Con thuyền chờ đợi thủy triều lên

864 Xem

Trong văn phòng của Carnegie được gọi là Vua Thép, có một bức tranh cũ được treo. Bức tranh ấy mà ông ta yêu quý không phải là tác phẩm của họa sĩ nổi tiếng, cũng không phải là đồ cổ có giá trị tuyệt vời, nhưng đó chỉ là bức tranh trông cô độc và hèn mọn mà một con thuyền bị ngã trên bãi cát. Khi Carnegie còn trẻ, đã đi đến nhà này nhà nọ để bán hàng hóa rồi phát hiện bức tranh này tại nhà của một ông lão thì nhờ vả một cách trân trọng và được nhận lấy. Ở phía dưới bức tranh có một câu được ghi chép nho nhỏ như sau.

“Thủy triều lên nhất định sẽ đến.”

Con thuyền có vẻ bị bỏ mặc, nhưng hóa ra nó đang chờ đợi nước triều dâng lên. Carnegie có được niềm tin chắc chắn rằng giống như con thuyền sẽ đứng dậy và khua mái chèo khi nước triều dâng lên, bản thân mình cũng sẽ đi hướng tới biển cả bao la khi thủy triều đến vào lúc nào đó trong cuộc đời của mình. Và ông ta đã chuẩn bị và nỗ lực cho ngày ấy, rồi đạt được thành công lớn.