã rất lo lắng và suy nghĩ rằng “Tại sao tôi không thể kết trái được nhỉ?” Cuối cùng, thông qua chuyến truyền giáo ngắn hạn tới Altoona, Đức Chúa Trời đã ban trái cho tôi. Đó là chị em Carolyn đã hơn 80 tuổi. Trong hai tháng đi truyền đạo 8 tiếng vào mỗi Chủ nhật, tôi đã siêng năng rao truyền lẽ thật về ngày Sabát, Lễ Vượt Qua và Đức Chúa Trời Êlôhim.

Nhưng đến một ngày, tôi đột nhiên mất liên lạc với chị em ấy. Bởi quá lo lắng nên tôi đã đến thăm chị em. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng chị em đã từ chối nhận cuốn Sách lẽ thật mà tôi mang đến một cách lạnh lùng. Khi tôi nhìn thấy tờ giấy ghi chú trên bàn với nội dung “Tôi đã đến Hội Thánh của Đức Chúa Trời, 9h sáng – 10h tối” thì tôi đã hiểu rằng chị em muốn giữ ngày Sabát và đã một mình đi tìm Siôn. Nhưng cuối cùng, vì không thể tìm thấy Siôn nên tấm lòng của chị em đã bị tổn thương. Khi suy nghĩ về việc chị em đã phải đi tìm Siôn với thân thể lão niên yếu đuối của mình, tôi cảm thấy thật có lỗi vì đã chỉ nói với chị em rằng đó là hội thánh tư gia và không cung cấp địa chỉ cụ thể cho chị em. Tôi đã xin lỗi chị em nhiều lần và trao cuốn Sách lẽ thật vào tay chị em rồi cầu xin Đức Chúa Trời an ủi tấm lòng cho chị em.

Ngày hôm sau khi gặp lại, chị em đã mở rộng cánh cửa và chào đón chúng tôi. Ngay khi nhìn thấy tôi, chị em bắt đầu nói lời xin lỗi “Tôi có điều muốn nói. Tôi muốn xin lỗi vì những việc đã xảy ra hôm qua. Tôi xin lỗi vì đã từ chối nhận cuốn sách này. Đây quả là một cuốn sách tuyệt vời! Đó là cuốn sách hay nhất mà tôi từng đọc trong đời! Một khi bắt đầu đọc thì tôi đã không thể dừng lại được nữa. Tôi sẽ chỉ cho anh chị em xem là tôi đã đọc được bao nhiêu nhé.”

Wow, tôi thực sự rất cảm động. Mặc dù đã ngoài 80 tuổi nhưng chị em vẫn khiêm tốn và yêu mến lời của Đức Chúa Trời biết bao. Điều này khiến tôi thật lòng cảm tạ Đức Chúa Trời Cha Mẹ. Hôm đó, khi tôi chuẩn bị về nhà sau khi kết thúc học lời, chị em đã khiêm tốn cúi đầu chào tôi. Sau đó, chị em dặn tôi đi đường cẩn thận và vẫy tay chào cho đến khi không thể nhìn thấy tôi nữa.

Tôi thật lòng dâng cảm tạ lên Đức Chúa Trời đã ban cho tôi một trái đẹp đẽ như vậy. Thông qua chị em Carolyn, tôi hiểu được niềm vui kết trái thông qua rao truyền tin lành, và linh hồn tôi đang dần mất đi sự hoạt bát thì nay đã được thêm sức. Khi suy ngẫm lại, tôi mới hiểu ra lý do Đức Chúa Trời đã rèn luyện đức tin cho tôi là để ban trái đẹp đẽ đến vậy. Thế nên, tôi càng biết ơn Đức Chúa Trời nhiều hơn nữa.

Bây giờ Hội Thánh Altoona chỉ mới thành lập, còn các người nhà Siôn vẫn đang giữ thờ phượng tại một Siôn khác ở địa điểm xa hơn. Tôi cầu nguyện rằng Siôn cũng sẽ được thành lập ở khu vực Altoona, và nhiều linh hồn sẽ được dẫn dắt quay trở về trong vòng tay yêu thương của Đức Chúa Trời Êlôhim. Tôi thật muốn làm đẹp lòng Đức Chúa Trời Cha Mẹ bằng cách nỗ lực hơn nữa để tìm kiếm những chiên bị lạc mất của Ngài. Thưa Đức Chúa Trời Mẹ, con xin cảm tạ Ngài! Con yêu Ngài!